1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple is the best ! Dự Án Nâng Cấp Làng Cà fê Quý 2 năm 2009

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi libra_angel, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    SAo lúc nào cũg thấy Đu rách nhớ và thèm nhỉ, khổ nhờ
  2. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0

    Ngày Tình Phôi Pha
    Sáng tác: nhạc sĩ Thái Thịnh
    Trình bày: ca sĩ Thái Tài
    Nghe Ngày Tình Phôi Pha
    Sáng tác: nhạc sĩ Thái Thịnh
    Trình bày: ca sĩ Lê Hiếu
    Tình là cơn mộng thắm lúc ban đầu
    Rồi nhạt nhòa như nắng phai trong chiều
    Tình là muôn ngàn nỗi u sầu
    Người đã mang cho anh rất nhiều
    Một khi yêu nào có mấy ai ngờ
    Người mình yêu sẽ dối gian bao giờ
    Để rồi khi tình đã xa mờ
    Mình mới hay nhìn theo bỡ ngỡ
    Ngày em bước xa cuộc tình
    Là ngày anh đã biết thương phận mình
    Một thời yêu em thắm thiết
    Như cơn sóng biếc tan trong nuối tiếc
    Dù sao cũng xin một lời
    Cảm ơn em đã bước qua cuộc đời
    Để lòng anh đây mới biết
    Một niềm thương đau ngậm ngùi ra sao
    Người tình ơi còn có nỗi đau nào
    Sợ rằng người còn lãng quên hôm nào
    Thì giờ đây người hãy thêm vào
    Để trái tim anh thôi thét gào
    Dù con tim này đã héo hon rồi
    Cạn kiệt tình yêu đã trao cho người
    Dù hôm nay lệ thấm môi cười
    Lòng vẫn yêu, yêu mãi em thôi
    @giờ mới biết sao cha Lê Hiếu lắm gái theo thế, hóa ra là do hát hay...mình mà hát hay đàn giỏi , lắm tiền , đẹp trai với ăn nói có duyện nữa, thì gái nhà này chết hết
  3. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Xì, a làm như chọn gà ko = A cứ tham ăn đi là hỏng cả đừing bột ế
    Nói chứ e sợ zai lém
    Hông dám mần chi để chị Libia bùn đâu, cứ phởn xem mình "lon lớt" đc bao lâu nữa Nhờ chị iu nhờ! Hum nào đi Bệt ăn cút đi Hồi trưa ăn thế mà vữn còn xièm Kể cũng đang xièm cả kiem
  4. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Căn bệnh của kẻ đang ế, yêu đơn phương 1 cơ số người, miệng lúc nào cũng kêu gào...bệnh khó chữa
    @ tuần sau lấy 2 em Romantic_mafia đi mấy cái box hot, chiến hết....hận đời rồi
  5. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Thế a có cần đi Cắt "ziên" âm như mấy chị kia bày ko đấy
    E chả biết rì đâu nhớ
  6. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Cắt tiền duyên là anh nói chứ ai
    @ giá có ma nữ bám theo thật, anh bắt nhốt ôm ấp chán mới thả, thả ra rồi lừa lừa bắt tiếp, cái tội dám bám theo đại ca
  7. Miieoo

    Miieoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Haha, chết cười với ông anh Đú.
    THoai Nớp Mieo em ngủ đây, mai còn đi rza ọp với mọi ng, hehe.
    @sis Pu: chị Cải nói là nay chị í có hẹn, nên về trễ, thành thử chắc là spam khuya lắc lơ rồi. C ngủ đi mai còn dậy đi học
    Mai pà Trân có ra ko nhỉ, còn đòi cái con Mều gỗ của iem
  8. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    em là ai , anh có quen không, nếu chưa quen, em cho anh xin thong tin liên lạc : như sdt, nick yahoo, và địa chỉ nhà nhé
    @mọi người pót bài lẹ, để mình còn post nào, đang máu
  9. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mai Trân làm ság khỏag 1h nó ra, e nt ság sớm hay bi h nhắc nó đi
  10. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này