1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinbad - Legend Of The Seven Seas

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi gacoi, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà kiểu kết hợp 2D với 3D này Walt đã làm phim Treasure Planet trước đó rồi chứ ko phải là DW đâu
    U [​IMG] Me
  2. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Phim này cũng bình thường thôi, nội dung có thể đoán trước được nên mất phần hấp dẫn vì nhân vật chính nào cũng thu hút hấp dẫn các cô gái hết , nếu kết thúc để cho Marina quay lại với hoàng tử , còn Sinbad tiếp tục lên đường viễn du thì hay hơn nhìu ,mừ lại có thêm mí phần tiếp theo nữa .
    Đánh giá : 3/5* cho sự kết hợp hình ảnh 2D & 3D , còn nhạc nền cũng chỉ bình bình thôi , mô típ nhân vật thì cũ quá , không có bước đột phá .

    ACC-JC + FF + Movie = My love
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Bạn cũng khó tính quá đi. Phim này cũng được lắm mà...Rất tiếc là đến giờ vẫn chưa được coi bản đẹp.....Cả cái Fantasy X bác nào biết có bản đẹp ở đâu chưa...tui cũng ít xem phim hoạt hình.....
    Vì yêu em anh chấp nhận yêu thêm mấy thằng thần tượng của em mặc dù thằng đó là...
  4. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Có phim hoạt hình Final Fantasy 10 của Nhật tại VN, gồm 2 DVD, mỗi đĩa dài 4 tiếng. Đã bán ngoài thị trường. Tôi đã xem.
    Đây là bài viết về Sinbad
    ?oNgười đi biển? vĩ đại đã tới Việt Nam
    Ra đời từ hàng ngàn năm trước, bộ truyện kể ?oNghìn lẻ một đêm? lừng danh đã là cuốn sách gối đầu giường của không biết bao thế hệ trẻ thơ trên toàn cầu. Những cuộc phiêu lưu vào thế giới thần tiên đầy bí ẩn, những nhân vật truyền kì như Aladin, Alibaba, Sinbad... tồn tại cùng sự phát triển của văn minh nhân loại cho tới tận ngày nay. Không chỉ dừng lại trên những trang sách, các nhân vật này đã lần lượt bước lên màn ảnh, tiếp tục mở ra cho các em những chân trời tưởng tượng mới. Mùa hè năm nay, hãng Dreamworks Pictures đã giới thiệu với công chúng bộ phim hoạt hình Sinbad: The legend of Seven seas (Sinbad: Huyền thoại 7 đại dương). Và các khán giả nhí Việt Nam đã được gặp Sinbad vào ngày 29/82003, với sự giúp đỡ của Fafilm VN và hãng Visionnet (Mỹ).
    Sự kết hợp hài hòa giữa Nghìn lẻ một đêm & Thần thoại Hy Lạp
    Theo nguyên mẫu trong Ngìn lẻ một đêm, Sinbad là con trai một người giàu có ở kinh thành Baghdah, vì chán chường cuộc sống trong nhung lụa mà tham gia vào những chuyến tàu buôn và được chu du khắp thế giới. Tổng cộng ông có 7 chuyến đi khởi hành từ Baghdah và trong mỗi lần ra khơi ông lại gặp được quái sự mà không phải người thường nào cũng thấy được. Nhờ vào sự thông minh, gan dạ cùng chút may mắn, Sinbad đã vượt qua tất cả và được coi là nhà đi biển lẫy lừng nhất trong truyền thuyết A rập cổ đại. Nhà sản xuất Jeffrey Katzenberg nói, ?oNgười anh hùng Sinbad đã lớn lên cùng thời thơ ấu của tất cả chúng ta, nhưng ông ấy chưa một lần xuất hiện trong phim hoạt hình. Chúng tôi thật may mắn vì là những người đầu tiên tái tạo hình ảnh Sinbad ở thể loại phim này. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi đưa người xem bước vào một thế giới huyền bí, kì diệu mà họ chưa bao giờ được thấy, từ trước tới nay. Nhà biên kịch John Logan (nổi tiếng với kịch bản phim Gladiator ?" Võ sĩ giác đấu) đã kể câu chuyện cổ tích theo phong cách của thế kỉ 21 và tôi tin chắc khán giả sẽ dễ dàng chấp nhận nó. Điều chúng tôi muốn nói tới sau cùng là Sinbad: The legend of sevens seas là lời ngợi ca tình bạn cao cả, ngợi ca những con người luôn sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ bằng hữu của mình?.
    Bộ phim mở đầu bằng cảnh Sinbad gặp lại người bạn thân Proteus, hoàng tử vương quốc Syracuse sau 10 năm xa cách và sau khi chiến đấu chống lại con quái vật do nữ thần Eris (Nữ thần Bất hoà) phái tới, Proteus đã mời Sinbad về thăm lại quê hương. Lợi dụng chuyến viếng thăm của Sinbad, nữ thần Bất hoà đã giả dạng Sinbad lẻn vào hoàng cung ăn cắp Cuốn sách hoà bình, bảo vật mang lại ánh sáng và sự phồn vinh cho Syracuse. Tin tưởng vào người bạn từ thời ấu thơ, Proteus đã xin vua cha không chém đầu Sinbad và cho chàng thời hạn 10 ngày để đi lấy lại Cuốn sách hoà bình, và nếu Sinbad không trở về đúng hẹn, Proteus sẽ chết thay cho bạn. Và Marina, sứ giả vương quốc Thrace, vợ chưa cưới của Proteus đã lén lên tàu của Sinbad để chắc chắn rằng chàng sẽ không nuốt lời hứa, bằng không nàng sẽ bắt chàng về chịu tội. Cuộc hành trình của Sinbad kéo dài qua 7 đại dương, tới chốn tận cùng của thế giới, nơi có xứ Tartarus, một vùng hỗn mang (Chaos-người Hy Lạp gọi hỗn mang là Chaos), nơi cư ngụ của thần Eris. Trên đường đi, Sinbad phải trải qua không biết bao cạm bẫy như những nàng Mỹ nhân ngư với giọng hát mê hồn ở vùng biển chết, con cá đuối điện khổng lồ, con phượng hoàng băng giá... Tất cả đều do Nữ thần Eris dựng nên để ngăn cản chuyến đi của Sinbad. Tới được xứ Tartarus, Sinbad còn phải trải qua cuộc thử thách cuối cùng và cũng là khắc nghiệt nhất: sự ích kỷ của bản thân. Đó cũng là mấu chốt của toàn bộ vấn đề...
    Tuy nguyên mẫu Sibad thuộc về Nghìn lẻ một đêm nhưng khi xem phim, khán giả sẽ thấy đây là sự kết hợp khéo léo giữa cổ tích Trung Đông và thần thoại Hy Lạp. Vương quốc Syracuse vốn thuộc đất Hy Lạp và là quê hương của nhà bác học thiên tài Archimedes. Tình bạn cao cả giữa Sinbad và Proteus bắt nguồn từ truyện ngụ ngôn về Damon và Pythius. Eris, nữ thần bất hoà, con gái của nữ thần Đêm tối là vị thần nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Theo truyền thuyết, vì không được mời dự đám cưới giữa Pele và nữ thần biển Thetys, bà ta đã gây ra cuộc tranh cãi giữa ba nữ thần xinh đẹp nhất là Athena, Aphro***e và Hera. Chính cuộc tranh cãi này đã gián tiếp dẫn đến cuộc chiến thành Troy nổi tiếng trong lịch sử nhân loại. Những nàng mỹ nhân ngư với tiếng hát mê hồn đưa các thuỷ thủ vào giấc mơ màng mượn từ câu chuyện nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, kể về con đường về quê hương gian nan của chàng Odysey sau cuộc chiến thành Troy.
    Bước tiến dài về kĩ xảo đồ hoạ
    Không như Walt Disney làm náo động mùa hè năm nay bằng Finding Nemo, bộ phim 3D (3 chiều) rực rỡ, Sinbad: The legend of Seven seas quay lại với thể loại hoạt hình truyền thống là vẽ tay với hơn 500 nhân viên thực hiện ròng rã trong 3 năm trời. Giải thích về điều này, đạo diễn Patrick Gilmore nói, ?oSinbad là một câu chuyện cổ tích nổi tiếng nên tôi nghĩ mọi thứ cần phải được về với đúng truyền thống. Sẽ rất khập khiễng nếu một nhân vật được hàng triệu trẻ em yêu mến lại do những chiếc máy tính vô tri tạo ra?. Tuy nhiên, so với Prince of Egypt (Hoàng tử Ai Cập), Road to El Dorado (Đường tới El Dorado) hay Spirit: Stallion of the Cimarron (Chú ngựa Spirit) thì Sinbad đã là một bước tiến dài về đồ hoạ, mà điểm đáng nhắc tới đầu tiên là phần background (hậu cảnh). Từ năm 1999, khán giả đã phải ngây ngất với các hình ảnh Kim tự tháp, nhân sư Sphinx trong Prince of Egypt hay năm 2000 là rừng nhiệt đới Amazon và các toà tháp vàng trong Road to Eldorado thì cho tới năm naylại được đắm chìm vào cảnh biển trời như trong mộng khi theo chàng Sinbad chu du trên đại dương. Để có được phần background tuyệt diệu như vậy, các nhà sản xuất đã phải sử dụng đến một ?othư viện ảnh? biển hàng triệu cái. Đó là chưa kể đến cảnh vương quốc Syracuse với những toà lâu đài nằm trên các vách đá cheo leo, những hàng cột mang đậm nét kiến trúc Hy Lạp, những ngọn tháp chọc trời, phía xa xa là đập nước ẩn hiện trong mây... Chỉ thoáng nhìn qua cũng đủ biết đó là một thành phố chỉ có trong những câu chuyện cổ tích xa xưa. ?oSyracuse có chút lãng mạn của Venice, chút huyền bí của kinh thành Damascus (nay là thủ đô Syria), sự tôn nghiêm của đền đài Hy Lạp, vừa gần gũi lại vừa xa xôi?, nhà sản xuất Mireille Soria cho biết. Thế nhưng, Tartaros, Kingdom of Chaos (vương quốc của sự hỗn mang) mới thật sự là đỉnh điểm của sự hoàn mỹ. Nó nằm ở nơi tận cùng của trái đất (chân trời - theo quan niệm của người xưa), được ngăn cách với đại dương bằng một khoảng không vô tận và ở đó, nước như chảy ngược lên trời. Những ai đã xem qua cảnh Moses rẽ đôi nước Hồng hải đưa dân Do Thái đi lánh nạn có thể tưởng tượng ra cảnh này. Lối vào Tartaros là một khe sáng khổng lồ và mặt đất nơi này bao phủ một lớp cát dày như ở sa mạc. Cát chuyển động như sóng, trồi lên sụt xuống và cứ mỗi lớp cát trôi qua lại để lộ ra tàn tích của một vương triều đã bị huỷ diệt bởi những xung đột do nữ thần Eris mang lại.
    Những cảnh chiến đấu giữa người và người trong phim hầu như chịu ảnh hưởng của phim kiếm hiệp Hongkong, đây cũng là xu hướng chung của phim hành động Mỹ trong hơn 1 năm qua, không phải chỉ riêng Sinbad. Đó là một thứ võ thuật bài bản và đẹp mắt, và nó lại càng hấp dẫn hơn khi được thể hiện bởi các nhân vật... hoạt hình. Tuy nhiên, lũ quái vật của nữ thần Eris mới đáng gọi là tuyệt tác. ít nhiều gì chúng cũng phải nhờ tới máy tính can thiệp, từ con bạch tuộc khổng lồ, những nàng mỹ nhân ngư, con cá đuối điện cho tới con bọ cạp và thằn lằn trong xứ Tartaros. Có chút bóng dáng của đồ hoạ 3-D ở đây, nhưng điều đó cũng thật dễ hiểu, bởi kĩ xảo 3 chiều giúp làm tăng thêm tính sinh động và đáng sợ của chúng. Michelle Cowart, người phụ trách thực hiện phần này cho biết, ?ocác nàng mỹ nhân ngư của chúng tôi hoàn toàn có nguồn gốc từ nước biển. Khi nhảy lên khỏi mặt biển, xung quanh các nàng là bọt nước bắn tung tóe, rồi các nàng sẽ vỡ thành muôn ngàn giọt nước và cuốn các thuỷ thủ xuống biển. Thật may là giọng hát của các nàng chỉ mê hoặc được đám đàn ông mà thôi?. Để tăng thêm phần hấp dẫn, Michelle Cowart còn nghiên cứu thêm các động tác của ballet, khiêu vũ hiện đại để có thể bắt các nàng uốn éo thân hình cho thêm phần gợi cảm. Tạo hình các nhân vật chính của phim như Sinbad, Marina, Proteus cũng đã hoàn thiện rất nhiều so với thời Price of Egypt, đặc biệt là nữ thần Eris. Mềm mại, gợi cảm, thoắt ẩn thoắt hiện, lúc xinh đẹp dịu dàng, mong manh như khói, lúc nhe nanh múa vuốt như ác quỷ Medusa, các nhà sản xuất đã tạo ra một nữ thần bất hoà đúng như trong hình dung của đa số những người xem thần thoại Hy Lạp. Một vị thần luôn có những bất hoà trong nội tại mới có thể đi gieo rắc bất hoà cho kẻ khác.
    Sự thành công của Sinbad trên thị trường Bắc Mỹ một phần còn nhờ đến công lao của nhóm ***g tiếng gồm toàn các ngôi sao Hollywood hàng đầu như Brad Pitt (Sinbad), Catherine-Zeta Jones (Marina) và Michelle Pfeifer. Việc mời các đại minh tinh ***g tiếng cho phim hoạt hình đã trở thành thông lệ ở Hollywood, kể từ khi hãng 20th Century Fox giao cho Meg Ryan đảm nhận giọng nói của nàng công chúa Nga Anastasia trong bộ phim cùng tên. Cùng với Finding Nemo, chắc chắn Sinbad: Legend of the Sevens seas được xếp vào danh sách các phim hoạt hình đáng xem nhất năm 2003 và là ứng cử viên nặng kí cho giải Oscar 2004 dành cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất.
    Loving
  5. pphn

    pphn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Oi cha cha !!!
    Phai xem phim nay di chu, xem de biet tai sao 1 dua 19 tuoi cung van me man cai phim nay.
    Danm bao khong bi phi dau !!!
    Phim hoat hinh khong ken tuoi ma .......
    Nhung ma giong Pitt cha co gi dac biet ca.
    Nhan vat ve thi duoc day chu, rat that chu khong phai kieu qua " nguoi mau".
    Dung khat khe qua, moi nguoi thu nghi xem bao lau roi moi co 1 phim hoat hinh hay chieu ngoai rap ?
    Tuy motif cu roi nhung .... cha biet noi sao ca .... xem thi biet ...
  6. thienthanbietbay

    thienthanbietbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xem fim này ở rạp rồi.Em thấy fimnày rất được,vưa hấp dẫn các em mẫu giáo vừa đưọc các bác "già"yêu thích.Nhưng nội dung lại ko mới lắm,hơn nữa người ta vẽ anh Sinbad xấu wá ,chỉ có phong cảnh là đẹp và giông thật.
    Xem fim người ta lại nghĩ đến fim nước mình,ko biết bao giờ nhà mình mới có những bộ fim như thế này nhỉ
    Như fim "cuộc phiêu lưu cũa chú ong vàng",đổ bao tiền vào ,lại con quảng cáo làm theo kiễu mới ai ngờ,xem xong thất vọng tràn trề.Dược cái xem cung buồn cười vì cái "ngố" của các nhân vật.Có lẽ vì thế mà trẻ con nước mình cũng ko thể nào tiêu hoà nổi mấy fim vừa giảng đạo vùa ngốc nghếch wa mức
    Ruby^_^
  7. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thì cả hai phim đều là của hãng Dream nên nét vẽ các nhân vật chính giống nhau là điều đương nhiên. Nét vẽ tay các nhân vật của Dream mình không thích lắm, khuôn mặt có gì đấy khắc khổ sắc cạnh quá, nhân vật nữ thì mồm hình chữ V , hơi tròn phần đuôi, mắt thì hình trăng lưỡi liềm, như là bị híp tịt vào vậy. Nói chung là nhân vật nữ không xinh như trong phim của Walt Disney.
  8. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hoạt hình nầy là loại hoạt hình dành cho người lớn , đâu còn là hoạt hình cho trẻ con nữa, mà hình như hoạt hình mỹ toàn thế hay sao ý=> tui ko khoái lắm.rút cục thì tui thấy chicken run vẫn hay hơn
    Vanitas vanitatum

Chia sẻ trang này