1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple is the best ! Dự Án Nâng Cấp Làng Cà fê Quý 2 năm 2009

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi libra_angel, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmt1984

    bmt1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến lớn chưa thấy kéo sập nhà bao giờ, ngồi hóng từ chiều mà nhà vẫn...chưa sập
  2. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Từ từ rồi cháo cũng nhừ mà em
  3. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    mới trang 78, kiểu này chắc tới sáng chưa sập nổi...
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0

    Cà Phê Một Mình
    Thời gian
    Chầm chậm
    Trôi trôi
    Ly cà fê
    Giọt
    Giọt
    Rơi
    Buồn buồn
    Nghe
    Trong xao xác
    Hoàng hôn
    Cà fê
    Đắng
    Với cô đơn
    Rập rình.​
    [nick]
    Được bapcaii sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 18/04/2009
  5. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI TÔI YÊU
    Em muốn anh làm đại dương rộng lớn
    Cho người yêu làm ngọn sóng bạc đầu
    Nhưng em hỡi anh chỉ là chim biển
    Chỉ biết vẩn quanh, nhìn xuống biển sâu
    Nếu em muốn anh sẽ là ngọn gió
    Nhưng em đừng là mây,mang tiếng bạc tình
    Đừng cho anh là núi kia trơ trọi
    Suốt đời chờ làn mây trắng bặt tin
    Em đừng đưa anh làm ngôi sao xứ lạ
    Để anh một mình trong đêm tối chơ vơ
    Một lúc sáng rồi dường như lụi tắt
    Để vầng trăng nơi ấy hững hờ
    Em đừng để anh là một ai xa lạ
    Hãy chừa cho anh một vị trí trong tim
    Dù chăng đó chỉ một phần nhỏ bé
    Cũng đủ cho anh thoả mơ ước kiếm tìm
    @time for Thơ
  6. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Ruồi nhanh tay lên 1 tí đi nào, tks!
  7. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Trên Thế gian có trăm NGàn gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm sao
    CỠ như em anh đá zô bồn cầu
    Chưa hả giận lôi đầu lên zập tiếp
    Made in Mafia
  8. ngungu04

    ngungu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một nghiên cứu nghiêm túc về tình trạng xã hội cho biết một người sống cô đơn rất hay bị rơi vào trầm cảm, khả năng là 30% cao hơn người không cô đơn, ngòai ra tuổi thọ của anh/ chị đó cũng giảm đi tương ứng từ 5-10 năm. Chưa hết, nếu anh/ chị đó có uống cà phê thì nguy cơ bị bệnh tim tăng thêm 20% so với người cùng tuổi, con số này sẽ nhân với 2 nếu lại là uống một mình.

  9. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thưở còn thơ , ngày 2 buổi đến trường
    Tôi ghét bắp cải trên từng trang sách vở
    Nhớ những ngày trốn học, ngắm gái cạnh bờ ao
    Mẹ chưa đánh roi nào đã rống!!!
    Con bé nhà bên cười hí hí
    Thật vô duyên , vì nó tên Bắp Cải
  10. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    THặ PUSKIN
    Bông hoa nhỏằ
    Tôi chỏằÊt thỏƠy bông hoa trong trang sĂch
    Bỏằc mặĂ mỏằTng tặỏằYng lỏĂ thặỏằng
    Nó ỏằY 'Âu, bao giỏằ, xuÂn nào nhỏằ??
    Và bông hoa nỏằY có lÂu không?
    Bỏằc vỏƠn vặặĂng?
    Và chàng còn, và nàng còn sỏằ'ng
    Và bÂy giỏằ lặu lỏĂc 'Âu xa?
    Hay câng nhặ hoa ai quên lÊng
    Hỏằ 'Ê tàn, 'Ê hâo, 'Ê phôi pha?
    Thúy Toàn dỏằ<ch

Chia sẻ trang này