1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sìn Hồ mặn nắng ngất ngây con gà tây...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Vespacutduoi, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Xin ở đây một ít đất để viết về chuyến đi của mình nhé.
    Bọn mình đi từ tối mồng 3 tết cho xe máy lên tàu lên Lào Cai sau đó chạy cung Lào Cai - Lai Châu - Sìn Hồ - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu - Hoà Bình - Hà Nội. Kết thúc chuyến đi tối ngày mồng 7 tết.
    Chuyến đi này là mình tổ chức cho hội mình đi Tây Bắc lần 2. Lần đầu đã đi Qua Yên Bái - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải - Than Uyên - Sapa - Bắc Hà - Simacai - Lào Cai về HN tôi sẽ post sau này. Đặc điểm của chúng tôi là những người thích chụp ảnh, vì thế không quá chú tâm vào việc chạy lấy cung đường mà cứ đi và dừng theo ý thích của mình. Chuyến nào bọn mình cũng đi bằng 3 chiếc Future đời đầu nên hay nói đùa là hội Future.
    Ngày 1: Lào Cai ?" Sapa - Cổng trời ?" Paso ?" Sìn Hồ (190km)
    7h30 sáng mồng 4 chuyến tàu LC1 vào đến ga Lào Cai, khẩn trương lấy xe, buộc đồ và đổ đầy xăng chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của chuyến đi này. Cung đường đầu tiên là Lào Cai ?" Sapa dài 35km toàn leo dốc. Thời tiết không ủng hộ chúng tôi lắm khi trời nhiều sương và giá. Đến được Sapa cũng 9h kém 15, thị trấn chìm trong sương mù. Sự xuất hiện của chúng tôi ở nơi đây gây khá nhiều tò mò cho bà con, khi thấy 6 người trên 3 con chiến mã bịt kín mít và tiến thẳng về khách sạn Catcat. Định là vào đây chúc tết và chào anh Hà thế mà anh lại về quê mất nên cả nhóm ngồi luôn ở đó ăn mỳ trứng và uống trà lipton nóng và tạm biệt Sapa luôn.
    [​IMG]
    Hoa đào Sapa chụp ở khách sạn Cat cat
    [​IMG]
    Hoa cải bắp trong sương sớm
    [​IMG]
    Zoom sát hơn này
    10 sáng cả đoàn khởi hành đi Lai Châu với mục tiêu là tối đó ngủ tại Sìn Hồ. Đoạn đầu tiên là Sapa - Cổng trời, lần trước chúng tôi đã đi theo hướng ngược lại còn lần này thì chúng tôi lại leo từ Sapa lên Cổng Trời. Cung đường này cũng đã được sửa gần xong nên leo cũng khá nhàn. Cổng trời hiện ra với độ cao 2005,8m (theo GPS của chúng tôi) và nhiệt độ 5 độ C (theo đồng hồ Casio của anh Công). Thật là thoải mái khi được đứng trên này và tung bay lá cờ tổ quốc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuôi thẳng Cổng trời xuống, chúng tôi thẳng tiến về Tam Đường. Ở đây cả nhóm có kỷ niệm đáng nhớ khi bác Béo phải đi mua 1 bao Vina để được đi xả Stress nhờ :D. Hỏi đường đi Sìn Hồ ở đây thì người dân chỉ qua Phong Thổ rồi đi lên khiến chúng tôi mua mất 1 quãng đường. Chạy đến ngã 3 Pasô thì rừng quế hiện ra như những cánh rừng Bạch Dương của nước Nga xa xôi. Quả thực cung đường này thật khó quên với khung cảnh lãng mạn lên thơ này.
    [​IMG]
    Cung đường lên Sìn Hồ của bọn tôi bị mua mất đường và đi con đường gió bụi từ Phong Thổ leo lên. Đây cũng là một kinh nghiệm do vấn đề chủ quan khi xem bản đồ đã nhầm tên Huyện và tên địa danh. Đúng là một kinh nghệm nhớ đời
    Qua Phong Thổ chúng tôi rẽ ngược lên để leo Sìn Hồ. Cung đường này mang lại cho chúng tôi đủ mọi trạng thái cảm giác cũng như mức độ khó khăn. 5km đầu tiên đường đẹp, phóng tít. 5 km tiếp theo thì đá hộc, đá dăm và bùn lầy đủ cả. Đến như bác Béo lúc nhìn thấy bãi bùn thì chỉ biết đứng lắc đầu, đến lúc đi qua hỏi thế nào thì chỉ nói ?oem chỉ thấy Tsu phi vào thì em đi theo thôi? :D đúng là bó tay toàn tập.
    [​IMG]
    Hai em bé trên đường leo con đường gian khổ đây
    Leo xong 10km này thì cắt đường từ thị xã Lai Châu vào Sìn Hồ. Cung đường này khá đẹp chỉ có đúng 1 đoạn có chút bùn thì lại làm anh Công và Cosin lăn mấy vòng trên đường. Theo lời bác Công thì đường êm quá làm buồn ngủ, vào cua mà bóp phanh trước nên 2 anh em lăn cu chiêng. Bác Công còn quên buộc dây mũ bảo hiểm nên bị sước 1 vết ở má còn Cosin chỉ ngồi ôm gối 1 lúc là đi được. Nói chung vẫn còn may mắn chán. Sau đó cả nhóm nhằm thẳng Sìn Hồ thẳng tiến thôi. Leo qua một lớp mây chúng tôi như được đứng ở trên biển mây. Khoảnh khắc này được cả nhóm còn nhớ mãi và luôn nhắc đến.
    [​IMG]
    Đến Sìn Hồ cũng đã 6h tối. Khách sạn Thanh Bình là khách sạn duy nhất ở đây còn mở cửa tiếp khách. Khách sạn lịch sự và ấm cúng cùng bữa tối khá ngon làm chúng tôi an tâm chìm vào giấc ngủ chuẩn bị cho cung đường tiếp theo.
  2. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    To TSU_RUI: Nhóm Future của bạn có nhiều điểm giống với nhóm 3 cá bống bọn tớ đấy!
    Có kinh nghiệm gì cùng chia sẻ nhé!
    Lúc nào lên đường thì thông báo một tiếng!
  3. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chà chà... Chuyến đi thú vị đây! Tiếp đi bạn!
  4. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nói về suối khoáng tôi tìm được một ít thông tin trên mạng xin được chia sẻ với các bạn. Có cả tên Cò Cọi trong đó!
    Nước suối khoáng nóng là một dung dịch hỗn hợp chứa nhiều chất ion hóa mạnh, các chất men và hầu hết các nguyên tố hóa học cấu thành vỏ trái đất. Việc dùng nước suối khoáng từ lòng đất phun lên để tắm và uống có thể chữa một số bệnh và tăng cường sức khỏe! Tác dụng điều trị của suối khoáng được tạo nên bởi nhiệt độ của nước, các ion, tính phóng xạ, các muối hòa tan, các kim loại và á kim, các nguyên tố vi lượng, các khí hiếm? Các loại nấm, rong li ti trong bùn suối khi đắp lên người cũng có công dụng điều trị.
    Ở nước ta, dãy Trường Sơn có vết tích núi lửa, cấu tạo địa chất vùng Tây Bắc (từ hữu ngạn sông Hồng đến tả ngạn sông Đà) gồm đá núi lửa cũ như diệp thạch, sa thạch, đá vôi? Các vùng núi trước đây thụt xuống thành đồng bằng, thung lũng giữa các dãy núi trùng điệp. Các chấn động địa chất đã xảy ra, hậu quả là vỏ trái đất rạn nứt, và mạch dưới sâu phun lên thành suối nước nóng.
    Thuở xưa, có thể dãy Phanxipang - Pú Luông đã kéo dài đến Nghĩa Lộ, Sơn La, Điện Biên, những vùng mà ngày nay đã thụt xuống thành những thung lũng lớn. Nơi đây là quê hương của nhiều suối khoáng nóng. Những suối nóng ở Tây Bắc nhiều không kể xiết: Gia Hội, Tú Lệ, Bản Xá, Pinh Phát, Bản Phi, Bản Vệ, Nam San, Bản Dát, Bản Ít Ong, Bản Van, Bản Peo, Mo Am? Ngay ngoại thành Hà Nội, cạnh đền thờ Kim Quy (Cổ Loa) cũng có suối nóng Miệng Ốc.
    Viện Vệ sinh dịch tễ học đã thăm dò nhiều suối nước nóng về tính chất hóa lý, đặc điểm địa dư để quy hoạch khai thác nước khoáng phục vụ sức khỏe. Nước suối Kênh Gà nóng 53 độ C có clorua natri, canxi, magiê, có tác dụng kích thích tiêu hóa, lợi mật, lợi tiểu. Nước suối Mỹ Lâm nóng 62 độ C, chứa natri sunfat, cùng loại với suối Bản Khe, Bản Cò Cọi (Nghĩa Lộ). Nhân dân thường ra suối tắm ghẻ. Trâu bò uống nước suối thì béo ra (vì nước suối có lưu huỳnh diệt giun sán). Có thể dùng nước suối để xông hơi, súc miệng.
    Nước suối Mơ Đá nóng 38 độ C, trong suốt, vị ngon, chứa nhiều canxi bicacbonat và sunfat, có tác dụng kích thích ăn ngon, làm nước giải khát rất tốt. Trong 43 suối nóng ở Nam Bộ, có 24 suối loại này.
    Nước suối Vĩnh Hảo nóng 32-36 độ C, mỗi lít nước chứa 3 g chất khoáng, trong đó có 2,5 g natri cacbonat, 600-790 ml CO2, ngoài ra còn có fluo, clo, kali, canxi, magiê, iốt, phốt pho, sắt, nhôm, thạch tín?
    Trên các vùng suối nóng đang mọc lên những khu điều dưỡng, du lịch, nghỉ mát. Trên thị trường quốc tế, bên cạnh Visy, Caclovy Vary, đã có nhiều nhãn hiệu nước khoáng Việt Nam
    Được mapileng08 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 25/02/2009
  5. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn TSU kể tiếp đi tớ muốn được xem ảnh các bạn chụp ở Sìn Hồ quá!!!!
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở cơ quan bác ạ. Tối về em sẽ kể tiếp các bác nhé!
    Hôm ở Sìn Hồ bọn em bị thất thu ảnh do trời sương mù quá dày đặc. Có chụp được mấy cái tối nay em sẽ chia sẻ cùng mọi người.
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trả bài trả bài nào
    Sìn Hồ nói riêng và cung Tây Bắc lần này nói chung ấn tượng với tôi là ... chó. Vâng, chó ở Tây Bắc làm chúng tôi không biết bao nhiêu phen hoảng hồn. Khách sạn Thanh Bình ngày mồng 4 tết đến thanh bình khi chúng tôi là đoàn khách duy nhất ở nơi đây. Buổi tối sau khi tắm rửa, tôi lang thang dọc Sìn Hồ trong ánh đèn vàng loang loáng, tranh thủ là người đầu tiên ngắm những cây đào phai cao như một ngôi nhà 2 tầng, những cành mận trắng vươn ra khỏi tường rào như níu bước người đi.
    Trở lại khách sạn thì câu chuyện về em chó thứ nhất bắt đầu. Đứng trước cửa khách sạn gọi điện cho bạn, thấy có một em dáng vẻ hiền lành từ từ tiến lại mình nên cũng không thèm để ý. Đến lúc em này táp trộm mình một phát rùi bỏ chạy thì mới thấy nó tiểu nhân, may mà mình kịp tránh nên chỉ xước một chút. Sáng hôm sau trong đoàn lại có cậu nữa suýt bị em này chơi, chúng tôi liền chơi hội đồng để đuổi 2 chú cẩu của khách sạn chạy bán sống bán chết.
    Trên cung đường còn có nhiều vụ đang đi có 2 chú chó lao ra đuổi theo xe và cắn, một chú cắn trượt va đầu đánh bốp một cái vào xe và lủi mất. Bất cứ chỗ nào chúng tôi muốn dừng lại đều phải để ý xem có chó không vì cứ y rằng có chó lên xe đi là bị chó đuổi theo.
    Xin kết thúc phóng sự chó bằng mấy tấm hình ạ

    [​IMG]
    Sáng sớm đi dọc thị trấn Sìn Hồ vớ được bông hoa này đây
    Sìn Hồ sáng sớm sương mù nhiều quá nên chúng tôi chỉ biết căng mắt ra mà lái về Lai Châu thôi chứ không còn chụp được gì nữa. Cảnh này chúng tôi chụp được khi đã rời khỏi Sìn Hồ đuợc 32km và xuống thấp hơn rất nhiều.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngôi nhà này ở gần Tam Đường, nơi mà sau khi chúng tôi chụp ảnh cũng lại xảy ra cảnh chó đuổi chạy dài.
    [​IMG]
    Paso với rừng quế đẹp như rừng Bạch Dương ở nước Nga, chuyến này chúng tôi đi qua Paso 2 lần liền và để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng về cung đường này.
    (tranh thủ giờ làm up lên 1 chút, sẽ chia sẻ tiếp với các bạn về chuyến đi trong những bài sau)
  8. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TSU_RUI về những chia sẻ và những bức ảnh đẹp tuyệt!
    Tớ cũng có ấn tượng về chó ở vùng này, bạn xem thử nhé:
    Cún
    [​IMG]
    Anh em nhà Cún
    [​IMG]
    Mẹ Cún
    [​IMG]
  9. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi hình như chó ở Sìn Hồ có một cái thú là rưọt đuổi, chêu chọc người đi đường.
    Vừa đặt chân vào thị trấn Frì đã bị một chú đuổi theo khiến phải chạy vòng quanh ngã tư mặt cắt không còn hột máu.
    Một lần tôi đang phi với tốc độ cao cũng bị một chú lao thẳng vào xe như một chiến sỹ cảm tử may mà tránh kịp hú vía!!!
    Tại Sìn Hồ con vật nào cũng khác lạ so với miền suôi!!!

    Chó, Con thì trông giống Chó Sói
    [​IMG]
    Con thì trông cứ như Linh Cẩu
    [​IMG]
    Lợn thì cứ như lợn rừng
    [​IMG]
    Dê thì khôn vãi lúa như dê núi
    [​IMG]
    Duy chỉ có chú Cún này thì vẫn giống dưới xuôi thôi
    [​IMG]
    Được mapileng08 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 26/02/2009
    Được mapileng08 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 26/02/2009
  10. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vùng Tây Bắc cảnh đẹp, rất giàu tiềm năng du lịch, lại nhiều khu vực tắm suối khoáng thế nhưng chưa được tận dụng khai thác thật là lãng phí.
    Phút nghỉ ngơi ở một khu vực tắm nước khoáng nóng trên đường gần Hát Lót
    [​IMG]
    Mỏ nước này sâu 15m nước rất nóng
    [​IMG]
    Tắm xong nhâm nhi ly bia và ăn món thịt sấy này thật là tuyệt
    [​IMG]
    Ai lucky có thể chớp được những khuôn hình lãng mạn còn hơn thế này
    [​IMG]
    Thế này nữa
    [​IMG]
    Được mapileng08 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 26/02/2009

Chia sẻ trang này