1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Singapore uniquely !!! Độc đáo Singapore !!! Một tuần khám phá cùng BM Family ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    (Trường Đại học Tổng hợp Singapore NUS - tiếp tục)
    Xếp hàng ăn trưa với sinh viên trường NUS. Nguyên tắc đi ăn của nhà mình là cứ thấy chỗ nào đông thì xếp hàng.
    [​IMG]
    Chắc ở đây có cả quầy bán đồ ăn Việt nam, nghe nói do một cô người Việt trúng thầu cung cấp đồ ăn cho sinh viên.
    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Khu vực nhà ăn khá rộng
    [​IMG]
    Cậu nhóc nhà mình nghe bảo có ăn thử cơm sinh viên thì sau này mới trở thành sinh viên được, liền chén suất ăn đạm bạc rẻ tiền của sinh viên một cách ngon lành.
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên nào muốn chơi sang thì qua MacDonald ngay bên cạnh vậy
    [​IMG]
    Post thêm một ảnh nhà ăn NUS nữa, biết đâu nhìn thấy người quen
    [​IMG]
    Nào, mời các bạn đang là dân thổ địa Sing hay vừa qua Sing về tiếp tục góp vui nhé.

  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa, nghỉ chân một lúc, nhà mình tiếp tục cuộc hành trình
    Quan tâm tiếp theo là tìm hiểu xem sinh viên NUS sống thế nào ở ký túc xá.
    [​IMG]
    Đang buổi trưa nên khu ký túc xá vắng người.
    Liền hỏi thăm một bác đang làm vệ sinh ở đây.
    Đại khái là muốn nhìn qua khu ở của sinh viên một chút có được không.
    OK. Welcome !!!
    [​IMG]
  5. emmylee

    emmylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vừa về hôm wa, wa bên đó cứ lo trời mưa mà rất may là ko bị mắc mưa tí nào. Hotel YMCA mình ở cũng khá ổn, thích nhất là cái khoản đi lại rất tiện lợi, nhìn bên đườg là ga MRT rùi. Tham quan thì đi đc nhà hát Sầu riêg, Merlion, khu dọc bờ sông Singapore, Night Safari, Jurong Birdpark, Sentosa & shopping. Góp vui tí ảnh với BMF nha
    Tượng Merlion
    [​IMG]
    Khách sạn Fullerton ở Boat Quay
    [​IMG]
    Ở Clarke Quay đag có hội đua thuyền, hôm mình đi dọc bờ sông có hội chạy marathon mình đoán là để làm từ thiện.
    [​IMG]
    Foutain of Wealth, nhà mình cũng ghé wa Suntec city 1 chút, may mắn là thấy đc đài phun nước ở trạng thái hoành tráng nì
    [​IMG]
    Dạo wa khu Kapong Glam- khu của người Malay 1 chút, đây là ngôi đền Hồi giáo Sultan Mosque
    [​IMG]
    Little India thì đây nhé, hình như ở đường Buffalo st, khu chợ Tekka
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ Orchard đi xe bus thẳng đến Night Safari hết 4$, các bus stop có thể tham khảo ở website
    [​IMG]
    Được emmylee sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 23/05/2007
    Được emmylee sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 23/05/2007
  6. emmylee

    emmylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Jurong Birdpark ạ!
    [​IMG]
    Chỗ nì ai đến Jurong cũng fải chụp nhỉ, lên hình màu sắc của hồng hạc ko đẹp lắm chứ màu tự nhiên thì tuyệt vời
    [​IMG]
    Qua China town, nhà mình có đến đền Sri Mariamman nhưng cả nhà lang thang suốt trưa mệt nên ko còn hứng chụp hình . Đường phố đc trang hoàng vì sắp đến lễ của Phật giáo thì fải.
    [​IMG]
    Đi cáp treo qua Sentosa, khu Merlion Walk ở Sentosa
    [​IMG]
    Ở Sentosa, nhà mình thăm bảo tàng sáp, xem phim 4D & xem nhạc nuớc Song of sea. Phải nói là cực kì ấn tượng buổi trình diễn nhạc nước, show làm ngay bờ biển nên không khí cũng rất thoáng mát, nói chung 6$ tiền vé là quá rẻ
    3 đêm 2 ngày ở Sing của nhà mình tuy ko khám phá đc từng ngóc ngách nhưng cũng lang thang đc những nơi fải đến. Thx BMF nhìu vì những thôg tin bổ ích.
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà Emmylee,
    Chỉ với thời gian 3 ngày 2 đêm mà nhà bạn đi được nhiều như vậy là quá giỏi. Cũng phải công nhận ở Sing đi lại tiện lợi, chỉ sợ không có ham muốn thôi.
    Chắc mấy hôm vừa rồi thời tiết ở bên đó cũng nóng lắm.
    Rất mừng vì nhà bạn đi chơi vui vẻ an toàn và chia sẻ cùng mọi người.
  8. ambition_hn

    ambition_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi 3 ngày ở Sin hết cả chỗ đi, giá cả thì đắt đỏ , mỗi ngày trung bình tiêu hết 100$, chỉ có Malay là tạm ổn, đi Thái thì chán như con gián, nói tóm lại chỉ còn mơ ước di châu Âu nữa thoai.
  9. emmylee

    emmylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra là nhà mình ở Sing 4 ngày 3 đêm, nhưng ngày đầu tiên chỉ còn buổi tối, ngày cuối cùng lại bay ság sớm, nên xem như có 3 đêm & trọn vẹn 2 ngày. Ko có nhìu tgian ở Sing nên nhà mình tranh thủ hoạt động ko nghỉ, hậu quả là về nhà mỏi nhừ 2 chân. Thời tiết cũg nóng, nhà mình lại đi buổi trưa nữa. Cũng may là bên Sing, không khí sạch sẽ, nhìu cây xanh chứ như ở VN mìh thì chịu . Tính ra chuyến đi của mình mỗi người hết khoảg 480 SGD (đã bao gồm máy bay, hotel), cũg tiết kiệm đc 1 khoản kha khá so với đi theo tour Để dành tiền rùi nghiên cứu típ tour Malay của BMF
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà Emmylee,
    Có lẽ chuyến đi đầu tiên của nhà mình cũng vậy, tiêu pha hơi vung tay một chút. Nhưng so đi tính lại thấy nhà mình tự đi thì vẫn tiết kiệm hơn và khám phá được nhiều điều thú vị hơn.
    Nhà Emmylee cứ xem dần chuyến Malaysia đi. Cũng hay ra phết. Giá cả rất dễ chịu, tổng chi phí chỉ bằng 1 phần 3 của chuyến đi Singapore thôi. Tất nhiên cơ sở hạ tầng thì không bằng, nhưng Malaysia được cái xã hội và thiên nhiên phong phú đa dạng hơn Sing.

    Chỉ cần 3-5 ngày cuối tuần là cả nhà có thêm một chuyến đi vui vẻ rồi.

Chia sẻ trang này