1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sìn Hồ mặn nắng ngất ngây con gà tây...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Vespacutduoi, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    @ TSU_RUI: Ảnh của bạn chụp đẹp tuyệt, rất cô đọng. Mời bạn cùng tham gia chia sẻ những cảm xúc về những vùng đất Tây Bắc cùng chúng tôi.
    Welcome!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguồn từ internet
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 24/02/2009
  2. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Crop thử quả ảnh của Mapileng phát nhá!
    [​IMG]
  3. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vét crop thế này thì đúng là Hoàng Tuyền rồi!!!!
  4. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    vét crop là cái gì thế các ông ơi?
  5. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ năm của cuộc hành trình, chiều theo ý thích của tôi (muốn được thức dậy sớm và ngắm bình minh trên đỉnh đèo) Vét đã đặt chương trình sẽ tắm nước nóng ở bản Hốc rồi tìm một nhà dân ở trên đỉnh đèo Ách xin ngủ nhờ.
    Nhưng mọi sự thường ít khi theo dự định, đến cách Nghĩa Lộ 4km chúng tôi bắt gặp biển chỉ đường vào khu tắm nước nóng đó là bản Cò Cọi. Lại được sự chỉ dẫn nhiệt tình của anh Thân một người dân địa phường tối đó chúng tôi nghỉ tại nhà sàn của anh Tiềng trưởng bản sau khi đã ngâm mình thoả thích trong nhà tắm nước suối khoáng.
    Tối đó rượu lại chảy như nước suối. Chúng tôi quây quần ăn cơm với gia đình chuyện trò rôm rả cho đến lúc không biết mình ngủ từ lúc nào nữa!!!!!!
    Nhớ lại thì thấy không khí đêm đó thật ấm cúng nồng ấm tình người.
    Đàn chim về tổ
    [​IMG]
    Những dãy nhà tắm nước suối khoáng
    [​IMG]
    Mía hấp gừng một món bổ dưỡng sau khi tắm nước suối nóng
    [​IMG]
  6. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mặc Vét và Frì vội vã trở về nhà anh tiềng, mặc trời tối sau khi tắm nước suối nóng xong tôi ngồi một mình hong khô chân, dõng dạc gọi một tấm mía hấp. Đang lâng lâng trong hơi nóng của nước suối khoáng lại được nếm vị ngọt của mía hấp thì tuyệt nhất trần gian. Đầu óc nhẹ bẫng tịnh không nghĩ đến một cái gì cả chỉ nhâm nhi cảm giác khoan khoái.
    Phải nói món mía hấp gừng thật tuyệt, ngọt không kém gì mía lùi, lại thơm mùi gừng rất hợp khi tắm suối nóng. Khi đến đây tắm các bạn đừng bỏ qua món này nhe!!!
  7. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thoả nãm với kiểu tắm nước suối nóng trong những bồn tắm công cộng như xây dựng từ thời bao cấp, tôi đem câu chuyện nói với anh Thân và anh hứa sáng hôm sau sẽ dẫn tôi ra tắm nước nóng ngay tại suối đúng chất tự nhiên, cực sướng
    Đúng hẹn anh đến sớm từ trời còn nhá nhem tối (vùng này trời sáng rất muộn 6h rồi mà còn nhá nhem tối) Và quả nhiên như lời anh nói, ngâm mình trong vũng nước nóng tự nhiên trên dòng suối, ngoài kia dòng nước lạnh vẫn đang chẩy tôi cảm thấy mình như một ông vua.
    Tiếc cho Frì đi cùng mà không dám cới quần áo nhảy xuống. Chắc là sợ mấy em Thái trắng đi làm đồng nhìn thấy tấm thân trắng lốp chứ gì?
    Theo anh Thân men theo những bờ ruộng ra suối
    [​IMG]
    Ở đây có khoảng 4,5 hốc nước nóng chảy ra từ hai bên thành suối
    [​IMG]
    Mỗi hốc thấp thoáng đôi ba người đang ngâm nước nóng, có cả những em bé được ông bà cho đi tắm sớm
    [​IMG]
    Tôi bắt gặp những cảnh tương rất thân thương, bà và cháu cùng đi tắm, hai bà lão kỹ lưng cho nhau
    [​IMG]
    Còn đây là mỏ nước khoáng chính cung cấp nước cho nhà tắm công cộng
    [​IMG]
    Được mapileng08 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 24/02/2009
  8. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bước chân xuống vũng nước khoáng thấy nóng ran, sởn cả gai ốc, chắc phải nóng gần 40 độ C. Nhưng cứ từ từ ngâm rồi cũng thấy dễ chịu, nước bõc hơi nghi ngút mang theo cả mùi lưu huỳnh, một chút mùi tanh của khoáng sắt hay là khoáng gì đó, giữa tiết trời đông thấy thật dễ chịu.
    Ngâm chán trong nước nóng rồi lại nhảy qua mấy tảng đá té nước lạnh ở dòng suối chính lên người rồi lại quay lại ngâm tiếp nước nóng, thế mới phê!!!!!!
  9. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    hoan hô Mapì, dạo này chăm thế, hị hị...Tớ đấu song song 2 máy tính ở cty chạy sướng điên lên, cảm giác như là...warrenbuffett ấy...hị hị...tiếp đe....Đang theo dõi nghiêm ngặt...
    Chỉ biết yêu thôi thì chưa đủ mà còn phải biết đủ khi yêu!
  10. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tung nốt cái ảnh nào...
    Tớ dám cược (lại cá cược, hư quá!) rằng chả ở đâu bóng vespa lại dài như ở đây:
    [​IMG]
    Bình minh trên đỉnh đèo
    [​IMG]
    Vespa với hoàng hôn Tây Bắc
    [​IMG]
    Hành trang của kẻ lang bạt
    [​IMG]
    Ngày sắp qua

Chia sẻ trang này