1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple is the best ! Dự Án Nâng Cấp Làng Cà fê Quý 2 năm 2009

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi libra_angel, 31/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Em níu mùa thu, níu nắng vàng
    Thu ơi đừng lỡ vội sang ngang
    Giữ cho em với thời thơ dại
    Lỡ một lần thôi... thu lang thang.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    MỐI TÌNH ĐẦU
    Thanh Nguyên
    Nhớ ngày nào anh nói yêu em
    Lời của gió- dịu dàng và êm ái
    Câu nói ấy dù còn nghe lập lại
    Vẫn không ai như anh nói...lần đầu
    Mối tình như ca dao
    Trong sáng màu cúc trắng
    Là nhánh hoa anh tặng
    Là nhánh hoa em đem vào mơ
    Len lén nụ hôn ngây thơ
    Chút buồn vui bâng quơ
    Chút vu vơ hờn giận
    Nhớ lần đầu tiên em vụng về đánh phấn
    Anh bật cười khi áo dính son môi...
    Chắc là trăm năm cũng chỉ vậy thôi
    Chưa tính nổi giá trả cho hạnh phúc
    Nên quà tặng sớm trở thành kỷ vật
    Chia tay mà không biết trách gì nhau
    Ngày em mặc áo cô dâu
    Tưởng kỷ niệm tất cả đều yên ắng
    Khi chú rể trao bó hoa màu cúc trắng
    Chợt nhớ anh
    hỡi gió...mối tình đầu.

  3. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Đủ số trang rồi, đi ngủ thôi .
    Cải già ngủ ngon.
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Ngủ ngon
    [​IMG]

  5. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Có phải nàng họ Phũ tên Phàng
    Sao đang tâm chối bỏ tình tôi ?
    @dậy đi mọi người
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Zời, dậy lâu òi, sắp đi ngủ trưa nữa nà.
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    3 anh: Bín, bánh mì trứng, Rafael làm gì đứng ở trển hoài zậy?
  8. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    đú đởn chạy theo bắp cải và lão kẹt . ..đứt hơi òi !
    về ngủ vậy ! ôi cuối tuần ..ngày lao động cảu những người đàn ông "chân chính" là phụ ..."chân phụ " là chính .!
  9. Rafael82

    Rafael82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chứ làm gì . Hôm nay vào cty tính làm chút việc, vào nhà xem có tin gì hay, đọc xong nhìn lại sắp hết giờ, chuẩn bị về đây. Khiếp thật.
    Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
    Nghĩ ra lại thẹn với Cải già, Kẹt hâm
    (mặc dù chưa biết Kẹt hâm là bạn lào)
    BA HOA
  10. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà này có 1 cái "huông" rõ là kì nạ, cứ mỗi lần sắp sập nhà là y như rằng thơ thẩn, nhạc nhẽo tuôn ra xối sả, lão Chảnh mừ có ở đây chắc hình ảnh sẽ giăng ngợp trời. Hix, tối qua ốm nằm ôm gối ... coi phim, vào thấy nhà tăng lên đến gần 20 trang... choáng váng
    Rafael : HUm ni đằng í có ra ọp ko để tớ cố lết ra nghía 1 cái, hị hị . Zai nhà cafe mừ như mấy tên hâm vật tớ gặp là tớ... thiến đới

Chia sẻ trang này