1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple is the best ! Dự Án Nâng Cấp Làng Cà fê Quý 2 năm 2009

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi libra_angel, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    À há, bài này có nhắc đến Cải
    Mùa Hoa Cải
    Nghiêm Thị Hằng
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng.
    Anh rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con **** trắng
    Giật mình bay sang sông.
    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình anh biết thôi
    Mình anh không dám hái
    Hoa cải bay về trời.
    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai xui anh trở lại
    Ngày em đi lấy chồng.
    Anh lại gieo hạt cải
    Lại âm thầm đợi mong
    Có một người con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng

  2. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thông báo, do em vừa phát hiện ra hôm nay là thứ 7, mà thứ 7 thì mọi thứ đều phải gác sang môt bên cho công cuộc bóng bánh, vì thế xin tạm chia tay mọi người..chúc moi người ngu ngon
    @Chân em dài tới nách
    Anh thấy em xa cách,
    trong lòng thấy bức bách
    Quyết cùng em róc rách
  3. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông ngồi nhặt những bông hoa
    Rụng
    Trắng trên đường
    Xót thương!
    Người đàn bà thẫn thờ nhếch mép
    Dẹp
    Giấc mộng đã qua?
    Người đàn ông nâng niu những cánh hoa
    Một thời mang cài mái tóc
    Người đàn bà quay mặt sang chỗ khác
    Khóc
    Những bông hoa trinh nguyên
    Ngày xưa ai đã vén tóc cài lên?
    Một người cố quên
    Một người cố nhớ
    Người đàn bà suối tóc chẳng còn đen
    Người đàn ông mái đầu điểm bạc
    Hai đôi mắt gặp nhau
    Ngỡ ngàng trong chốc lát
    Trên những cánh hoa rụng rắc trắng vườn?
    Rồi quay đi hai phía một con đường
    Trong vườn
    Hương bưởi?
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Rồi xong, "lại một người nữa cất bước quay lưng ra đi"
    @Kẹt hâm chơi luôn không? Ngày mai chị có hẹn ăn sáng

  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh ngu ngơ
    Lòng em thì hững hờ
    Thôi anh đừng có mơ
    Kẻo em cười hờ...hờ...
  6. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Em ít sợ lắm, thằng Đu-Rách-Màn toàn chơi trò "nửa chừng xuân" thảo nào suốt ngày thèm hôn với thèm ôm.
    Những thứ đấy anh đầy, dư dả quá cũng khổ.
    Nói phét đấy, giờ đang ao ước, giá như có ai đó thỏ thẻ vào tai mình: "ngủ đi anh, khuya rồi!" .
  7. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Vô tình anh gặp em
    Rồi vô tình thương nhớ
    Đời vô tình nghiệt ngã
    Nên chúng mình yêu nhau
    Vô tình nói một câu
    Thế là em hờn dỗi
    Vô tình anh không nói
    Nên đôi mình xa nhau
    Chẳng ai hiểu vì đâu
    Đường đời chia hai ngả
    Chẳng ai có lỗi cả
    Chỉ vô tình mà thôi
    Vô tình suốt cuộc đời
    Anh buồn đau mải miết
    Vô tình em không biết
    Hay vô tình quên đi
  8. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    háhá...hiểu, hiểu
    Bài này cho chị nà
    TUỔI BA MƯƠI
    Còn bài ca nào cho tuổi ba mươi
    Tuổi chưa già nhưng không còn trẻ nữa
    Đã biết xót xa vó câu qua cửa
    Biết nâng niu thành bại trong đời
    Bao nhiêu niềm kiêu hãnh tuổi hai mươi
    Như suối nhỏ tan rồi trong biển lớn
    Biển sôi động chẳng bao giờ ngưng sóng
    Biển mặn mòi nước mắt mồ hôi
    Bài ca nào cho tuổi ba mươi
    Tuổi ngọn lửa ra giữa đời giông gió
    Chẳng còn gì chắn che được nữa
    Phải vươn lên cháy tận sức mình
    Đôi khi ước sao khóc được dễ dàng
    Cho bao âu lo thành mây bay qua cửa
    Đôi khi mong mình dễ tin hơn nữa
    Cho nguôi đi bao ngờ vực trong lòng
    Vơi dần thời gian, ăm ắp ước mong
    Tuổi ba mươi khát khao bền như cỏ
    Nếu chẳng còn bài ca nào nữa
    Tuổi ba mươi tự hát cho mình.
    Nguyễn Bích Huyền

  9. ngungu04

    ngungu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ông bố hỏi cô con gái Táo tàu đang nằng nặc đòi lấy chồng:
    - Thế nó có giàu không?
    - Không ạ ! Anh ấy ở nhà thuê, đi xe đạp, nuôi đàn em 4 đứa nheo nhóc !
    - Trời đất ơi , vậy mà mày còn đành lòng nào làm khổ nó thêm nữa hả con ?

  10. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Ờ, Cải Già ba mươi rồi đấy nhỉ
    Đàn bà ba mươi đã biết suy nghĩ

Chia sẻ trang này