1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple is the best ! Dự Án Nâng Cấp Làng Cà fê Quý 2 năm 2009

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi libra_angel, 31/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bmt1984

    bmt1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Để đối phó với trình trạng thiếu hụt nhân công, đội xây dựng bắt đầu dùng tới phương pháp post thơ và tin tức nhắm mục đích cố gắng kéo sập nhà trong đêm nay.
    Tin tức trực tiếp từ hiện trường
  2. ngungu04

    ngungu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Đào núi và lấp biển
    Không làm được thì...thuê
    (Chôm​
  3. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    BẮP CẢI LÀ ĐỨA NÀO ZẬY?
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"
    Nếu không ngừng, thì coi chừng chị
    Đú sao mà vô duyên thế nhỉ
    Cứ chăm chỉ chọc chị là sao?
    Mau lên đây xem mặt cái nào
    Xấu, đẹp, mập, ốm, cao hay thấp

  5. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là mục kể chuyện đêm khuya

    Bắp Cảiiiiiiiiiiiiii nè```````````
    Tôi giật mình tỉnh giấc, khi cái chữ nè với vần e kéo dài thật dài và dọng thẳng vào màng nhỉ...tôi mơ thấy bà Bắp Cải đang bị mẹ uýnh vì cái tội dang nắng , trốn học hái hoa..thật đáng đời, ai biểu nó trốn học mà không rủ tôi
    Tôi tên đẹp Trai, chắc do người ta gọi tên theo diện mạo bên ngoài, năm nay cũng đã quá tuổi cặp kê được vài năm, cũng có dăm ba cuộc tình vắt vai, nhưng vì chỉ mới vắt nên nó tuột lúc nào không biết..cuộc đời cứ thong dong mãi, cho đến khi lạc vào một chốn đầy yêu mà chướng khí, ý quên , đầy hoa thơm trái ngọt, là Nhà cafe Sài gon
  6. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    Buồn ngủ quá.. hu hu..
  7. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Đủ chục bài chưa mà đòi ngủ?
  8. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm, hắng giọng để kể tiếp nhỉ
  9. ngungu04

    ngungu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp coi
    Truyện nào li kỳ, hấp dẫn, rùng rợn á, để khỏi ngủ

  10. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục Vietnam qua mọi thời đại.. (mời đọc trong đêm quên ngủ..)
    .Người biết tiếp thị đầu tiên: Mai An Tiêm (Ông này đi tiếp thị ? dưa)
    .Người đi du lịch đại dương đầu tiên: An Dương Vương (Ông này đi tới giờ chưa về - chắc chắn ông phá kỷ lục của Nemo rồi)
    .Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh: (Tay này chỉ lấy ? nước tạt tình địch chứ không chơi ? axit).
    .Người đi du lịch vũ trụ đầu tiên: Từ Thức: Theo thuyết tương đối của Anstanh thì ông này đi với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, do đó khi về vẫn ? trẻ măng.
    .Người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên: Chú Cuội, lên đó thăm chị Hằng bỏ vợ ở nhà luôn, giờ cũng chưa thèm về.
    .Trẻ vị thành niên tham gia quân đội sớm nhất: Thánh Gióng : Ông này thì khỏi nói, 3 tuổi đã làm tướng đi đánh giặc.
    .Mối tình sét đánh kinh nhất: Tiên Dung - Chử Đồng Tử: Gặp phát ? cưới liền.
    .Người được nhân bản vô tính đầu tiên: Cô Tấm, vì may mắn có ADN giữ lại nên dù có chết đi vài lần, cô vẫn sống lại, chỉ có điều truyện không đề cập ai đã làm việc này, có lẽ thời đó việc này là bí mật công nghệ không được tiết lộ.
    .Người chậm thăng tiến nhất trong cuộc đời binh nghiệp: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: Ông được phong đại tướng từ lúc thành lập QDND Việt Nam, và tới giờ vẫn là ? Đại Tướng!

Chia sẻ trang này