1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sing with me... sing for the years... sing for the love and sing for the tears....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Thà làm hạt mưa baySáng tác: Trần Thanh Tùng
    Thà làm hạt mưa bay Ướt tóc em một ngày Còn hơn anh phải đợi Cuối đường chiều nắng phai
    Thà làm giọt sương đêmƯớt mắt em hương buồn Còn hơn ôm giấc mộng Chập chờn cùng ánh trăng
    Thà như lá rơiLênh đênh trên mặt hồ Em ơi, em có biết không emThà như **** bayPhiêu du trong dòng đờiCòn hơn anh phải nói yêu em
    Thà làm ngọn thông xanhCứ đứng im trong đờiCòn hơn em hứa hẹnSuốt đời lời viễn vông
    Thà một mình yêu em Với nỗi đau âm thầm Và anh ôm giấc mộng Ngàn đời mong có nhau
    Thà mình làm lá rơi Thà mình làm **** bay Thà một mình yêu em Em hỡi
    http://muadongtrang.info/music/index.php?act=view&code=song&ssid=86&id=2511
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Dẫu có lỗi lầm- Hip hop version.
    (Nghe xong chả hiểu lỗi tại ai )
    Khi con tim mong nhớ
    Một ngày dài chợt thấy bóng em yêu
    Đến bên anh thật gần
    Nhưng nụ hôn sao mãi không ngọt ngào
    Trong con tim em đó
    Giờ chỉ còn là dĩ vãng xa xôi
    Tay cầm tay này
    Nhưng con tim sẽ mãi... thôi mong chờ
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hoa bằng lăng tím đẹp chứ chị, nhưng mà cái bài thơ đó không phải do em làm . Hỉu rùi mà, em cũng quên nó rồi, 1 kẻ tầm thường và không xứng đáng. Bỗng chốc cảm thấy yêu cuộc sống alone
  4. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm
    Ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh
    Dường như đôi chân ko còn bước trên thế trần
    Người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết
    Em là giấc mơ của anh
    Thơ ngây đôi mắt đầy xa xăm mơ màng
    Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em
    Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa
    Vòng tay chưa hề quen biết
    Bờ môi chưa từng tha thiết
    Bỗng nhiên thật gần đâu đây
    Bỗng nhiên em muốn được bên anh mãi mãi
    Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu
    Cho anh được gần bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến
    Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời
    Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây!
    Em như ánh trăng dịu mát vòm trời ngủ say
    Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường
    Lòng anh nuôi ngàn cơn gió
    Thuyền anh đi về nơi em
    Cho anh một lần được yêu em
    Cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời
    Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian
    Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh
    Lòng em nuôi ngàn con sóng chờ hôm nay ngày anh đến
    Anh là giấc mơ của em
    Em tin bằng nỗi chờ mong từng giây phút
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Phở
    Gạt tàn đầy
    Sáng an nhàn, lang thang trên đường phố
    Ngắm Hà Nội, sau bao nhiêu ngày xa
    Nằm ẩn sâu trong phố chật chội, hàng phở lâu năm cha nối con truyền
    Người vào ra chen nhau rộn rã
    Dựng vội xe lên mép vỉa hè, chọn một nơi ưa thích tôi ngồi:
    - Em ơi, cho anh phở chín!
    Bánh phở mềm, hương thơm hương gạo mới
    Nước đậm đà, gây gây gân bò chín
    Lặn ngụp ngoi lên trong nước xương hầm là màu xanh tươi của hành trần
    Bụng đang sôi lên vì đói
    Ngọt ngào thơm hương quế hương mùi, quệt mồ hôi trên má tôi rằng:
    - Em ơi, cho anh trà đá!
    Thấy trong lòng, khi xa khi gần gũi
    Mai lên đường, khi xa sẽ lại nhớ
    Dù ở đâu khắp 4 phương trời, tiệc tùng cao sang đất khách quê người
    Phở bò ơi, sẽ luôn là thế
    Chỉ cần thêm tương ớt cho nồng và đừng quên thêm lát chanh vào
    Ôi! Ngon ơi là ngon
    Cool
  6. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0

    Trăng sáng trên biển khơi
    Mỗi người một góc trời
    Người tình đâu chẳng thấy
    Tương tư dạ bồi hồi !
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Tặng các đồng chí ái hữu trong hội cảm tử quân. Im talking about luv .
    "L.O.V.E."
    I''m talkin'' bout love
    All my girls stand in a circle and clap your hands this is for you
    Ups and downs highs and lows no matter what you see me through
    My boyfriend he don''t answer on the telephone
    I don''t even know where the hell he goes
    But all my girls we''re in a circle and nobody''s gonna break through
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    Oh did you hear me say?
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    Did you hear me say
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    Im talkin'' bout
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    I''m talkin'' bout love, say you''ll be my girls for life
    Girls for life
    Oh hold up, I need another one
    I think you, you do too
    Grab my bag, got my own money
    Don''t need any man in this room
    My boyfriend he''ll be calling me now anytime
    I need all my girls to keep him off my mind
    So hold up we need another one
    What we got is all good
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    Did you hear me say?
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,LO
    Oh did you hear me say?
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    I''m talking bout
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    I''m talkin'' bout love
    I''m talkin'' bout love
    Love is an energy, love is a mystery
    Love is meant to be true
    Love is a part of me, love is the heart of me
    Love is the best thing we do
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    Oh did you hear me say?
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    Did you hear me say?
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    I''m talkin'' bout
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    I''m talkin'' bout
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    Oh did you hear me say?
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    I''m talkin'' bout
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    I''m talkin'' bout
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
    I''m talkin'' bout
    L,O,L,O,L,O,L.O.V.E
    L,O,L,O,L,O
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Cô gái Trung Hoa
    Nếu thích em thì anh hãy nói "wo ai ni"
    Anh yêu em sao lại không nói ra hỡi chàng
    Đã thích em rồi anh hãy nói "wo ai ni"
    Lòng này đã ngóng trông từ lâu

    Anh con trai sao cứ lấp ló bên đường
    Đi theo em hát vu vơ là la lá
    Cho tim em xao xuyến những lúc anh cười
    Theo em sao anh cứ như anh đang làm ngơ
    Em Trung Hoa chỉ biết hát với mây trời
    Nhưng nay sao thấy tim chợt nghe xao xuyến
    Em đâu hay anh đã trót thích em rồi
    Con tim không ngủ yên cứ như chờ mong
    Người Trung Hoa em đây đâu có nghe biết gì
    Đâu có biết thế nào lời anh nói cùng em hỡi anh
    Đừng buồn em nhé anh
    Khi chẳng thể hiểu nhau thì hãy cầm tay em đi anh
    Nếu thích em thì anh hãy nói "wo ai ni"
    Anh yêu em sao lại không nói ra hỡi chàng
    Đã thích em rồi anh hãy nói "wo ai ni"
    Lòng này đã ngóng trông từ lâu
    Rap:
    Em xinh tươi như là bông như là hoa
    Cho lòng anh ngây ngô, cho lòng anh đắm say
    Đi theo em sao mà em làm ngơ
    Sao mà em vu vơ sao mà em thẫn thờ
    Con tim anh như chợt nghe em kêu
    Nhưng lòng anh nay lại quá rối bời
    Đêm đêm anh luôn nằm mơ về em đó nha
    Hey ya
    Hí hí hí
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F604E7/
    Được KDIG sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 18/02/2006
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hòn đá cô đơn
    Có hòn đá cô đơn xa xăm , đứng ở đó cớ sao một mình . Phải chăng đá cũng thất tình, hòa niềm đau với ta . Có chị gió ( bao giờ mình mới tìm được chị Gió nhở ? ) bay ngang qua , khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình. Này cậu trai thất tình, buồn làm chi hỡi em !
    Có giọt nước rơi trên mi , khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng . Hình như nước cũng biết rằng , nàng đã xa cách ta . Ôi giọt nước đau thương kia ơi ! Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn. Vì ta cũng đã biết rằng , nàng đã xa cách ta !
    Khi người nỡ quay lưng ra đi, dẫu còn chút vấn vương trong lòng.thì người yêu ơi ta biết rằng,nàng đã xa cách ta.Ta ôm một chút đau thương thôi.Giấu thật kín mãi trong tâm hồn.thì người yêu ơi ta biết rằng.Nàng sẽ quên mất ta !
    Khi người nỡ quay lưng ra đi, dẫu còn chút vấn vương trong lòng. Thì người yêu ơi ta biết rằng,nàng đã quên mất ta. Ta ôm một chút đau thương thôi. Giấu thật kín mãi trong tâm hồn. Vì người yêu ơi ta biết rằng. Nàng sẽ quên mất ta ...
    Thì người yêu ơi ta biết rằng. Nàng sẽ quên mất ta !

    http://www.hoathuytinh.com/music/nhac-viet/11608​
  10. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thì?nh thoà?ng nghe bà?i nà?y cùfng hay, 'ù tì
    http://s46.yousen***.com/d.aspx?id=2Z5UTTYPKNLN83SFQR5IC5FGZ4

Chia sẻ trang này