1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple is the best ! Dự Án Nâng Cấp Làng Cà fê Quý 2 năm 2009

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi libra_angel, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lần tôi tự hỏi, liệu bao giờ tôi còn có cơ hội găp em Bắp Cải cạnh nhà.Dẫu em vô duyên và xấu xí(hơn cả quả bí).... nhưng với tôi, em mang bao kỉ niêm của 1 thời non trẻ..
    Ngày tháng qua như thoi đưa, chó chạy ầm ầm, mèo nuôi thì cứ mãi đi hoang , những tường ước vọng kia chỉ là thứ xa xỉ phẩm...thì nay tôi đã gặp em trong đây , vô duyên và muôn phần xấu xí
  2. bmt1984

    bmt1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ cóa thành thật, lấy gì mà hộ
  3. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng lòng nào lừa dối anh đâu
    Dẫu em không thể nói lên sự thật
    Có những điều, với riêng anh, là bí mật
    Với mọi người, là chân lý từ lâu
    Có triết gia nào đã nói một câu
    Rằng nửa sự thật chẳng thể là sự thật
    Nhưng nào dễ đâu, vì nửa kia là những gì mong manh nhất
    Nếu em nói ra nó sẽ vỡ tan tành
    Có không anh, những lời nói dối màu xanh?
    Đem lại cho người ta niềm tin và hi vọng
    Đem lại những phút bình yên trong cuộc sống
    Và cho anh những khoảnh khắc dịu dàng
    Có lẽ một ngày anh sẽ bảo em đa mang
    Em sẽ chẳng có lời nào biện hộ
    Em chỉ có thể hóa thành con sóng nhỏ
    Lặng lẽ giúp bờ hàn gắn những vết đau
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Kẹt hâm rủ Chảnh đi nhậu, vừa ra ngõ gặp một người phụ nữ. Chảnh vội vàng quay lại:
    - Xui quá? Phải quay về thôi!
    - Sao mê tín quá vậy cha nội? Đang hứng nhậu mà ! Bộ ông tin ra ngõ gặp đàn bà là xui à?
    - Đâu có ... tại bả là? vợ tui đó mà!

  5. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ mạnh dạn ném nồng nàn & ấm áp cho bạn ấy, có thể bạn ấy sẽ gửi trả lại bạn man trá.
  6. bmt1984

    bmt1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    LÀm thế lỗ lắm í
  7. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư về em vẫn còn đây
    Hồn héo úa vì tháng ngày xưa cũ
    Ký ức ngày nào chẳng lặng yên nằm ngủ
    Cứ ngọ nguậy vì đau?
    Ánh mắt em dường như đã đổi màu
    Không lấp lánh như ngày còn yêu nữa
    Thời gian đã bạc màu cùng nỗi nhớ
    Dư âm còn thảng thốt mãi không thôi
    Tháng tư tháng tư trong vành môi
    Màu hoa trắng lại trở về trên phố
    Cái mùa vội của lời người tôi nhớ
    Lại bàng hoàng sắc trắng vội lên ngôi
    Không còn là tôi , tôi đã mất thật rồi
    Và em nữa giấu mình trong vỏ bọc
    Phút vô tình của cơn gió lốc
    Đã làm em khờ dại cả trái tim
    Tôi vẫn đi, vẫn cứ đi tìm
    Cái cuộc tình nửa vời ai dừng lại
    Để nỗi đau nửa vời tê dại
    Em nửa vời trong nỗi nhớ của tôi
    Tôi vẫn đi , đi nốt nửa cuộc đời
    Trên con phố trời vội mưa vội nắng
    Đêm tí tách giọt cà fê câm lặng
    Tiếc làm gì cái mùa vội, phải không em ?
  8. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    EM LÀ GÌ GIỮA BỘN BỀ ĐỜI ANH?
    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong em ... Trời ơi, em không biết
    anh là gì giữa bề bộn đời em?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...

  9. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    kiếm tìm là 1 động từ khá lạ, nó mang đến cho ngươi ta sự thôi thúc, sự tò mò...thật ra nó chẳng là gì cả, ai mà chẳng có lúc cần kiếm tìm một cái gì đó...như tôi chẳng hạn...tôi chỉ cần kiếm tìm một cô gái cho riêng tôi, không cần sắc nước nghiêng trời, Không giàu có cao sang, chỉ cần nàng coi tôi như cha quý tôi như chú, gọi dạ bảo vâng, thế là tôi mãn nguyện lắm rồi
    @ mai mang mấy cái này qua tâm sự chơi
  10. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Ai cười nổi lúc 2 giờ sáng?
    Hai anh chàng Kẹt hâm và Đú đang tán dóc ở một góc cafe:
    - Nếu đi săn gặp gấu, bắn hết đạn mà nó cứ xông vào thì cậu làm sao ?
    - Trèo ngay lên một cây cao, rồi lấy phân bôi khắp người.
    - Nhưng lúc đó lấy phân ở đâu ra?
    - Yên tâm, lúc đó khắc có.

Chia sẻ trang này