1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple is the best ! Dự Án Nâng Cấp Làng Cà fê Quý 2 năm 2009

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi libra_angel, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Có em nè, chưn dài
    Đừng ném cùi bắp vào em, tội nghiệp
  2. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hì, làm gì có tiếng nói thế anh
    1h20 sáng theo giờ địa phương, vài chú Dế đang "hót" rả rích, còn tôi -tôi chí nhớ đến em
    Em của tôi tất nhiên nhiên không vô duyên như con bé Bắp Cai cạnh nhà, cũng kô như cái lũ Cùi Bắp , Đậu Que, Đậu Ván chuyên đi phá làng phá xóm .Em có cái tên rất mỹ miều : Thiên Lý.Thiên Lý là loài cây luôn được các nhà văn nhà thơ trọng vọng, lúc nào cũng leo treo bên trên lũ Đâu và Bắp Cải...cũng như tôi, người mang tên "Đẹp Trai"
  3. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Không cần, post chừng đến trang 99 rồi để đó, mai xây nhà
    Kẹt hâm chuẩn bị diễn văn cho chị đi

  4. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya anh x biết làm gì, thôi thì nói vài chuyện có tính gợi nhắc cho vui vậy.
    Đận này tháng Tư năm ngoái anh lượn ra HN, trước khi đi 1 gái nhắc anh: "Anh ơi Loa Kèn đang vào mùa, anh ơi hoa Gạo miền Bắc". anh cũng ừ hữ cho vui, đầu tháng này Gái tíu tít sau lưng anh: "Anh ơi em vừa biết 1 chỗ bán hoa rẻ lắm, loa kèn nhiều cực".
    Ừ, Sài Gòn được cái hay, Loa Kèn chả biết lấy ở đâu mà sẵn lắm. Nhưng loa kèn thì được, hoa Gạo thì anh đành thua.
    Chuyện của mình vốn nhạt, các bạn đừng ý kiến.
  5. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đau bằng,khi bị gái bằng tuổi xưng chị gọi em, nó như cai thuở thiếu thời, bị chúng bạn tuột quần ngay giữa sân trường, nước mắt cứ trực trào ra, muốn khóc mà kô khóc được...cảnh đau đớn lại một lần nữa lặp lại, như Thúy Kiều lần thứ 2 xa chân vào nhà chứa..Ôi trăm năm bao cuộc bể dâu, những gì đang thấy thật đau đớn Lòng!!!
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    MAI ANH CHẾT
    Mai anh chết nhớ đừng đi lãng vãng
    Làm em đây choáng váng cả tâm can
    Để em yên còn phải bước sang ngang
    Thêm lần nữa kiếm tiền nuôi con cái
    Mai anh chết xin anh đừng áy náy
    Bảo hiểm kia em lấy sẽ rất mau
    Mua xe hơi và cất một cái lầu
    Còn dư lại shopping em thư thái
    Mai anh chết nhớ cũng đừng tê tái
    Buồn làm chi thế thái cũng như nhau
    Có ai đâu mà hứa sống bạc đầu
    Đời là thế anh ơi đừng luyến tiếc
    Mai anh chết..rứa là ta vĩnh biệt
    Em dương trần anh địa ngục hai nơi
    Có trách chi em cũng vẫn nuốt lời
    Đâu giữ mãi một đời thân côi cút
    Mai anh chết chỉ xin anh đi tuốt
    Đừng nhìn lui.em nuốt lệ cho mau
    Để trong tìm quên hết chuỗi ngày sầu
    Em chỉ khóc một lần rồi từ tạ
    (St)
  7. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Em lại làm cho vài cái tâm sự thời quá độ lại chả ***g lên ấy , tự lo đê .
  8. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Thế khả năng của bạn thì chịu được cái gì, và bạn thì thích được ném cái gì?
    Mà anh đã được thấy chân bạn đâu .
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Xỉa xói ai thế kưng?
    Cơ mà hồi nhỏ bị tuột quần thật hả?[​IMG]

  10. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vốn dẫu co nhiều ngã rẽ, nguoi ta phải chon sao cho đúng ngã rẽ dành cho minh!!!
    Như cái lần tôi rẽ nhầm vào quán bia ôm Sài Gòn, thì tôi biết ngày rằng : đây chính là ngã rẽ quen thuộc trong tương lai mà tôi sẽ còn lui tới!!!
    Chuyện của em hay, xin đừng mất công khen

Chia sẻ trang này