1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple is the best ! Dự Án Nâng Cấp Làng Cà fê Quý 2 năm 2009

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi libra_angel, 31/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bmt1984

    bmt1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    anh có cả man trá à, vậy hợp zồi, ném đi. em đứng ngoài hứng...sung
  2. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Sao mày lôi tuổi của anh ra bêu riếu hở em .
  3. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Híhí...nhìn zậy mà hỏng phải zậy, nhưng sự thật thì nó là như zậy
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Mùa màng thất bát đã xong
    Ngồi gom chi nữa vài bông cỏ vàng?
    Con chim sáo đã sang ngang
    Thì xong một thuở bẽ bàng ngày xưa
    Đợi chờ gì một cơn mưa?
    Để rồi áo ướt một mùa đắng cay
    Về thôi, thương lấy thân gày
    Đừng đem dao cứa đau tay chính mình
    Thôi thì thất bát còn vinh
    Nhỡ mà? cửu thập tội tình nhân gian
  5. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Á , nghĩa là chân bạn không dài và mỗi ngày bạn chọn một người yêu là thật.
    Anh sợ bạn hơn rồi đấy .
  6. bmt1984

    bmt1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    2 h sáng zồi, cạnh tranh với nhà online đêm dữ wá
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn Tuấn ném hộ anh luôn đi .
  8. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tình cũng nhạt
    Lâu rồi hương cũng phai
    Còn chút gì xưa cũ
    Còn chút gì u hoài?
    Lâu rồi không gặp mặt
    Nỗi nhớ cũng nhạt nhòa
    Lối về rêu phủ kín
    Cỏ mấy mùa tàn hoa
    Lâu rồi không đếm nổi
    Bao nhiêu năm tháng trôi
    Ngày xưa giờ xa lắm
    Chiều nắng tắt mất rồi
    Lâu rồi mưa tháng bảy
    Ngâu gặp rồi lại tan
    Mưa rơi rồi cũng tạnh
    Hết hè, thu lại sang
    Lâu rồi tình cũng nhạt
    Lâu rồi hương cũng phai
    Còn nặng lòng chi nữa?
    Sao vẫn cứ u hoài?
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    PHÚT CUỐI
    Chỉ còn gần em một giây phút thôi.
    Một giây nữa thôi là xa nhau rồi.
    Nguời theo cánh chim về vui với đời
    Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi.
    Núi đồi ***g lộng chiều mưa nhớ ai.
    Biển xanh vẫn xanh nguời đi sao đành.
    Để trong giấc mơ hồn anh thẩn thờ.
    Em ơi bao giờ mới đuợc gần nhau
    ĐK:
    Biết chi một đêm tha thiết chi một đêm
    rồi xa nhau ngàn trùng.
    Lệ này cho em hay lệ này cho anh
    khi mộng uớc không thành.
    Ngày buồn còn bao lâu
    hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau,
    biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bến,
    biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai.
    Nếu ngày nào tình ta đã phai.
    Ngày vui của em cùng ai trên đời.
    Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời.
    Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi.
    http://www.bennhac.com/#/song/19925/Phut-Cuoi ​
  10. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ta không chat
    Cũng chẳng chút à ơi
    Rau răm giờ lì lợm
    Mặc cải bay về Giời!
    Ôi những tình mắc nợ
    (In)visible muôn năm
    Cùng lắm ta làm Cuội
    Ẩn hiện giữa trăng Rằm
    Vẫy tay chào archive
    Một lần cuối trong đời
    Có Buzz!!! gì chăng nữa
    Cũng chỉ phiền nhau thôi!

Chia sẻ trang này