1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Singapore uniquely !!! Độc đáo Singapore !!! Một tuần khám phá cùng BM Family ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Và gặp lại chú nghê đá được trang hoàng thêm dải khăn năm mới đang hếch lên đón nắng
    [​IMG]

  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    8.4. Khám phá Hồi Giáo Islam
    Nhà mình không theo một đạo nào cả.
    Hai anh em Bờm Milô thì lại thích khám phá.
    Tình cờ lang thang ngoài phố, nhà mình đi qua một nhà thờ Hồi Giáo nhỏ.
    Có treo một cái bảng như thế này.
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nghe đến dân Hồi Giáo (Islam) ngại quá đi mất.
    Mấy đứa nhỏ thì cứ hình dung nhất định có mấy ông như kiểu Bin Laden rầu để dài đang ngồi ở gian nhà thờ phía trong. Mà trong ai chẳng giống nhau.
    Rồi xem TV thấy dân Hồi Giáo kéo nhau về thánh địa Mecca, rồi ăn kiêng cả tháng, rồi đọc kinh Coran suốt ngày...
    Tóm lại là ... bí hiểm.
    Nhưng lại tò mò.
    Thấy nhà mình cứ quanh quẩn mấy lần quanh tấm bảng đề chữ "Khám phá Hồi giáo" ấy, có một người từ trong bước ra. Cũng râu rậm (tuy không bằng ông Bin trên TV), nhưng béo tốt hơn. Nhà mình chào "xã giao" rồi định bước đi.
    Ông ta hỏi "You có muốn vào thăm nhà thờ Hồi giáo của chúng tôi không?"
    Cả nhà lưỡng lự.
    Milô cẩn thận hơn, chỉ vào mình "Mama có được vào không ???"
    "Có, nhưng phải thay đổi trang phục".
    Vào thì vào, sợ gì.
    Khám phá tý.

  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Ông này dẫn nhà mình qua một dãy hành lang đến một khu vực giống như phòng tiếp khách của nhà thờ vậy.
    Ở đây, mình được yêu cầu choàng thêm một bộ quần áo "đặc chủng" của người Hồi Giáo. May mà không phải chụp kín mặt.
    Milô có vẻ khoái chí "Con tưởng mẹ phải mặc áo choàng đen, chỉ để lộ 2 con mắt ra thôi chứ".
    "Mặc thế này là tốt rồi. Cho nó mát"
    Sau đó, ông ta còn hỏi nhà mình có theo đạo Islam hay theo bất kỳ một đạo nào khác hay không.
    "Không... không".
    Thế là ông ta giới thiệu vài lời về Islam. Mình nhớ đạo khái Islam theo tiếng Do Thái có nghĩa là hòa bình (peace), còn những người theo đạo này muốn "làm cho mọi người cảm thấy an toàn và hòa bình".
    Ông ta còn nói thêm là có một số người cứ nhầm tưởng dân Hồi Giáo thích gây chiến tranh, khủng bố. Hoàn toàn không phải vậy. Rất yêu hòa bình và thích hòa bình.
    Rồi ông ta đi ra ngoài có chút việc.
    Nhà mình tranh thủ xem mấy lời giới thiệu trên tường.
    [​IMG]
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mình cũng vừa kết thúc chuyến đi chơi Sing 4 ngày sáng nay xong, thế mà tối vẫn lọ mọ chui vào topic của BMfamily để "ôn lại" thời gian ở bên đấy nè.
    Rất cám ơn nhà BM đã nhiệt tình post ảnh và chỉ dẫn nha, bọn mình tự đi nên nhờ có thông tin và hình ảnh của các bạn nên không hề thấy lạ lẫm và bỡ ngỡ tí nào cả.
    Bọn mình book được khách sạn qua mạng khá tốt: Beach Hotel trên đường Beach Road. Từ chỗ này sang đường một cái là đến Bugis Junction và ga MRT Bugis luôn, đi lại cực tiện. Hơn nữa, nó còn nằm ở đoạn giao với phố Liang Seah gần như là phố ẩm thực Cấm chỉ ở Hà Nội ý, ko bao giờ sợ đói hết
    Dịp này sang Sing thì đúng là crazy shopping thật. Chỗ nào cũng sale... nói đến lại thấy nhớ Sing quá. mới có vài ngày ở bên ý mà tụi mình đã kết lừ đừ hệ thống giao thông ở đó rồi, nhất là MRT vừa thoáng, vừa nhanh, vừa rẻ.
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Poem xinhdep,
    Mừng nhà bạn đã đi chơi về vui vẻ thoải mái.
    À, bạn cho cả nhà biết luôn giá phòng và địa chỉ cụ thể của Beach Hotel ở đường Beach Road đi. Biết đâu lần sau sang Sing lại ở chỗ của bạn. Tính nhà mình thích khám phá.
    Giao thông công cộng của Sing thì quả là tuyệt vời. Thế nhà bạn đi shopping thế nào, khoe đi chứ.

    Chúc cả nhà vui vẻ.
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Giá phòng ở Beach Hotel là 105 đô Sing/đêm, ngày thường cũng như cuối tuần. Vào giữa mùa cao điểm này mà giá ấy và ở ngay trung tâm thành phố thì đến lúc mình book được xong mọi người vẫn còn khen là may, hí hí. (Mình check thử giá Hotel 81 qua 1 người bạn ở Sing thì đã nâng lên 129 đô Sing/đêm trong dịp này rồi).
    Mục đích của tụi mình qua Sing chỉ là để mua sắm nên đến thời gian chụp hình kỷ niệm cũng ko có luôn.
    Sang mua cho ông xã 1 bộ comple G2000, mấy cái áo sơmi P.Cardin sale còn có hơn 25 SGD, trong khi giá Cardin An Phước ở nhà ko cái nào dưới 800K. :D
    Còn mình thì đúng là chết ngập ở Sing rồi. chỗ nào cũng ko dứt ra được. . Ở Sing đồ chăn, ga, gối đệm rất đẹp mà cũng rẻ hơn ở VN nữa. Nhà mình mua đồ của Aussino đang sale tới 30%, tính ra còn hơn 1 tr/bộ, trong khi ở VN bộ của mấy hãng Hàn Quốc toàn hơn 2 triệu (may tại Việt Nam thôi nhé). Đồ bát đĩa, gia dụng cũng đẹp nữa
    Đi về, hai đứa quay sang bảo nhau: Đúng là kiểu này mỗi năm phải đi Sing một lần để sắm đồ cho cả năm mất thôi.
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Poem à, đọc xong phần này của bạn, lão già nhà mình cứ lầu bầu "Đấy thấy chưa, đã bảo sang Sing phải cố mua sắm ít đồ, chứ chỉ ham chơi như nhà mình thì... đồ cũng không có mà dùng".
    Lại cứ nhấp nhổm, khéo chuyến sau phải đi Sing chỉ chuyên shopping để bù lại vậy. Đúng là quần áo ở mình kiếm được đồ vừa đẹp, vừa tốt lại giá cả dễ chịu một chút cũng khó khăn thật.
    Mình định bố trí xem có chuyến nào đi ngắn 2-3 ngày, thu thập thông tin xem mọi người đi sang mua gì rồi lẳng lẳng sang mua sắm sớm vậy. Không biết mùa sale của Sing tốt nhất thường là tháng mấy nhỉ ???
    Mọi người đã sang bên đó mua được gì vừa ý thì lên tiếng nhé.

  9. DiDayDiDo

    DiDayDiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà BM
    Đây là thông tin trên mạng về thời gian sale trong năm của Sing
    http://www.greatsingaporesale.com.sg/
  10. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã đi rồi cho mình hỏi đi từ Kuala Lumpur sang Singapore thì đi như thế nào là tiện nhất. Mình đang ở KL và muốn tranh thủ thứ 7 và CN này sang Sing chơi cho biết mà. Cảm ơn nhiều nhé! Mình định sáng thứ 7 đi và chiều CN thì về đến KL nhé!

Chia sẻ trang này