1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Singapore uniquely !!! Độc đáo Singapore !!! Một tuần khám phá cùng BM Family ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Sau đó, tín đồ này rón rén đi vào khu cầu lễ.
    Như học trò đi muộn giờ ấy
    [​IMG]
    Một Trưởng lão đang tiến hành thảo luận theo từng nhóm nhỏ với các tín đồ.
    [​IMG]
    Có một địa danh trên thế giới mà cả người Do Thái, người Công giáo và người Hồi Giáo đều xem là Thánh Địa.
    Đó là Jerusalem.
    Người Do Thái gọi đó là thành phố David của Đại Đế, vì nó là thủ đô của Vương quốc Israel cổ đại vào khoảng năm 1.000 trước công nguyên.
    Người Công giáo xem nơi đây là Thánh địa vì Chúa Giêsu cùng các tín đồ đã đến đây là Lễ vượt qua. Nơi đây diễn ra Bữa Tiệc Ly và ở ngoài ngọn đồi thành phố này, Chúa bị đóng đinh trên thập giá.
    Còn người Hồi Giáo thì nhất định phải hành hương ít nhất một lần trong đời đến Thánh địa Mecca của họ. Nếu bạn chỉ cần xem trên truyền hình cảnh các tín đồ lũ lượt kéo về hàng năm đông nghịt cả quảng trường rộng lớn thì mới cảm nhận được sức hút của việc hành hương để thực hiện 1 trong 5 cột trụ đức tin Hồi Giáo
    Jerusalem - chắc là một địa điểm mong ước của nhà mình được đặt chân đến.
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    9.1. Khám phá Singapore bằng tàu điện ngầm MRT
    Các cụ có câu ?oCưỡi ngựa xem hoa?
    Nhà mình sang Sing mấy hôm, không có ngựa, đành kể chuyện cưỡi? MRT để lướt qua thành phố vậy.
    Có lẽ phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất của Singapore là tàu điện ngầm mà người Singapore thường gọi là MRT (Mass Rapid Transit).
    Đến Singapore mà không đi MRT thì cũng giống như đến Việt Nam mình mà chưa? đi bộ ra phố vậy.
    MRT của Singapore gần như bao hết thành phố - đất nước này và được liên tục phát triển. Sơ đồ của mạng MRT được download từ mạng này hôm nay trông như thế này (cũng được thêm mấy ga nữa so với đầu năm 2007 khi nhà mình đến)
    [​IMG]
    Xin lỗi dân chuyên nghiệp đi nhiều và là dân thổ địa nhé.
    Chịu quê một tý cho được việc của bà con chưa xuất ngoại. Nhà mình nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan đến? cách đi MRT. Phần này chỉ để cho bà con nào chưa một lần sang Sing đỡ bỡ ngỡ mà mạnh dạn bước lên MRT đi dạo thôi.
    Để phân biệt các tuyến đường, Singapore ký hiệu 3 tuyến hiện hành như sau
    Màu đỏ: Tuyến Bắc Nam - North South Line (viết tắt NS)
    Màu xanh lá cây: Tuyến Đông Tây - East West Line (viết tắt EW)
    Màu tím: Tuyến Đông Bắc North East Line (viết tắt NE)
    Mỗi ga có tên riêng, có thể được viết tắt theo số thứ tự trên tuyến đường, nên rất dễ tra cứu.
    Ví dụ: Ga MRT Anjnied (nhà mình xuống khách sạn ở Geylang từ ga này) có ký hiệu là EW9, tức là ga thứ 9 nằm trên tuyến đường màu xanh Đông Tây - East West Line (EW)
    Để chuyển từ tuyến đường này sang tuyến đường khác, phải chọn những ga nơi có đường cắt nhau, ví dụ như ga MRT City Hall EW13, chuy ển sang được đường màu đỏ, hoặc lên ga MRT Raffles Place EW14, chuyển sang được đường màu tím.

    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Post lại mấy cái hình chỉ nhằm mục đích minh họa cho cách đi MRT:
    Vé tàu MRT có thể mua từ các máy bán vé tự động
    [​IMG]
    Nhưng để tiện lợi hơn, nhất là khi bạn đi MRT lần đầu tiên và sẽ ở Singapore 2-3 ngày, tốt nhất là đến quầy bán vé tại bất kỳ ga MRT nào để mua thẻ EZ-Link Card.
    Quầy vé ở ngay trên lối vào MRT
    [​IMG]
    Thẻ EZ-Link Card này có thể đi được MRT và xe buýt.
    Ngay ban đầu, nhà mình mua 4 thẻ x 15 đô Singapore = 60 đô Singapore.
    Khi không sử dụng MRT nữa, bạn có thể được hoàn tiền lại ở ga cuối cùng (như ở sân bay Changi).
    Đừng sợ mua card mất tiền.
    Ngoài ra, mỗi lần đi, bạn quẹt thẻ vào máy sẽ hiện lên số tiền còn lại trong thẻ. Hết thì tiếp tục nạp.
    Cực kỳ tiện lợi.
    Thẻ ấy đây này.
    [​IMG]
    Lưu ý :
    Thẻ EZ-link Card trẻ con chỉ áp dụng cho trẻ em dưới 0.90 mét.
    Có thước đo đây, bạn cứ cho trẻ đứng vào kiểm tra nhé.
    Còn lại phải mua thẻ EZ-link Card người lớn rồi

    [​IMG]
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Tùy vào từng ga MRT, có thể là ga ngầm dưới đất hoặc nổi trên cao.
    Các ga ở khu vực trung tâm thường là ga ngầm dưới đất.
    Muốn đi đến đâu thì chịu khó nhìn bảng chỉ dẫn.
    Ở Singapora bảng chỉ dẫn rất tốt trên mọi hướng đi, lối rẽ.
    Bạn KHÔNG CẦN phải hỏi đường cũng có thể tìm cách đi được
    [​IMG]

    Ga tàu có thể đơn giản và thoáng như thế này
    [​IMG]
    Cũng có thể như thế này.
    Chờ tàu đến là lên thôi
    [​IMG]
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Lên tàu cũng như lên xe bus nhà mình ấy mà.
    Có thể tìm chỗ ngồi còn trống
    [​IMG]
    Cũng có thể phải đứng nếu quá đông người
    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nhà mình tự chế ra một tour để tham quan thành phố bằng... tàu điện ngầm MRT.

    Rất đơn giản.
    Nhìn trên bản đồ, nhà mình thấy đường MRT chạy vòng quanh thành phố tuyến màu đỏ Bắc Nam - North South Line (viết tắt NS) chạy vòng quanh ra phần ngoại ô thành phố.
    Và chắc chắn là trên tuyến này tàu sẽ đi nổi trên mặt đất vì không phải đi qua khu vực đông dân cư như ở Trung tâm (vì như vậy thì đỡ tốn kém hơn là đào dưới lòng đất mà).
    Ngoài ra, hệ thống MRT chỉ tính tiền vé từ ga đi và ga đến, còn bạn có đi theo cách nào thì họ cũng không kiểm soát. Miễn là bạn đừng ra khỏi ga MRT.
    Thế là nhà mình cứ đi một vòng tròn "miễn phí" trên tuyến màu đỏ Bắc Nam - North South Line này.
    Tất nhiên là phải chọn hai ga gần nhất mà lên và xuống rồi. Ai lại vào ga nào, ra lại ga đấy bao giờ.
    Ngượng chết.

    Phát hiện nhỏ của nhà mình đấy nhé.
    Không phổ biến rộng.
    Hì hì hì
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Và sau đây là các cảnh "cưỡi ngựa xem hoa".
    À quên, cưỡi MRT xem thành phố Singapore
    Xin giới thiệu cùng mọi người.


    1.
    [​IMG]
    2.
    [​IMG]
    3.
    [​IMG]

  8. thanhtan327

    thanhtan327 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không biết TP Hà Nội và TP HCM chừng nào có được những hệ thống MRT như thế này?????? để giải quyết nạn kẹt xe và khói bụi ở Thành phố, chắc chắn một điều xe điện ngầm góp phần phát triển kinh tế cho đất nứớc nhiều hơn tôi tưởng
    BMF đã thực hiện chuyến đi xuyên Việt chưa hay chỉ mới đến Bắc Ninh rồi quay về. Thấy gia đình BMF đi chơi mà thấy mê luôn

  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nghe nói cũng đang dự tính triển khai, nhưng không biết đến bao giờ mới có.
    Thực ra MRT chỉ mới là một phần của cả cơ sở hạ tầng tổng thể về đường xá, điện nước, sinh hoạt, dân trí.
    Nhà mình nghe kể là Singapore cũng đang thay đổi rất nhanh chóng. Chỉ một vài năm quay lại đã thấy cơ sở hạ tầng khác rất nhiều rồi.
    Nhà mình dạo này đang phục vụ ông anh cả thi đại học, chưa đi đâu xa được, chỉ quanh quẩn thôi.
  10. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    may quá vào đây đọc được topic của bác,đúng phần em đang quan tâm.Chẳng là 22 này em sẽ sang Sing đến 26 thì về.Thật ra đây là lần thứ 4 em qua Sing nhưng chưa lần nào đi MRT cả vì em toàn đi taxi nên ko đc rành khoản này cho lắm.Chuyến này nhà em đi lại có ông anh bị say oto kèm theo 4 đưá nhỏ nên chắc em phải đi MRT.Bác cho em hỏi MRT có tuyến đến Sentosa,Jurong Bird Park ko ạ?Nhà em ở KS Swissôtel,Stamford Road.Nhờ bác hướng dẫn giúp em,thanks bác.
    (nếu đc bác chỉ giúp em MRT đến China town luôn với ạ,mấy lần trc em chờ taxi ở đó mệt quá trời luôn).Thanks bác 1 lần nữa

Chia sẻ trang này