1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple is the best ! Dự Án Nâng Cấp Làng Cà fê Quý 2 năm 2009

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi libra_angel, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Nam nhi đại trượng phu ngại gì việc cỏn con nhỉ, lỗ lãi tí cũng có sao đâu ?!
    Anh là vì anh ghê sợ cái chữ kí của bạn ấy nên đành chịu, bạn muốn có sung mà ăn cũng nên chịu thiệt thòi một chút.
  2. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Thôi muộn rồi đừng tìm lại cố nhân
    Đêm đã rơi em về đi đừng đợi
    Cố nhân là gì khi lòng xa vời vợi
    Ta mất nhau ngày ấy có còn đâu
    Thôi đừng dằn vặt chỉ vì một nỗi đau
    Em đã cong môi nói những lời gian trá
    Thì bây giờ mọi điều là xa lạ
    Sao còn cố nhọc lòng để tìm lại cố nhân ?
    Thôi muộn rồi xin em đừng phân vân
    Hai đứa mình đã rẽ về hai ngả
    Em đợi gì nơi vầng trăng xa quá
    Một nửa còn nửa đã mất từ lâu
    Xuân đã qua và lá đã thay mầu
    Hạ đang đến nắng tràn từng khoảnh khắc
    Về đi em cái đêm dài dằng dặc
    Thiết tha gì hai chữ Cố nhân ơi?
  3. bmt1984

    bmt1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thoai đi ngụ
    chúc cả nhà ngụ ngoan
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ được làm con trai
    Cô bé có lần đã nói
    Thì từ lâu tớ đã đi
    Sang Phi Châu chơi cho khóai
    Còn nếu tớ là con gái
    Cậu bé liền đáp lời ngay
    Thay bằng chỉ hồng tớ sẽ
    Thêu bằng tia nắng ban mai
    Rồi hai người dần khôn lớn
    Cùng nhau nên vợ nên chồng
    Với nhau sáng - trưa - chiều - tối
    Họ đều nói chuyện tiền nong
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    BÀI TỰ KHÚC
    Thôi chẳng chờ anh nữa
    Em phải đi lấy chồng
    Anh có về bên sông
    Chớ trách câu vội vã
    Phận em là thuyền lá
    Giữa dòng, sao không trôi
    Anh đi khắp phương trời
    Biết bao giờ chùng gối
    Thôi chẳng chờ anh nữa
    Em phải đi lấy chồng
    Trên môi son không hồng
    Cũng duyên em một kiếp
    Mộng uyên ương hồ điêp
    Đâu đến phận em đây
    Tình nhẹ như áng mây
    Nên nặng lòng mặt đất
    Cuộc đời này rất thật
    Nỗi đau không tình cờ
    Thôi chẳng chờ anh nữa
    Em phải đi lấy chồng
    Một cõi nào mênh mông
    Xin vẫy tay tạm biệt
    Dù lòng nhiều nuối tíêc...

  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sao tan chợ sớm thế, còn chưa đến trang 90 kia mà.
    Để anh rốn thêm vài trang cho Cải già vui, nhé!
  7. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết em chẳng phải dành cho anh
    Nhưng trái tim cứ muôn phần lỗi nhịp
    Lúc nào đó trên đường đời tấp nập
    Hãy nhớ đến anh, mem ber box cafe ttvnol.com
  8. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Em thả vào chiều từng sợi nhớ mùa đông
    Cái lạnh tháng 12 em se lòng đến lạ
    Từng nỗi nhớ rơi qua vòm cây kẽ lá
    Hờ hững rớt xuống đời
    Anh bắt được không?
    Bắt được không anh giữa trời đất mênh mông
    Khi cuộc đời còn nhiều lo toan trắc trở
    Mà tình yêu em chỉ là viên kẹo nhỏ
    Một chút ngọt ngào như muối bỏ sông....
    Trả lời đi anh kẻo qua hết mùa đông
    Đừng để em - tháng 12 ngơ ngác
    Rồi xuân sang em thành con chim lạc
    Bay giữa trời...bay mãi biết về đâu?!?
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ngoan!
    Cười tiếp nào:
    Ông già Đu-rách-màn trí nhớ đã kém lắm. Một hôm, ông về nhà sớm và định làm điều gì đó, nhưng không tài nào nhớ ra được...
    Ông ngồi đến tận 12h đêm, cố nghĩ mãi. Cuối cùng, ông mới nhớ ra là hôm nay ông định đi ngủ sớm.

  10. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những nỗi buồn vui anh không có được bao giờ...
    Có một ngày
    Em tràn đầy hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
    Và chiếc áo sờn vai ấy
    Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
    Em xoá mình đi
    Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
    Cái ngày đó
    Anh sẽ bắt đầu
    Với anh
    Bằng bước chân ngày đón em
    Anh, một chàng trai
    Với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời
    Thì vẫn như xưa...

Chia sẻ trang này