1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sìn Hồ mặn nắng ngất ngây con gà tây...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Vespacutduoi, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Quyết định đi Lai Châu mới qua Sìn Hồ là một quyết định hợp lý.
    Sìn Hồ để lại trong tôi cảm giác bâng khuâng khác lạ, cái gì cũng trong vắt.
    Dốc lên SH leo mãi mà không biết đâu là đỉnh, đã bao lần tôi dừng lại chụp ảnh vì ngỡ rằng mình đã lên đến đỉnh nhưng cũng từng ấy lần tôi đã nhầm. Nắng gắt nhưng không khí rất lạnh, càng lên cao càng lạnh mọi thứ cứ trong vắt, nỏng tang thật dễ chịu. Bầu trời luôn là một màu xanh đậm, nổi bật lên những cánh đào phai khoẻ khoắn nơi sương gió. Tất cả tạo ra một cảm giác thật tuyệt vời, khó quên.
    Phất phơ người và cỏ trên đỉnh Sìn Hồ
    [​IMG]
    Nghỉ chân
    [​IMG]
    Đèo dốc dường như đã quá quen thuộc với bước chân kẻ lữ hành
    [​IMG]
    Còn xa vời lắm Sìn Hồ ơi!
    [​IMG]
    Đỉnh Sìn Hồ là đây chăng?
    [​IMG]
    Được mapileng08 sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 20/02/2009
  2. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Duyên dáng cánh đào phai.
    [​IMG]
    Sắc đào phai trong nắng Sìn Hồ, một gam màu khó quên.
    [​IMG]
    Chào đội ken tí hon.
    [​IMG]
    Người tiên sống ở đây ư?
    [​IMG]
    Chú ong vàng chăm chỉ cũng phải ngẩn ngơ dừng bước.
    [​IMG]
  3. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bước chân vào thị trấn mặc dù hôm nay đã là 17 tháng giêng, qua rằm 2 ngày nhưng hương vị Tết như vẫn còn sánh đậm nơi đây với sắc màu đỏ thắm của những lá cờ Tổ quốc và những cánh đào đang độ mãn khai, nắng trong vắt còn trời thì rét ngọt.
    Đây là cái cớ để bóc bánh trưng, Frì thì thở phào nhẹ nhõm vì bớt đi được 1kg hành trang.
    Sìn Hồ wellcome!!!!!
    [​IMG]
    Follow me!!!!!
    [​IMG]
    Quả gì lạ thế
    [​IMG]
    Bữa cơm ngày Tết
    [​IMG]
    Chợ phiên Sìn Hồ
    [​IMG]
    Các chị các cô
    [​IMG]
    Được mapileng08 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 20/02/2009
  4. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    các bạn dạo này văn vẻ kinh dị, hay kinh dị, ghét, thế là lại phải phọt cho đỡ tức mình...!
    Có 1 người ngủ mà lúc nào cũng...chổng...hề hề..Tay!
    [​IMG]
    trong khi Bô ngủ thì Cu nghịch đất và ăn Sương, rõ là ...Bô hư! Nhưng chú Chó thì đã đựơc ăn...Chè! hê hê...
    [​IMG]
    Trong khi anh Công nhân Vespeo đang lang thang kiểm tra chất lượng công trình Xây dựng và nhớ lại thời đã qua khi còn Lao động và làm việc ở PPC!
    [​IMG]
    Ông bạn người dân tọc này ko biết Mùa sau lên có gặp ko đây, xài di động trên đỉnh đèo, mồm hét xìgà trông phê ngất, nghe tin đây là trùm đại ca trên đỉnh đèo không người, bán mật ong nguyên chất giá 500//lít/tuệt....!
    [​IMG]
    Thấy vậy phải ra làm quen ngày kẻo lần sau có thủng săm trên Đèo thì có mà...bị chọc thêm 302 miếng vá nữa...sợ lém...!
    [​IMG]
  5. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Sìn Hồ Chúng tôi lặng lẽ đổ đèo trên những con đường suộm nắng.
    Lúc này con chiến mã đen đã được đeo thêm một chiếc gùi xinh xắn trông cứ như một chàng trai người Mông đang đi tìm con thú.
    Các bác thử đoán xem đây là cái gì?
    [​IMG]
    Tạm biệt cún Sìn Hồ!!!
    [​IMG]
    Những con đèo suộm nắng
    [​IMG]
    Hòn vọng phu chăng?
    [​IMG]
    Kia rồi Lai Châu mới!!!!!
    [​IMG]
  6. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Sìn Hồ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vạt nắng chiều
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 20/02/2009
  7. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Cháy rừng nơi vùng cao, hậu quả của bà con dân tộc nướng khoai bữa trưa mà quên...Tắt lửa bằng...
    [​IMG]
    May mắn thì cũng bay khoảng 7ha rừng nguyên sinh, điều Mây đến vì nghe đâu ông Mãpìlèo có thú gọi Mây đến chơi!
    [​IMG]
    Anh công nhân thì đứng nhìn thui, kệ ệ chúng ló...!
    [​IMG]
    Trong khi đó thì ông Mãpì mặc giáp xung trận tuyến, thêm 1 tay cho Rừng nó...Khô!
    [​IMG]
    Để lại đứa Thơ chưa xét nghiệm ADL....hêh hê
    [​IMG]
    Hoà vào đàn Bò thịt là chú Bò sắt, mình thì ăn thịt Bò, còn Bò ắt thì ăn *Thịt* mình, huhu...
    [​IMG]
    May mà còn có căn nhà này trú chân và mảnh ruộng nhỏ tự túc lúa rau khi mình bị nó xơi hết...thịt !
    [​IMG]
  8. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Gã Fờ Rì nhí nhảnh ghê!
    [​IMG]
    Một ngày lại sắp trôi qua
  9. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, cả 3 nhóc đều có mẹt trên này, ...cho trang này lụt đi thôi các bác ơi...!
  10. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông ẻm này gạ gẫm mình bán xe, tí nữa gật đầu, nếu bán thì đi về bằng gì hay lại làm Trưởng thôn Alú quanh năm chỉ biết đến đất trời...biết đâu, làm trưởng thôn mấy năm thì lại làm Chủ...t..ịch thì nguy to, tiền nhiều như đất...!
    [​IMG]
    Có ai Đổi xe lấy Cối...ko?
    [​IMG]
    Trong lúc đang xem Gấu nuốt mặt trời ...
    [​IMG]
    ....Thì ôi thôi, chúng lên vây kín lấy 3 xe, cu sờ cu mó cu nói cu cười...thế là phải giở bài Mỹ Xe kế ra, chúng cười sèng sẹc rồi bỏ đi vì...không biết lái!
    [​IMG]
    Cu con này cũng nhăm nhe định làm tổ lái theo các Bô...
    [​IMG]
    Mặc dù chưa đeo kính, mới có 3.5phát, nhưng cu này trông gần...Rè bằng mình!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trogn lúc Vua đang Tém lắng suối Lóng như 1 ông Tiên...ở Cò cọi cách Nghĩa Lộ 4km lên hướng nông trường Liên Sơn...
    [​IMG]
    ...Thì tôi phải tắm khô đây này...!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này