1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sìn Hồ mặn nắng ngất ngây con gà tây...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Vespacutduoi, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OceanBird

    OceanBird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    DKM mấy thằng hâm, lên SH mà không bỏ chút tg chui vào động Thiên Sơn chơi một phát.
    Được oceanbird sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 20/02/2009
  2. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau
    [​IMG]
    Nghỉ chân
    [​IMG]
    Ngút ngát Than Uyên
    [​IMG]
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của các bác hay quá nhờ, phục bác vespa ghê.
    Nhìn ảnh của các bác lại nhớ chuyến đi Mộc Châu hôm rồi của em.
    [​IMG]
  4. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    @ ga_ru_21: Công nhận hoa mận Mộc Châu đẹp nhờ
    [​IMG]
    Hoa đào ở Than Uyên
    [​IMG]
    Thịt trâu khô với bia HN lạnh, chẹp chẹp...
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 20/02/2009
  5. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ồ, đẹp chứ, nhưng giai điệu này là định...Tà lưa Em đấy à!
  6. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tui đang ngồi cao ốc trên đường Nguyễn Thị Huệ Q1 Saigon xem chuyến đi của ông mà nhớ Sìn Hồ.
    Năm ngoái 1 mình tui đi Sìn Hồ (xe khách từ Lai Châu) cũng ngay tiết rằm tháng Giêng. Cảnh vật y chang như hình ông up lên. Tui còn đi trek một đoạn vào những thửa ruộng bậc thang, chụp ảnh những đàn ngựa đang gặm rạ khô. Sìn Hồ nên được so sánh với Sapa, đậm chất lãng tử, nhất là cung đèo hơn 30 km, bên vách núi và vực sâu bao phủ bởi sương mù đặc quánh.
    Chuyến đi của tui an nhàng hơn mấy ông vì tui chỉ vác ba-lô đi xe khách. Mùa Xuân năm ngoái lang thang suốt 10 ngày khắp Tây Bắc. Không biết khi nào mới lại có dịp đi phượt nữa đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    @ blackhill: Cảm ơn bác đã chia sẻ, miền Tây Bắc này đi cả đời để khám phá và cảm nhận chưa chắc đã hết bác nhỉ.
    Sẽ nhớ mãi Sìn Hồ ngất ngây trong hương nắng xuân Tây Bắc
    [​IMG]
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 20/02/2009
  8. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trên đường sang Mù Căng Chải
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ chân cạnh con suối dòng đỏ quạch
  9. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Phọt thì phọt hết ra đi cho nó đỡ đau..., thỉnh thoảng lại ủn ỉn ra vài viên thế thì viêm đại tràng đấy bác Vecba cụt chuôi ạ!
  10. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết ông nào mặt đỏ lưng còng đít có đuôi đâu nhể
    Hị hị...

Chia sẻ trang này