1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Singapore uniquely !!! Độc đáo Singapore !!! Một tuần khám phá cùng BM Family ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    SINGAPORE UNIQUELY !!! ĐỘC ĐÁO SINGAPORE !!!
    8.2. Khu phố lao động Geylang

    Sau một ngày dài lang thang đi chơi từ sáng đến khuya, khi đã quá mệt, Trưởng đoàn nhỏ tuổi nhà mình thường bảo:
    ?oCon muốn về nhà?
    ?oNhà? mà cu cậu muốn nói ở đây có nghĩa là khu phố Geylang.
    Thực ra, ban đầu cả nhà chúng mình đến với khu phố Geylang này hoàn toàn vô tình, không có chủ ý gì. Cả nhà đã định đặt khách sạn ở khu China Town nhưng không book được. Thế là Hotel-81 Geylang như một địa chỉ vô tình được đặt phòng cho ngày ở đầu tiên.
    Thế mà suốt cả một tuần, tối nào cũng lại về với Geylang.
    Kết quả ở Geylang một tuần, nhà mình đã tiết kiệm từ tiền thuê phòng được một món kha khá chừng 300-400 đô dành cho shopping. Phòng khách sạn hotel-81 Geylang thế nào thì nhà mình đã kể rồi.
    Nhưng đó chưa phải là thứ quý giá nhất mà nhà mình có được. Có lẽ cái được nhiều hơn là tình yêu đối với Geylang, một khu phố của người lao động Malaysia tại Singapore.
    Không hiểu sao, cứ nói đến Geylang là mọi người Việt cứ thì thào ?ođèn đỏ, đèn đỏ? hay ?olộn xộn lắm, bẩn thỉu lắm, kinh lắm đấy? và ...
    Còn khi nói đến Singapore thì ai cũng nghĩ đến khu trung tâm thành phố với những tòa nhà cao vút, đường phố sạch sẽ không một chút rác, là cuộc sống hào hoa bóng loáng của những người dân lương cao ngất trời, tiêu pha thoải mái, suốt này shopping trong cửa hàng.
    Đến hòa mình với Geylang, nhà mình mới hiểu hơn về cuộc sống của người Singapore. Ở đâu cũng vậy, có người giàu và người nghèo, có người quần áo lượt là và những người lao động lam lũ. Geylang là một khuôn mặt khác của Singapore, khuôn mặt của người lao động.
    Nhà mình vừa đọc một topic của bác Dugia về chợ tình Khâu Vai được tổ chức mỗi năm một lần vào đêm 26/3 Âm lịch hàng năm. Đã sắp đến ngày rồi. Nếu bạn chỉ nhìn những con đường bụi bặm vắt qua triền núi, một khu chợ tầm tầm, những đám người dân tộc xanh đỏ với cái nhìn của ?ongười văn minh thành thị? thì quả là chẳng có gì phải lặn lội đến xem. Nhưng nếu bạn đi bụi một chút, làm vài bát rượu ngô ngây ngất, thử món thắng cố, nghe những điệu khèn gọi ********, hòa mình vào những con người nơi đây, bạn mới phát hiện ra nhiều điều thú vị đáng để khám phá.
    Mời mọi người đi chợ tình Khâu Vai với bác Dugia ở đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/847293/trang-1.ttvn

    Geylang của Singapore đối với nhà mình cũng như Khâu Vai của bác Dugia vậy. Mọi sự so sánh thật là khập khiễng. Nhưng nếu bạn không thích bụi, không thích khám phá cuộc sống dân lao động thực sự thì ở Geylang này chẳng có gì bạn cần phải đến.
    Chỉ có thể nói thế này:
    Hãy gọi đúng Geylang là khu phố lao động của cộng đồng người Malaysia tại Singapore.
    Geylang không chỉ có đèn đỏ.

    Nhà mình cũng lưu ý và cảnh báo:
    Đối với những gia đình không có cùng sở thích ?obụi? như nhà mình, thích nhẹ nhàng hoa nhã, sạch sẽ sang trọng, xin đừng đến nghỉ ở Geylang để rồi thất vọng. Những chị em đi du lịch một mình hoặc không có đàn ông cũng vậy (nhà mình có những 3 đàn ông đi kèm mà). Kẻo lại cứ tưởng nhà BMFamily khuyên gì, hóa ra một khu phố ồn ào, chen chúc, lộn xộn nhất Singapore.
    Còn nếu nhà bạn chấp nhận ?obụi? và muốn khám phá, xin mời hãy đến với câu chuyện Geylang.
    Buổi sáng Geylang đến với nhà mình như thế này
    [​IMG]
    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 14/05/2007
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Một vài hàng quán đã bắt đầu mở cửa.
    Có thể ngồi làm một ly cà-phê buổi sáng tại My home café nếu bạn không quá vội vàng.
    [​IMG]
    Những dãy cửa hàng vẫn chưa chịu mở cửa sau một đêm làm việc tới khuya.
    Bên hè phố, những thùng rác cũng chất đầy, kết quả của một đêm xả rác được thu gọn lại

    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Quán café ăn sáng tại Lor 10 Geylang vắng lặng khác hẳn hồi đêm
    [​IMG]

    Quầy ăn sáng Lor 8 Geylang cũng thưa thớt người
    [​IMG]

    Bạn có thể ăn sáng tại những quán của người Tàu như thế này.
    Chẳng khác nhiều so với ở nhà mình.
    Cũng vẫn những món ăn Tàu truyền thống rất hợp khẩu vị với người châu Á.
    [​IMG]
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thực sự của những người lao động thực sự.
    Những người này, đa số là dân Malaysia hoặc India, đã dậy từ sớm hơn, tự ăn sáng ở nhà cho tiết kiệm hơn.
    Họ ngồi chờ sẵn bên lề đường.
    Có người còn ngồi bệt xuống hè phố.
    Họ đang chờ chở đi làm.
    Bên lề đường cũng có những chiếc xe chở người loại nhỏ, được thiết kế với hàng ghế ngồi ở thùng xe.
    [​IMG]

    Đã đến giờ rồi, lên xe thôi !!!
    Chỉ còn lại bên lề đường những dãy thùng rác ngay ngắn xếp hàng, cũng chuẩn bị lên xe.
    [​IMG]

    Dọc theo con đường Geylang buổi sáng là những chiếc xe chở người lao động như thế này.
    Chỉ vài chục phút nữa, họ sẽ có mặt tại các công trường xây dựng, tại bến cảng, tại nhà máy lọc dầu?
    Họ sẽ làm những phần công việc nặng nhọc nhất của Singapore.
    Và được trả lương thấp nhất.
    Có vẻ như họ được xem là dân hạng hai ở đây.
    Nhìn họ, mình lại nghĩ đến những người đồng hương đang bán sức lao động ở Malaysia.
    Người lao động chắc ở đâu cũng vậy.
    [​IMG]

    Còn anh chàng đạp xe này chắc hy vọng kiếm tiền nhiều hơn.
    Có thể đây là một anh sinh viên đang ở trọ tại khu này cho rẻ tiền, và buổi sáng lại đến trường từ Lor 14 Geylang.
    [​IMG]
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Sau đó mới là những chiếc xe hơi chạy ra từ cổng ga-ra của những ngôi biệt thự, nhà liền kề của Geylang.
    Chắc là của những công dân hạng nhất rồi.
    [​IMG]

    Trước khi đến với, họ thường ghé qua ăn sáng tại một cửa hiệu của Geylang.
    Vừa rẻ, vừa ngon, vừa tiện lợi. Tội gì.
    Sau đó từ từ lăn bánh đi đến những dãy nhà cao ốc.
    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Rồi đến lượt quán bán lẻ rau quả của dân Malay được dọn ra bên lề đường
    [​IMG]

    Các thứ rau quả tươi là những đồ xa xỉ ở xứ Singapore này
    [​IMG]

    Nếu thèm rau quá, bạn có thể mặc cả mua một ít với mấy anh bạn Malay này
    [​IMG]
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ lực lượng lao động đi làm muộn nhất là các cô này.
    Sau những buổi làm việc đến tận khuya, họ là người ra đường muộn nhất.
    [​IMG]

    Và cô gái này lại lập văn phòng ở phiến đá xi măng trên con đường nhà mình đi qua.
    Nhìn lại hình này, Trưởng lão nhà mình mới sực quên chưa hỏi cô ta có phải trả tiền thuê mặt bằng của văn phòng này không
    Trưởng lão nhà mình có hỏi chuyện cô này mấy lần, trở thành người quen.
    Mỗi lần đi qua lại có chào.
    Thế nào, công việc hôm nay có khấm khá không ???
    [​IMG]

    Còn đây là một điểm đổi tiền (Money changer) trên đường đi. Giờ này vẫn chưa mở cửa.
    Thường thì nhà mình buổi tối trên đường về sẽ đổi nếu thấy gần hết tiền.
    [​IMG]
  8. DiDayDiDo

    DiDayDiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào BMF và các bạn
    BMF ui đây là mục mình đang chờ để nghiên cứu đây , mong BMF kể rõ chi tiết về GEYLANG+HOTEL81+ĂN UỐNG ở GEYLANG (không biết nhà BMF đã thử qua món cháo Ếch ở GEYLANG chưa vậy?) và cuối cùng là tổng kết chi tiêu cho 7 ngày ở SING.Cám ơn BMF đã có công bỏ thì giờ để post bài.
  9. emmylee

    emmylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến vụ ăn uống, cho mình hỏi luôn về những food court ở Sing. Mình muốn thử ăn món cua sốt ớt, thấy mấy guide book hay giới thiệu món này mà fải đến khu East Coast hơi xa. Ko bít có food court nào nhìu món ăn mà gần khu Orchard 1 chút ko? BMF ăn uốg ở bên đó thế nào, ngoài xuốg tầng hầm của mấy shopping centre có còn nơi nào giá bình dân ko?
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào DDDD, emmylee và cả nhà,
    1) Geylang và khách sạn 81-Geylang
    Cuộc sống ở khu Geylang thì nhà tớ đang kể. Thực ra nhà mình chỉ nhìn được Geylang mấy thời điểm thôi: Từ sáng đã rời khách sạn ra khỏi Geylang (phần đầu) để đi chơi, buổi tối mịt mới về lại khách sạn (sẽ post tiếp phần buổi tối).
    Phần ở trong khách sạn Hotel 81-Geylang chi tiết xem trang 41:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/905055/trang-41.ttvn
    2) Chi phí chuyến đi của nhà mình tại Singapore:
    Nhà mình đi Sing từ Malaysia sang nên chỉ có mua vé máy bay lượt về.
    Vé máy bay lượt về cho 4 người là : 631.92 đô Sing (tương đương 421.28 đô Mỹ)
    Chi phí khách sạn, ăn uống, đi chơi 4 người 7 ngày đêm tại Singapore : 1.100 đô Mỹ (trung bình gần 40 USD cho mỗi người một ngày tại Sing)
    Không gồm mua sắm (vì mỗi nhà một nhu cầu riêng)
    Chi tiết các khoản thì khi kể đến điểm nào, nhà mình đã ghi chi tiết rồi. Bạn chịu khó xem lại nhé.
    3) Về mấy món đặc sản tại Singapore:
    Món cua sốt ớt nhà tớ chưa thử, vì đa số 3 trong 4 thành viên trong nhà không ăn được ớt, nên thành viên còn lại là Trưởng lão chấp nhận để đợt sau sẽ thử.
    Món cháo ếch thì Trưởng lão đi đánh lẻ, bảo là ngon lắm. Bạn cứ đi dọc khu Geylang, thấy chỗ nào treo biển cháo ếch và đông người thì cứ vào thử. Như ở mình ấy mà.
    Ngoài ra về ẩm thực ở Geylang cũng còn khối thứ, đặc biệt là các đồ ăn của Tàu và đồ ăn của dân Malay.
    Giá rẻ hợp lý vì là khu vực bình dân mà.
    4) Ăn uống của nhà mình:
    Cực kỳ đơn giản, tiện lợi để đi chơi là chính.
    Một phần vì nhà mình đã thử khá nhiều món ngon ở Malaysia rồi. Ẩm thực hai nơi này cũng có nét tương đồng, vì Singapore vốn tách ra từ Malaysia mà.
    Mặt khác, mỗi ngày ở Sing phải chịu chi phí kha khá (khoảng 120 đô Mỹ/ngày), nên nhà mình quyết sử dụng để đi chơi cho? thu lợi kinh tế hơn. Hì hì.
    Vậy nên nhà mình ăn uống thế này:
    Buổi sáng nếu thong thả thì ra đường vào mấy quán Tầu ăn sáng. Chỗ nào hàng đông khác thì vào. Nếu định đi chơi xa quá sớm thì mỗi người một cốc mỳ tôm ở khách sạn, sau đó đi đường sẽ ăn trưa sớm để bù lại.
    Buổi trưa thì phụ thuộc vào địa điểm tham quan ở đâu thì ăn ở đó cho tiện, vì thường đi từ sáng đến chiều tối luôn cho tiết kiệm thời gian. Thường thì ăn fast food như MacDonald, KFC? với nước coke, vì lũ trẻ nhà mình nghiện mấy thứ này, mà lại nhanh nữa. Cũng có ý định thử ăn lẩu ở vịnh Marina hoặc cua ớt nhưng chưa thành công, vì ham chơi hơn.
    Buổi tối nếu đói hoặc về muộn thì ăn dọc đường. Còn thông thường thì về khu Geylang ăn đồ Tầu.
    Nhà mình sẽ kể phần ăn uống buổi tối ở Geylang tiếp theo.

    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 14/05/2007

Chia sẻ trang này