1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Singapore uniquely !!! Độc đáo Singapore !!! Một tuần khám phá cùng BM Family ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ nhà BM online thì mình lanh chanh đóng góp thông tin tí nhé. Đợt vừa rồi mình cũng book khách sạn qua mạng, book đến vài trang khác nhau ý và được 1 tuần thì bên Ngân hàng gọi điện báo là thẻ của mình đang bị lợi dụng bên Phuket. May mà VCB bảo mật thẻ cũng tốt nên bọn xấu chưa dùng được tí nào. Mà hôm đó mình nhớ là đã check rất cẩn thận các site book hotel rồi, nên cho đến tận giờ vẫn ko hiểu mình bị "dính" hacker ở site nào nữa.
    Cuối cùng, mình đã book khách sạn trực tiếp từ website chính thức của du lịch của Sing (www.visitSingapore). Mình vào đây và tìm được khách sạn Beach Hotel rất gần trung tâm, giá cũng chấp nhận được và dịch vụ cũng tốt nữa. Họ có dịch vụ đặt phòng qua mạng ngay trên website chính thức của khách sạn nên chắc chắn là yên tâm về bảo mật hơn là đặt qua mấy site trung gian kiểu asiahotel, mình đoán vậy.
    Có gì bạn cứ tham khảo nhé: www.beachhotel.com.sg
    Nếu bạn có gì chưa rõ thì cứ hỏi thêm nhé, mình sẽ trả lời ngay trong khả năng của mình.
    Giờ thì nhường lại sân cho nhà BM nhá
  2. rainbow_ILC

    rainbow_ILC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn gia đình bác BMfamily nha, chẳng biết diễn tả thế nào
    như là minh` đi khám fá sing lần 2 ấy
    cháu đi 1 lần nhưng chưa khám phá hết những chỗ mà gd bác đi,huhu
    nhưng quả thật,"mắt thấy tai nghe" mới thú vị
    Ku Milo làm chị ngưỡng mộ wa'',vừa bít nhìu lại còn...đẹp zai nữa,chắc chị phải xin phép mama của ku thôi
    Cháu thay'' có nhiều anh chị sang Sing học lém,em Bờm chắc cũng có ý định sang đâý học ạ,cố lên em nhé
    huhu, đọc xong hết 73 trang của nhà bác,4am rồi mà ko bỏ được,mai cháu lại nghiên cứu tiếp Truly Asia,còn bi h cháu phải thui
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào Poem, Rainbow, thht, Zak, Cecil và mọi người,
    To Zak:
    Về chuyện book phòng khách sạn thì kinh nghiệm nhà mình là bạn cứ book 1-2 ngày đầu tiên, sau đó đến ở nếu thấy thích thì tiếp tục. Hình như có luật bất thành văn là khách sạn sẽ ưu tiên cho những khách đang ở muốn ở tiếp thì phải.
    Về khoản an toàn nếu bạn muốn nói đến việc chắc có phòng hay không thì họ sẽ confirm với bạn khi bạn đặt. Nếu không xác nhận thì có thể đã hết phòng (như hotel-81Chinatown không xác nhận đâu). Còn về việc lộ tài khoản card qua internet thì là tình trạng chung rồi, không chỉ khi bạn đặt khách sạn. Cẩn thận vẫn hơn.
    Nhà mình thích book hotel-81 hơn vì không phải trả tiền book trước. Còn KS Fragrance Crystal hình như đã có nhà nào đã đến ở rồi, có đánh giá, bạn chịu khó lục lại trong topic này thế nào cũng thấy. Ngoài ra còn khá nhiều khách sạn cho bạn chọn.
    Về cơ bản các khách sạn ở Sing đều gần MRT (độ 5-15 phút đi bộ), vì họ phải lo cho khách tiện đi lại mà. Bạn không lo khách sạn xa MRT đâu. Mỗi khách sạn đều có hướng dẫn cách đi cụ thể, bạn vào web của họ đầy đủ thông tin cả.
    Zak ơi, bạn chẳng phải quá lo ngại gì khi đến Sing đâu. Dễ dàng lắm.
    Chỉ sợ lúc về bạn lại mê mẩn quên đường về ý chứ.
    To Rainbow,
    Bờm và Milô nhà mình rất phấn khởi và cố gắng vì những lời động viên và chia sẻ của bạn.
    Rất vui làm quen với bạn
    Chúc cả nhà vui vẻ.
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    8.4. Khám phá Hồi Giáo Islam (tiếp tục)
    Quay lại câu chuyện ở Singapore, lúc nhà mình vào một nhà thờ Hồi giáo Islam.
    Sau khi để nhà mình "tự nghiên cứu" một lúc, người đàn ông quay lại.
    Mình hỏi xã giao một chút:
    "Để trở gia nhập đạo Islam có khó không?"
    "Rất dễ dàng. Chỉ cần bạn tuân thủ 5 điều sau:
    (1) Thừa nhận thánh Allah là Chúa duy nhất, còn Muhammad là Tiên tri của Chúa.
    (2) Cầu nguyện mỗi ngày 5 lần theo nghi thức
    (3) Bố thí cho người nghèo
    (4) Trong suốt tháng Ramadan phải ăn chay từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.
    (5) Trong cuộc đời mình, ít nhất một lần phải hành hương đến Thánh địa Mecca.
    Chỉ cần thế thôi"
    Chà, có điều mình làm được. Có điều khó quá.
    Cứ để nhà con tham khảo đã nhé.
    Lạy Thánh Allah.
    [​IMG]

  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Được, muốn "tham khảo" hay "tham quan" đây.
    Người đàn ông dẫn nhà mình vào khu vực đang làm lễ.
    Tất cả những tín đồ Islam đang có mặt khá ngạc nhiên vì thấy có mặt mấy thành viên mới.
    Ít nhất thì nhìn mặt mũi của mấy vị mới đến này không có râu đẹp như họ.
    Chắc chắn chưa được vào đạo này rồi
    [​IMG]
  6. thanhtan327

    thanhtan327 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận tui mệt nhòai khi theo bước chân của BMFamily đi du lịch tour Mal-Sin, nhưng cảm thấy vui, tui chưa ra nước ngòai bao giờ, khi " cùng đi" với các bạn tui cũng khám phá ra nhiều điều bổ ích và phải khen tặng các bạn đã có những sự chuẩn bị rất chu đáo, tường tận, hiểu biết rất rộng và chi tiết về những gì các bạn đã đi qua. Một cuộc du hí mà kết quả vô cùng ý nghĩa, bởi cũng có những người bạn tui sau khi đi chơi về thì chẳng biết gì nhiều . Xin thật cảm ơn bạn, mình đã lưu lại rất nhiều hình ảnh của đất nước Mal và Sin trong đó có cả hình các bạn (dĩ nhiên rồi phải không). Mong gặp lại
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn Thanhtan327. Nhà mình tiếp tục nhé.
    **********************************************************
    Nhà mình tham gia buổi lễ.
    Các tín đồ đang đọc kinh Coran.
    Họ tin rằng lời kinh Coran chính là lời của Chúa nói qua Thánh Muhammad.
    Chắc mọi người đi ra mấy nước Hồi Giáo đều để ý thấy ở đâu cũng có sẵn cuốn Kinh Coran này.
    Nghe được một lúc, Milô nhà mình chắc không hiểu nổi những lời ề à đều đều, liền ngọ ngậy chạy ra chạy vào
    [​IMG]
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Kinh Coran là văn bản thánh chính của Hồi Giáo.
    Đây được xem như một "bài thuộc lòng" được các tín đồ đọc thuộc trong các buổi lễ.
    Hình như chữ Coran cũng có nghĩa là "bài học thuộc lòng của Ả Rập"
    Kinh thánh này gồm khoảng 6.000 câu thơ, được xếp thành 114 phần, được gọi là các thiên SUrah. Mỗi thiên SUrah này có một chủ đề.
    Tín đồ Hồi giáo tin rằng Kinh Coran chính là lời của Chúa.

    [​IMG]
    Một số bản kinh Coran cổ còn được lưu giữ đến ngày nay
    [​IMG]
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Các tín đồ Hồi Giáo cầu nguyện 5 lần trong một ngày, vào lúc bình minh, giữa trưa, sau trưa, chiều và tối.
    Một điều thú vị là thời gian cầu nguyện không chính xác là mấy giờ, mấy phút hàng ngày, mà được điều chỉnh thay đổi.
    Tại nhà thờ, có một đồng hồ riêng để chỉ thời gian cầu nguyện cụ thể ngày hôm nay là mấy giờ, mấy phút.
    Các tín đồ phải update thời gian này cho phù hợp.


    [​IMG]

  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Việc cầu nguyện cũng được tiến hành theo các động tác nghi lễ đặc biệt. Đây là bảng hướng dẫn các động tác này.
    Ngoài ra, có điểm lý thú nữa là quy định về rửa mặt, rửa tay trước khi làm lễ.
    Nhà mình ban đầu cứ tưởng là việc rửa mặt, rửa tay cũng giống như ở mình trước khi ăn cỗ vậy, để giữ vệ sinh sạch sẽ. Nhưng việc này của các tín đồ Hồi giáo không phải như vậy.
    Đây là một nghi lễ, phải theo các quy định cụ thể, từng bước trước sau.

    [​IMG]
    Có thể nhìn trên bản hướng dẫn.
    Đầu tiên phải ngồi xổm. Sau đó hứng nước là vuốt ngược từ mặt lên đầu. Cứ thế mấy lần.
    May là đám nam giới nhà mình không vào đây rửa chân tay chứ không bị mắng chết.
    Nhà mình liền tò quan sát một tín đồ đang làm nghi lễ rửa mặt, rửa tay này. Rất chi là đúng quy trình.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này