1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Singapore uniquely !!! Độc đáo Singapore !!! Một tuần khám phá cùng BM Family ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    TRUNG TÂM KHOA HỌC SINGAPORE SCIENCE CENTRE (tiếp tục)
    Mời cả nhà đến với Rạp chiếu phim khoa học (Omni Theatre)
    Rạp Omni là rạp chiếu phim 3 chiều khổng lồ gồm có ba tầng và màn hình cực rộng lớn như bầu trời ở trên đầu.
    [​IMG]

    Cả nhà nhanh lên kẻo hết chỗ. Đông người lắm
    Đây là thứ cháu rất thích xem.
    [​IMG]

    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 09/05/2007
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Bộ phim đầu tiên là ?oCơ thể con người?
    Ta được dẫn theo những bộ phận của cơ thể con người từ khi nuốt thức ăn, trải qua quá trình tiêu hóa.
    Hay cực kỳ !!!
    Cháu chưa bao giờ thấy cơ thể người như thế cả.
    Đúng là phim khoa học.
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Thấy thích quá, cháu bảo cả nhà xem tiếp bộ phim sau.
    Đó là phim ?oDưới biển sâu?
    [​IMG]

    Cuộc sống dưới biển sâu như ta lặn xuống nước
    Những đàn cá chào đón và chúng ta đi chu du
    [​IMG]

    Một chú cua to kềnh càng như hăm dọa

    [​IMG]
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đến là trình diễn Khoa học vui (Show Funny Science)

    Ở nhà cháu cũng đọc sách và tự làm vài thí nghiệm, nhưng không có dụng cụ gì cả.
    Biết đây là một show rất hay nên hai mẹ con cháu đã đến ngồi trước rồi.
    Thế mà trong rạp đã rất đông trẻ em đang háo hức ngồi chờ xem...
    [​IMG]
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nào, chú ý nhé
    Chủ đề của show diễn hôm nay là khí nitơ hóa lỏng khi được đông lạnh ở nhiệt độ -170 độ C
    Khi đông lạnh, khí được rót vào một cái cốc hoặc lưu giữ nó trong một cái phích
    Chú này đang dùng khí nitơ lỏng để đông lạnh một bông hoa.
    Khi bị đông cứng, bông hoa đó sẽ giòn như thủy tinh, đến lúc đó thì người ta có thể đập vỡ nó ra như ném vỡ một bình hoa vậy.
    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhìn kỹ hơn, ta có thể thấy trong cốc, khí nitơ lỏng đang sôi sùng sục (có nổi bọt khí)
    Cháu xung phong chạy lên sân khấu, định xin làm một chân trình diễn.
    Nhưng hai cô chú đang biểu diễn bảo: Nitơ lỏng rất nguy hiểm. Cháu có thể bị đông lạnh cứng đơ đấy.
    [​IMG]

    Nghe cũng sợ. Thế thì thôi, mình không nên thử vậy.
    Đành về chỗ ngồi.
    Mẹ cháu bảo phải tìm hiểu kỹ thêm nữa mới sử dụng được khí nitơ
    [​IMG]
  7. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
  8. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
  9. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Ấy, ấy !!! Bạn phong chức cho mình như vậy làm mình tổn thọ đấy. Mình chưa đến chức ấy đâu. Mình chỉ là Oshin Tổng quan trong nhà thôi. Ở trên mình còn có những hai cụ Hoàng thái hậu nội và ngoại, lỡ các cụ biết lại mắng cho ấy chứ. Không nhận vơ được đâu.
    Giao lưu cho vui vẻ là chính thôi mà bạn, chẳng có chuyện gì quá quan trọng đâu...
    Nào, Milô đâu, tiếp tục đi chứ ...

    Cháu xin tiếp nhé.
    Sau đó nhà cháu đến khu vực khám phá Hàng không (Aviation)
    Ở đây phần lớn là nói về máy bay.
    Đây là mặt cắt dọc của loại máy bay Boing, có thể nhìn thấy cả ghế ngồi, khu để hàng hóa nữa.
    [​IMG]

    Còn ở đây, cháu nhìn thấy bên trong của một động cơ máy bay.
    Phía trong có rất nhiều bánh răng
    [​IMG]

    Ông anh cháu đang thử làm phi công máy bay trực thăng
    [​IMG]

    Thấy thế, cháu cũng vào điều khiển một chiếc máy bay đây.
    Làm phi công quá dễ, nhưng nó không bay lên được.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này