1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Singapore-Malaysia-Cambodia-Vietnam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lo_mo, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lo_mo

    lo_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhân được nghỉ dài ngày, tớ làm chuyến du lịch bụi từ Sing về Saigon. Định làm một chuyến bằng đường bộ qua Malaysia, Thailand, Cambodia bằng bus, coach, tàu hoả, taxi đến Siem Riep, rồi từ đó đi bằng coach đến Phnom Penh rồi đi tiếp xe khách về Sài Gòn. Thế nhưng thằng cu nhà tớ còn nhỏ quá, chỉ mới 1 tuổi 1 tháng, ngại hắn không chịu nổi chuyến đi dài như thế nên đành phải đổi kế hoạch. Nhân tiện cho tớ giới thiệu thêm tí về thằng cu nhà tớ. Hôm nay hắn vừa tròn 1 tuổi 1 tháng. Tên hắn là Minh Khôi nhưng cả nhà tớ hay gọi hắn là Rodi. hắn có máu lượt phượt giống bố, mới 3 tháng tuổi đã bay sang Sing thăm bố. Rồi cứ vài tháng lại lượn lờ Indo, Malaysia cùng với bố.

    Sáng mai cả nhà tớ sẽ qua Johor Bahru, thị trấn cửa khẩu của Malaysia, bằng bus và có thể đi bộ qua Causeway (chưa chắc chắn lắm). Rồi từ đó đi coach đến Kuala Lumpur (KL). Từ KL sẽ bay sang Phnom Penh, rồi sẽ đi Siem Riep. Từ Siem Riep sẽ về lại Phnom Penh. Từ Phnom Penh sẽ đi xe khách về Sài Gòn. Sẽ cập nhật thông tin cho cả nhà. Cheers.
  2. AnotherGod

    AnotherGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ASEAN rồi , dân ta đi vung lên 11 nước . Kể cũng hay , nhưng dạo này khu vực Đông Nam Á cũng bắt đầu rục rịch nạn khủng bố như Nam Á và Tây Nam Á rồi , kể cũng hơi ghê ghê !
  3. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Đã định cập nhật chuyến đi thường xuyên nhưng cứ phải thường xuyên take care thằng cu nhà tớ nên không thực hiện được như đã định. Đến hôm nay mới có thời gian xem lại hình ảnh của chuyến đi và pót lên đây. Hy vọng sẽ mang lại vài thông tin có ích cho những ai sắp lượn lờ KL (viết tắt của Kuala Lumpur)v à Cambodia.
    Nhà tớ gần biên giới Sing-Malay nên lúc đầu định đi buyt sang JB (viết tắt của Johor Bahru), thị trấn biên giới Malay-Sing, nhưng vì sáng 18/12 thời tiết không thuận lợi lắm nên đành phải đi coach từ Golden Mile (hay còn gọi là chợ Thái ở Sing). Có rất nhiều hãng coach khởi hành từ đây đi KL nên không khó khăn lắm để kiếm hai vé. Tớ chọn hãng Consortium, 60001 Beach Road #01--52B Golden Mile, Singapore 199589, tel: 63923911; http:\www.consortium.com.sg Khởi hành từ Chợ Thái lúc 10.30 sáng. Coach qua cửa khẩu Tuas (của khẩu thứ hai từ Sing qua Malay). Thủ tục qua cửa khẩu phía Sing quá nhanh đến nỗi không kịp tạt qua nhà vệ sinh! Các officcers của Sing làm việc nhẹ nhàng, lịch sự và chuyên nghiệp. Không có cảm giác bị ''''đe doạ'''' như một số cửa khẩu các nước khác.
    Đến cửa khẩu Malay, phải lấy tất cả hành lý từ coach xuống cho qua máy soi. Một nữ officer check hộ chiếu với gương mặt lạnh lùng và những câu hỏi nhát gừng, đại loại "Anh chị ở Malay bao lâu? Có vé đi tiếp từ Malay đến nước thứ hai nào không?...". Hộ chiếu VN và vài nước Đông Nam Á nghèo vẫn được "chiếu cố" như vậy. Lần đầu hơi khó chịu, nhưng nhiều lần như thế đã thấy quen lắm rồi.
    Đoạn đường từ biên giới đến KL nhẹ nhàng và thoải mái. Đường cao tốc Bắc-Nam của Malay quá tốt nên không có cảm giác mệt mỏi. Hơn nữa, ghế của coach to (to hơn ghế trên máy bay) nên thật sự thoải mái. Ấy là tớ mua vé VIP coach mà còn thoải mái như thế, chứ mua SVIP (Super VIP, ít ghế hơn) chắc là thoải mái hơn nhiều. Thằng cu nhà tớ chơi với mẹ mẹ nó một tẹo rồi ngủ suốt cho đến khi gần đến KL. [​IMG]
    Xe đi qua màu xanh bạt ngàn rừng cọ hai đường cao tốc nên không có cảm giác nhức mắt. Dù đã đi lại nhiều lần đoạn đường này, nhưng tớ vẫn cảm thấy thích thú và khâm phục MM (Mohamad Mahathir, chứ không phải Mentor Minister Lee của Sing). 35 năm trước, Malay chỉ là một nước nông nghiệp và thu nhập chủ yếu qua khai thác và xuất khẩu thiếc, thế mà nay họ đã bước một bước khá dài trong việc phát triển đất nước. Việc thu thuế sử dụng cầu đường cũng có vẻ nhẹ nhàng và không nhiều như bên ta. [​IMG]
    Xe dừng để ăn trưa ở một quán ăn to. Quán không nằm ở lề đường như bên ta mà có một đường chẻ nhỏ để vào. Đó là điều đầu họ khác mình. Điều khác thứ hai là không có ''nạn cơm tù'''' như bên ta. Điều khác thứ ba là nhà vệ sinh của họ quá dơ, và bàn cầu là xí xẹp, loại phải ngồi xổm! Nó dơ đến nỗi thằng cu nhà tớ mắc ị lắm mà nhất quyết không chịu ngồi ị!! Làm khổ mẹ nó phải vất vả với chuyện ị của hắn. Có lẽ nên góp ý với người Malay về chuyện này nhỉ.
    Đến KL gần cuối chiều. Bến xe Puduraja của KL lúc nào cũng ồn ào, đông đúc và rất mất trật tự. Tớđã có một kinh nghiệm cực kỳ khó chịu cách đây gần 10 năm với cái bến xe này. Dịp khác sẽ nói đến kinh nghiệm này. Cả nhà tớ cuốc bộ đến khách sạn Swiss-Inn , 62 Jalan Sultan 50000 Kuala Lumpur, ở khu phố Tàu, không xa Puduraja mấy. Cái khách sạn tớ ở nằm trong khu phố Tàu, bị che khuất bởi những lều quán bán hàng nên phải mất gần 30 phút tớ mới tìm ra mặc dù nó rất gần. Nếu ai có ý định ở khách sạn này thì có thể vào link này www.swissgarden.com. Từ cửa sổ phòng tớ có thể nhìn thấy tháp truyền hình KL. [​IMG]
    Chiều tối cả nhà tớ lượn lờ loanh quanh khu phố Tàu, ăn lẩu thập cẩm Tàu và ngó nghiêng các mặt hàng bày bán trong khu phố đêm. Cứ tưởng là mẹ thằng cu biết nói tí chút tiếng Quảng Đông, phần đông người Tàu ở Malay nói tiếng Quảng Đông, thì không bị chém giá du lịch. Thế nhưng có vẻ như họ quá tinh mắt để nhận ai là locals ai là tourits!! [​IMG]
    Hôm khác tớ sẽ kể tiếp chuyến đi.
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 06/01/2007
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 06/01/2007
  4. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây.
    Sau bữa lẩu giá du lịch, gần bằng giá bên Sing, cả nhà về khách sạn vì trời KL hôm đấy ảm đạm quá. Tạt ngang các hàng trong chợ đêm trên đường về mà không mua được gì.
    Sáng hôm sau thức sớm, lượn loăng quăng gần khách sạn trong lúc mẹ con nhà nó còn đang ngủ. Mưa nhẹ, thế mà đường khu phố Tàu vẩn ẩm ướt và bẩn. Ghé quán cóc người Ấn gọi một egg prata chấm cary gà và một ly cà phê sữa giá S$2 (20.000 DVN). Prata thì OK nhưng cà phê thì thua xa xứ ta. Chẳng đâu ở ĐNA có cà phê ngon bằng mình.
    Về khách sạn vừa kịp lúc mẹ con nhà nó thức dậy. Xuống lounge để mẹ con nhà nó ăn sáng. Có vẻ như đồ ăn không ngon vì thằng cu nhà mình vốn dễ ăn, gặp gì cũng ăn thế mà hắn lại không chịu.
    Xong, cả nhà lại loăng quăng gần đấy. Thằng cu được ngồi xe đẩy mà có vẻ không thích lắm. Hắn mới biết đi nên cứ đòi tự đi! [​IMG]Trời vẫn lất phất. Đường ở KL cũng không sạch hơn các đường bên ta mấy . Đi LRT [​IMG]đến KLCC, nơi có tháp đôi và là trung tâm mua sắm lớn. Shopping thì đâu cũng giống nhau. [​IMG]Bước vào đó mà cứ ngỡ đang ở Sing vì mọi thứ ở đây không khác gì Sing. Vẫn những hiệu đấy, vẫn mùi quen thuộc của shopping malls, vẫn cái không khí ấy,...! Thằng cu cứ thích chạy loăng quăng. Nhân đây cũng nói qua về LRT ở KL. Nếu bạn nào có ý định sang KL chơi và muốn dùng LRT thì nên mua vé ngày, RM7 (khoảng 30.000VND), lợi hơn. Đi cả ngày và đi đâu cũng được. LRT ở KL không quá đông người như MRT ở Sing. Có lẽ vì ô tô ở Malay rẻ nên ít người dùng các phương tiên giao thông công cộng như bên Sing.
    Muốn đi thêm nhiều nơi ở KL nữa nhưng không còn đủ thời gian vì phải về khách sạn chuẩn bị đồ ra sân bay giá rẻ (LCC-T, Low Cost Carrier - Terminal) để bay sang Phnompenh bằng Air Asia. Định đi bằng LRT, vì gần khách sạn, ra KL Sentral là trạm xe điện, tàu hoả, buýt và LRT để đi tiếp buýt của hãng Air Asia http://www.airasia.com/site/en/home.jsp ra sân bay nhưng không đủ thời gian nên đành stop taxi. Cũng may là gặp metter taxi, hơi bị hiếm ở Malay, nên không phải trả giá. Air Asia có một đội xe buýt riêng gọi là SkyBus http://www.skybus.com.my/, chuyên đưa hành khách của hãng từ KL Sentral đến LCC-T. Cứ mỗi 30 phút lại có một chuyến, tiện lợi, an toàn và thoải mái. Vé của SkyBus phải book trước qua mạng, trả tiền khi lên xe. Đến KL Sentral vừa kịp chuyến 1.00 giờ. Từ KL Sentral đến LCC-T mất gần một tiếng nhưng xe máy lạnh và ghế ngồi thoải mái nên không cảm thấy mệt.
    Cừ ngỡ LCC-T giống Budget Terminal bên Sing. Nhưng không phải, nó giống bến xe bên mình, đông đúc, ồn ào và rất mất trật tự. Dường như những ứng xử văn minh của người Malay không phát triển kịp đà phát triển kinh tế của họ. Hay phần lớn hành khách là những người ít tiền như tớ, ít quan tâm đến các khía cạnh văn minh tế nhị. Có lẽ KLIA (Kuala Lumpur International Airport) ngăn nắp hơn và văn minh hơn. Thấy nhiều đồng hương VN, chắc là sang Malay lao động, tiễn bạn về Hà Nội. Ngừoi thì đứng khóc kẻ thì ngồi rươm rướm, bịn rịn. Đã lâu không nhìn thấy cảnh khóc tiễn nên cũng mủi lòng!
    Đoạn đường bay từ KL đến Phnompenh mất khoảng 1 tiếng rưởi. Thằng cu vừa chợp mắt một tí đã bị mẹ nó lôi dậy để xuống máy bay. Sân bay Pochentong (bây giờ gọi là sân bay quốc tế Phnompenh) nhỏ hơn TSN. Gần 8 năm mới trở lại sân bay này, thấy mọi thứ ngăn nắp, tiện lợi và yên tâm. Không giống như 8 năm trước, các ''''''''anh CA cửa khẩu'''''''' mặt gườm gườm hỏi xin tiền cà phê! Vì tớ có thằng cu nên được ưu tiên đứng vào line official and diplomat. Thế mà cũng mất gần 25 phút mới qua được. Có một điều đặc biệt ở san bay Pochentong là trên bàn của mỗi anh CA cửa khẩu đều có webcam. Thỉnh thoảng wc lại được nâng lên hạ xuống tuỳ theo chiều cao của người nhập cảnh để họ đối chiếu với hình trong passport. Khác với TSN, các anh CA cứ soi vào mặt. Chẳng biết cách nào hay hơn nhưng chắc là hãng Creative hay Logitech thích cách làm của người Cam hơn nhỉ.
    Ra khỏi sân bay đã gặp nhiều taxi chào mời nhưng không vồ vập như TSN nên cũng yên tâm. Hơn nữa tớ biết tiếng Khmer đủ để giao tiếp nên cũng không ngại lắm. Định đi tuk tuk vào thành phố nhưng trời hơi nóng, thương cho thằng cu đang ngồi máy lạnh mà chuyển sang tuk tuk vừa nóng vừa bụi nên bấm bụng trả $10 đi taxi. Trên xe đã được bác tài chào mời các khách sạn mà chắc chắn bác tài sẽ được tí tiền cà phê nếu đưa khách đến. Chạy loăng quăng một lúc mà chưa tìm được khách sạn nào vừa ý và vừa túi tiền. Cuối cùng cũng tìm được khách sạn vừa túi tiền trong khu tây ba lô như khu Phạm Ngũ Lão bên ta. Tiền phòng cao hơn mà phục vụ nhàn nhạt và kém cởi mở. Phnompenh nhiều nhà cao tầng hơn nhưng vẫn bẩn và bụi như ngày nào. Có vẻ như họ ít chú ý đến vấn đề vệ sinh công cộng, điều hay gặp ở các nước DNA trừ Singapore.
    Hôm khác tớ lại kể tiếp.
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 07/01/2007
  5. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 07/01/2007
  6. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sorry, mình vẫn còn lọng cọng trong việc sử dụng các chức năng post bài!
    Khách sạn mình chọn tình cờ nên bác taxi có vẻ không vui vì không được tiền commission. Đành phải móc thêm $3 để có được nụ cười của bác taxi khi nói goodbye. Tớ không nhớ tên khách sạn đã ở nhưng không quên cô tiếp tân da ngăm đặc trưng người Cam. Tớ hỏi bằng tiếng Khmer, cô ý cứ trả lời bằng tiếng Anh. Cứ thế chuyện thuê phòng của tớ cũng đầu xuôi đuôi lọt. Khách sạn chỉ có một loại phòng với hai giá khác nhau tuỳ tầng nào, tầng 1/$15, các tầng khác $10 dù trang bị trong phòng không khác nhau. Kinh nhgiệm của tớ là nên book khách sạn trước để đỡ mất thời gian. Vài sites với nhưng thông tin hữu ích về khách sạn và những điều cần thiết khác ở Cam
    http://www.canbypublications.com/cambodia/cambodiahome.htm
    http://www.talesofasia.com/cambodia-siemreap-guide-get.htm
    http://www.bayonpearnik.com/Cambodia/index.html
    Chỗ tớ ở gần Sisowath Quay (Bờ Sông, theo cách gọi của người Cam), là nơi tập trung nhiều khách sạn, quán rượu, nhà hàng ở Phnompenh. Và cũng là nơi lượn lờ của thanh niên Cam vào cuối chiều, như bến Bạch Đằng ở Sài Gòn hay, có lẽ, Bờ Hồ ở Hà Nội http://wikitravel.org/en/A_Stroll_on_Sisowath_Quay.
    Bờ Sông Tonlésap, trước hoàng cung.
    [​IMG]
    Một quán rượu ở Bờ Sông
    [​IMG]
    Đưa mẹ con nhà nó đi ăn tối ở chợ nhỏ gần khách sạn, hủ tiếu Nam Vang và bánh mì kiểu Cam. Cả nhà chén hủ tiếu và bánh mì. Bánh mì cũng giống như bên ta , chỉ khác là họ cắt đôi bánh mì, cho vào đĩa cùng với pa tê, chả, và vài khoanh hành Tây. Xong bữa tối, mẹ thằng cu buột miệng ''''''''''''''''cám ơn''''''''''''''''. Ngơ ngác vì không biết mình đã làm gì để được cám ơn thì nhận được câu trả lời ''''''''''''''''nhờ ba mà được một bữa hủ tiếu ngon''''''''''''''''. Chắc là mẹ con nó ngán đồ ăn Sing và Mã. Đoán vậy.
    Nghe lao xao tiếng Việt từ trong chợ vọng ra, có lẽ có nhiều đồng hương Việt Nam làm ăn ở đây. Khách sạn tớ ở cũng có một em người Việt, chắc là người ĐBSCL.
    Đưa thằng cu ra Bờ Sông dạo, đường ra Bờ Sông tối vì không đèn, rác nhiều ngày chưa dọn vất vưởng lề đường. Sisowat Quay hơi đông người đi bộ., đông hơn 6 năm trước.
    Sisowath Quay
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên kia sông đèn đã lên. Có lẽ một nhà tư bản nước ngoài nào đấy đang xây một resort 5 sao hay có thể là một casino mới. Có lẽ nhờ thế mà trẻ con xin tiền khách đi dạo ngày càng ít đi.
    Tớ off đây. Hôm nào rỗi lại viết tiếp.
    Được tnminh sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 07/01/2007
  7. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @to tnminh , em đang theo dõi đấy, anh cứ viết tiếp đi nhé
    con trai anh trông thật dễ thương
    ...
    Được PhanHoaiAnh sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 08/01/2007
  8. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cho em tình hình ở Cam có okie khong ạ? Giá cả thế nào với?
  9. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đâu có chị nào đâu, chỉ có anh thôi.
    Tình hình Cam thế nào à, cũng như VN mình thôi nhưng có lẽ an toàn hơn Sài Gòn tí vì ít khi nghe giật dọc. Nói chung là OK, không đáng ngại lắm nếu bạn đừng quá sơ ý. Còn về an ninh thì vô tư rồi, không có gì đáng lo. Có đi quán rượu hay disco thì có lẽ nên tránh Heart of Darkness vì nghe đâu hay đánh nhau vì gì gì đấy.
    Giá cả cũng như bên VN mình, có lẽ đắt hơn môt tẹo vì họ tiêu tiền US$. 1US$ có thê gọi một bát hủ tiếu đặc biệt. Ấy là quán cóc lề đường, còn các quán sang trọng thì đắt hơn gấp 2 hay 3 lần. Đô Mỹ tiêu thoải mái ở Cam. Ăn mì quán cóc lề đường cũng có thể trả bằng đô Mỹ được.
    Check cac sites này để biết thêm chi tiết
    http://www.canbypublications.com/cambodia/cambodiahome.htm
    http://www.talesofasia.com/cambodia-siemreap-guide-get.htm
    http://www.bayonpearnik.com/Cambodia/index.html
  10. tnminh

    tnminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    to. Hoài Anh, cám ơn bạn đã quan tâm đến topic của mình.

Chia sẻ trang này