1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sing with me... sing for the years... sing for the love and sing for the tears....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ nhớ mãi
    Chỉ một ánh mắt đắm đuối em trao anh ngỡ như ánh sao trên trời dưới bao tim này muôn ngàn thương yêu anh mong ánh sao trời kia ngừng mãi nơi đây anh sẽ không quên giây phút này và anh muốn mắt em mãi không rời xa .
    Một làn môi ấm đã lướt qua đây cho thế gian bỗng như ngưng lại những giây phút này mãi còn trong anh như sao sáng khi màn đêm dần xuống quanh đây em đã cho anh ấm lại dù bao giá băng trong tim vẫn còn người hỡi hãy luôn gần anh
    Và ... anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng khi anh ôm thương yêu vào lòng .
    Ôm tia nắng của ngày giá rét cho đời này bao ấm áp .
    Em như muôn ngàn giọt mưa xuân ươm tinh trồi xanh tươi thắm .
    Hãy đến đây cùng anh để anh mãi ấm ôm và mãi có em trong đời ..................................................mãi có em trong đời ​
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=21096&iType=20
    Tặng bạn NN
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Tặng mọi người:
    http://www.ooops-agency.com/video/rambaruch/04nokia_marry.wmv
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Bèo dạt mây trôi - Anh Khang & Quang ThắngBèo dạt mây trôi chốn xa xôi, em ơi anh vẫn đợi tính tang tình ...http://muadongtrang.info/music/?act=view&code=song&ssid=26&id=2793
  4. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/02/05F604EB/
    Từ khi anh đến tình yêu thật đẹp
    Và ta bên nhau như sóng xô bờ
    Từng ngày nắng ấm từng ngày biển xanh
    Trái tim em trao về anh
    Và giọt nước mắt đầu tiên nghẹn ngào
    Vì em không thích vì anh hiểu lầm
    Vì lời đã nói chẳng được mấy khi
    Em buồn lời nói vô tình
    Nơi ta gặp nhau biển chiều có khi vẫn luôn bão giông
    Như em và anh vẫn còn những khi mình tan nát lòng
    Nhưng em hằng tin một ngày chúng ta vượt qua tất cả
    Dù đắng cay nhiều
    Sau cơn giông tố biển sẽ sóng xô bờ cát êm đềm
    Như ta giận nhau để rồi biết tim mình yêu thế nào
    Sau xót xa đó chỉ làm yêu nhau nhiều hơn thuở nào
    Tình thiết tha nhiều
    Em mong thời gian trôi qua thật mau
    Xóa hết những lúc ta không hiểu nhau
    Để em được mãi bên anh
    Tình yêu mãi mãi nồng nàn​
    tự nhiên đêm nghe bài này thấy hay thế
  5. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Những lúc học đêm thế này, nghe nhạc cũng hay lắm. Nghe xong thoải mái đầu óc để lấy sức mà vượt "lũ" ấy ạ. Cố gắng lên ấy nhé
    Được miutrang sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 30/04/2006
  6. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E2BE/
    Đêm tàn và ngày lên
    Đêm tối, trời rất quạnh hiu.
    Anh chỉ còn hi vọng có em mà thôi.
    Những lúc nhìn về phía trời xa.
    Anh đứng im chờ đợi.
    Như đêm tối có sao canh chừng.
    Như đêm tối cúi đầu kiên nhẫn
    Anh nhớ em.
    Và giờ anh biết em sẽ không quay về.
    Đêm đã lướt qua hết.
    Anh vẫn đứng trông em về.
    Như chưa biết xa và từng đâu.
    Anh vẫn nhìn thấy mặt em.
    Trong đợi chờ hi vọng, những đêm dài.
    Anh vẫn nhìn về phía trời xa.
    Theo ánh sao chờ đợi.
    Em đâu biết có sao canh chừng.
    Em đâu biết co người kiên nhẫn đứng đây chờ em.
    Anh nhớ em.
    Dù cho anh biết em sẽ không quay về.
    Em như giấc mơ tắt.
    Anh vẫn cứ trông em về.
    Khi đêm đã tàn và ngày lên.​
    bà con nghe bài này rồi cho ý kiến nhé !!!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Được Gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 12/05/2006
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà có ai biết bài "Khúc nhạc ngày xưa" của Anh Khang hát trên tuổi đời mênh mông vừa rồi không cho em cái.
    Mới cả cái bài gì hát trên chương trình Me xanh nhân ngày mùng 8 tháng 3 mà do con ca sĩ người Việt nam nhưng mà tên thì Hàn quốc hát ý, nghe đâu tên là "Mẹ" hay gì đấy nói chung đại loại là ca ngợi mẹ.
    Ai biết chỉ chỗ cho minh dow với nhé
  9. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là vượt cạn chứ
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Cho thằng X-Files này. Kim JoJo nhé. Bài này là Trọn đời cho con


Chia sẻ trang này