1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sìn Hồ mặn nắng ngất ngây con gà tây...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Vespacutduoi, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hị hị...ông có muốn lên trang nhất ko thì bểu, tôi có khoảng 10 ảnh trông đằng ấy đẹp trai ngồi trên đống củi, mòm hút thuốc, ngắm mặt trời đó nghe! Nhưng mấy kiểu mắt đằng ấy nhắm lại thì tớ lại xoá mất rùi, thông cảm, thông cảm!
    =
  2. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Cho em góp với bác mấy cái Sìn Hồ. Hôm em lên Sìn Hồ trời xanh ngắt, nhưng đến lúc từ Sìn Hồ về Lai Châu thì mù giăng kín trời luôn. Sương đọng mi mắt nhỏ tong tong.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thanks Mods!
    Mù Căng Chải mùa này...
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. first2end

    first2end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  5. first2end

    first2end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại cược với bác ở Đà Lạt trời cũng xanh như thế
    [​IMG]
    và hok chừng còn xanh hơn í chứ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng em thì rất ngưỡng mộ những chuyến đi của các bác, hy vọng có ngày em Bắc tiến và được đi trên những cung đường này
    Được first2end sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 21/02/2009
  6. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    @ first2end: hị hị... bạn vui tính ghê! Rất cảm ơn vì đã cùng chia sẻ
    [​IMG]
    Xin ngủ dưới vòm cây
    [​IMG]
  7. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc được bài này

    Chuyện cây cầu & vùng đất bị lãng quên
    Những vùng đất, cây cầu hùng vĩ nối đôi bờ sông tựa lưng vào núi, treo lơ lửng giữa không trung là hình ảnh quen thuộc trên những cung đường Tây Bắc. Những cây cầu từ bao năm đã gắn bó với số phận hàng triệu đồng bào vùng cao. Những chiếc cầu nối liền không gian đất nước, cánh tay của lịch sử sẽ lùi vào dĩ vãng để phục vụ cho một công trình - thuỷ điện Sơn La
    Dấu ấn thời gian

    Đoạn đường ranh giới giữa tỉnh Điện Biên và Lai Châu

    Vùng đất rồi sẽ chìm sâu dưới nước

    Một trong những cây cầu sẽ bị lãng quên

    Cầu Pa Tân
    Thị xã Lai Châu (cũ) đang đắm chìm trong giấc ngủ, như một người bạn ở đây ví von: ?onàng công chúa sau khi thức dậy, không gặp được hoàng tử nên đã ngủ quên trở lại. Có lẽ đây là giấc ngủ ngàn thu của nàng?. Thị xã sẽ chìm trong biển nước, khi một trong sáu tổ máy thuỷ điện hoạt động và chính thức phát điện vào năm 2010. Hang Tôm, một cây cầu đẹp nhất Tây Bắc sẽ cùng chung số phận với thị xã bị lãng quên này. Chúng tôi đến huyện Phong Thổ, thuộc tỉnh lỵ Lai Châu với mong muốn tìm lại cây cầu Hang Tôm lịch sử.
    Cây cầu một thời là niềm tự hào của người dân tỉnh Địện Biên và Lai Châu. Cây cầu sẽ bị chìm sâu dưới 20 mét nước, khi thuỷ điện Sơn La đi vào hoạt động. Hang Tôm dài khoảng 200 mét, vắt ngang qua con sông Nậm Na đang réo ùng ục với dòng nước đỏ quạch bên dưới. Cây cầu như không muốn là chứng nhân của lịch sử, trông nó vẫn đẹp lạnh lùng và kiêu hãnh. Hang Tôm nối liền Điện Biên và Lai Châu, treo chơi vơi giữa dòng Nậm Na. Những sợi cáp treo được treo sâu vào dãy núi đá dựng đứng cao ngất, sợi cáp thanh sắt xen vào những bông hoa chuối đỏ rực trên triền núi khiến người ta có cảm giác cây cầu nảy ra từ hai vách núi để nối liền hai tỉnh miền cao của tổ quốc. Nếu ở dưới dòng Đà Giang nhìn lên, du khách có cảm giác cây cầu hiện ra giữa rừng già, rễ những cây cổ thụ bám lấy núi đá vôi, quấn lấy trụ cầu. Dưới kia dòng Đà Giang vẫn ngày đêm sôi réo như chờ nuốt chửng cây cầu. Núi vẫn ưỡn ngực lên hiên ngang nâng đỡ cho cầu, rừng vẫn độ lượng với bộ rễ ngàn năm níu kéo lại cây cầu, như sợ cầu sẽ trôi theo dòng chảy của thời gian.
    Dòng chảy thời gian đã không làm mất đi cây cầu như bao năm nay, nó vẫn tồn tại như những người đưa đò dọc đôi bờ Đà Giang. Nhưng sứ mệnh lịch sử của cây cầu đã hết bởi chính dòng chảy của con sông Đà. Hình như cây cầu cũng biết số phận của mình, hay người ta đã lãng quên nó. Cây cầu hằn lên những vết tích của thời gian, với gam màu buồn bã và xám xịt, những thanh sắt, sợi cáp treo cũng hoen gỉ dần như đợi ngày chìm sâu xuống lòng sông Nậm Na. Con sông Nậm Na là một nhánh của sông Đà, bắt nguồn từ Trung Quốc chảy vào Việt Nam qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, hợp với sông Đà tại Mường Lay chảy về xuôi.
    Vì sao cây cầu có tên là Hang Tôm? Người ở quanh vùng này cho hay, đoạn Đà Giang chảy qua cây cầu là nơi có nhiều tôm sinh sống. Khu vực này, từng là nơi cung cấp những con tôm ngon nhất cho những nhà hàng ở thị xã Lai Châu. Vì vậy, khi Trung Quốc giúp Việt Nam xây cây cầu này, lúc hoàn thành, cây cầu được đặt tên là Hang Tôm.
    Đợi hiến mình cho thuỷ điện Sơn La
    Lang thang dọc bên bờ Đà Giang để ghi lại những hình ảnh cuối cùng của một vùng đất mà hai năm nữa (2010), du khách sẽ chỉ thấy những địa danh này trên hình ảnh, bởi người ta đã xoá tên nó trên bản đồ.
    Ở một quãng sông, chúng tôi bắt gặp những chiếc thuyền nhỏ chở khách du lịch tham quan sông Đà. Anh Nguyễn Văn Lam, chủ một chiếc thuyền, chỉ vào dòng Đà Giang đang sục sôi nói: ?oTôi chỉ cố hai năm nữa, rồi về xuôi. Biết nơi này sắp mất, nên nhiều khách du lịch đến đây để ghi lại những hình ảnh cuối cùng về vùng đất này?. Anh Lam người Hoà Bình, đã lên và sống ở đây gần hai năm trời. Ngày trước, anh làm nghề đánh cá, nay cá sông Đà không còn dồi dào như xưa. Không đủ sống, anh chuyển qua nghề buôn chuyến, xuôi thuyền về đồng bằng, mang hàng hoá chở lên bán cho bà con dân bản. Nhưng khi đường sá, quốc lộ được Nhà nước mở rộng hơn, xe hàng vô tới tận làng bản, anh lại bỏ nghề buôn chuyến và chuyển qua ?olàm du lịch? chở khách tham quan sông Đà.
    Hai năm nữa, công việc này của anh cũng không còn, bởi những cảnh quan nơi này sẽ chìm vào biển nước của thuỷ điện Sơn La. Dòng Đà Giang như không biết nỗi buồn của khách thương hồ, như anh Lam. Dòng nước đỏ ngầu phù sa vẫn cuồn cuộn chảy về xuôi, những xoáy nước của củi, gỗ mục từ thượng nguồn bị cuốn trôi theo, từng đám, từng đám xoáy tròn giữa dòng.
    Mai này khi Đà Giang trở thành hồ phẳng lặng, không biết cuộc sống của những người di dân ở đây có phẳng lặng không? Năm 2007, năm trọng tâm di chuyển dân trong vùng ngập hồ thuỷ điện Sơn La, theo kế hoạch đề ra là hơn 7.000 hộ đến nơi ở mới. Hiện Sơn La đã di chuyển được hơn 5.000 hộ và giao đất sản xuất cho 1.705 hộ; Điện Biên đã di chuyển được 212 hộ, Lai Châu được 805 hộ. Nói như anh Lam, ?oở lâu thì cũng quen thôi, chắc cố lên thì cũng sống được?.
    Giã từ người khách thương hồ, thị xã Lai Châu và cây cầu sẽ bị lãng quên. Chúng tôi xuôi theo quốc lộ 6 để đến Điện Biên, với một nỗi buồn và những hình ảnh bi tráng của núi rừng, của con người Tây Bắc. Và niềm tin, những người đã từng đến đây sẽ không bao giờ lãng quên vùng đất này.
    Nguồn http://www.sgtt.com.vn/Detail40.aspx?ColumnId=40&NewsId=26484&fld=HTMG/2008/0115/26484

    [​IMG]
    Hoàng hôn của cây cầu đẹp nhất vùng Tây Bắc
  8. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trên đèo Khau Phạ
    [​IMG]
    Khoảnh khắc
  9. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Vespo cụt chuôi càng đọc càng yêu, hị hị, vote cho đằng ấy 5 sao nhé! đang thèm ảnh và ...Pia HaLoi đây lè...
  10. freedom7284

    freedom7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tặng Vespa bài thơ Tình để lấy nguồn cảm ứng Phọt ảnh nhé!
    Mùa Thu
    Mùa Thu rắc Nắng lên Hoa,
    Đem hương rắc xuống lòng ta với Nàng,
    Mùa Thu nhuộm lá cho vàng
    Cho đường với Nắng thêm càng vấn vương,
    Đêm nay cùng với Gió Sương,
    Gửi lời tri kỷ, chút thương tới Nàng
    Mong sao Trời Đất mênh mang,
    Đem Hương Hoa Sữa rắc Nàng vào Ta!

Chia sẻ trang này