1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple is the best ! Dự Án Nâng Cấp Làng Cà fê Quý 2 năm 2009

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi libra_angel, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    nghe cái vụ trai gái và "chuyện đó" của táo dai mới nhớ mình cũng bị một quả nhớ đời vì can tội "cứng hết cả người" cái hồi xưa ấy , thằng bé đi học lớp mầm, thấy có cô bé xinh xinh, hai má căng và mịn như trứng gà bóc, cái môi thì chúm chím xinh ơi là xinh, ngu một cái là ở chỗ tối qua nó mới xem phim "Người giàu cũng khóc" của mexico thấy có ảnh thơm nhau mà bố mẹ nó lại bắt nó phải bịt mắt lại, cóc biết tại sao lại phải nhắm mắt cơ mà thấy thích thích, thế là hôm sau đến trường gặp ngay cố bé đó, nó quyết định --> thực hành luôn. nó đưa cho cô bé 1 cây kẹo mút mà ở đầu có gắn chú tôn ngộ không. trẻ con thời đó không đứa nào từ chối đưọc "tôn ngộ không" , nó dắt tay cô bé vào nhà tolet, nhà tolet là một cái phòng rộng có cửa sổ thoáng mát nhìn ra bên ngoài là những luống hoa cúc nhỏ vàng xinh.nhà tolet của bọn lớp mầm thì làm gì phân biệt nam-nữ cơ chứ? chỉ có rất nhiều hàng "bô" màu xanh đỏ xếp ngay ngắn .cả lớp cứ vào đó là vừa ngồi "bô" vừa hat "con cò bé bé .." bây giờ mới đến đoạn gay gấn nhất . trong khi các bạn và các cô đang ở ngoài sân trường tập thể dục giữa giờ thì nó dắt tay cô bé chốn vào tolet. hị hị ...
    tay kia của cô bé thì tất nhiên là cầm kẹo mút " tôn ngộ không " nó hôn chụt một phát vào ngay giữa cái môi nho nhỏ xinh xinh ấy .! và trố mắt ra nhìn cô bé , nói đến đaọn này thì dài dòng nhưng thời gian lúc đó chỉ tính bằng tíc tắc.trong đầu nghĩ :"quái! sao lại hôn trúng ngay được nhỉ ? " thì ..bốp ..nó thấy chú "tôn ngộ không bay trên không trung và miếng kẹo bọc xung quanh chú đã vỡ vụn .cô bé dùng tay cầm kạo tát vào má nó một cái ! bây giờ thì chẳng nhớ có đau hay không vì khoảnh khắc lúc đó diễn ra rất nhanh !
    -sao cậu dám làm thế ? hyu hu ..
    -thì cậu lấy kẹo của tớ rồi còn gì !
    hu hu .. và hu hu
    cô bé chạy vụt đi méc cô . chiều tối cô giáo đến nhà nó . nó chẳng biết người lớn nói chuyện gì ! nhưng khi cô giáo về thì bố nó bế nó lên cươif khà khà . .. mẹ nó thì lườm bố nó và đòi lấy roi trị tôi nó .
    cuối tuần nó không thấy cô giáo gọi tên nó trong đám các bạn được nhận phiếu bé ngoan . nó cũng không đươck cắm cờ đỏ vào bảng thi đua .
    thằng bé từ đó lảng xa cô bé ! nó hiểu : phụ nữ bao giờ cũng nguy hiểm và có thể cướp đi mọi phần thưởng của nó !
    lên lớp 8 nó lại phải học chung với cô bé đó ...
    một tối nọ hai đứa học nhóm ở nhà cô bé ..
    cô bé nói : cậu có dám làm lại chuyện hồi lớp mầm đã làm với tớ không ? ...
    ......trong đầu nó ngay lập tức liệt kê ra những thứ nó có thể mất tiếp ..
    cô bé lấy chồng năm ngoái .. mấy hôm trước gọi điện nói là chuẩn bị sinh em bé gái . và dặn nếu mình có con trai thì sẽ kết " xui " .
    ôi con trai của bố ơi ..con chưa ra đời mà bố đã biết con lại " khổ" như bố thôi !
  2. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi sáng rza a Tép cho 1 loạt dài ngỏng cổ Mún vào rường ngủ nại ghie
  3. Iollip0p

    Iollip0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nhà mìn Tép nổi tiếg văn chươg lai lág muh e, nếu ko ngụ đc e cứ đọc hết các bài Tep post bảo đảm gục ngay trên bàn fím
    Trời mát mát thix nhỉ, ra 30-04 thì sướg fải bít
    Ai xây Am xây Miếu gì thì nhanh nhanh đê
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ừa, trời mát thix thiệt, hí hí.
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ở nhà cả ngày k sao,bước chân ra đường là thấy sái rồi
    bực mình
    xả xả xả
    Am hay Tự gì gì đó xây nhanh nha các chị
    em bon chen tí trong lúc còn nhàn dỗi
  6. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Zời ạ, mấy cái Ham vui am và Đú Đỡn Tự của mình ra đời trong 1 phút khìn khìn, không ngờ được pà kon hưởng ứng quá nhờ . Chắc gãi trúng chỗ ngứa, hé hé, nhưng giờ Táo chuẩn bị đi đú đỡn dzồi, lát tối dzìa ngâm cứu xây xem sao nhá
  7. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    ÔI đờn bà
  8. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Hix, e đang rất là buồn, cả nhà ơi, e chỉ muốn khóc thôi
    E muốn biến đi đâu đó, để đc khóc thật lớn
    Sr vì e than vãn làm cả nhà mất cả vui
  9. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Bùn thì ôm gối khóc thật đã ròai ngủ đi nhóc, việc gì fải đi đâu đó mới khóc đc
    Còn khóc đc và có ý định khóc là tốt e ạ, ko nên để mãi chuyện bùn trog lòg. Dù có gì hãy cứ hướg về fía trc, làm cho bản thân vui vẻ dần dần mọi chuyện sẽ wa thui. Nói thì dễ e làm thì khó, nhưg cứ cố thử xem làm đc đến đâu
  10. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Vâng tks chị. Phải cố thôi, khóc mãi e hết cả hơi sức, chỉ sợ rằng mình sẽ đuối đến ko thể vượt wa.
    Có lẽ phải tự mình đứng dậy, và sẽ phải tự mình wa thôi.
    Thui bỏ đi! Dù sao cũg chỉ còn cách đó, 2 nữa là die thì never! ^^
    Acha Acha! Fighting!

Chia sẻ trang này