1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Singapore uniquely !!! Độc đáo Singapore !!! Một tuần khám phá cùng BM Family ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khop_lenh

    khop_lenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi tour thì nên đi của REDTOUR các bạn đừng bao giờ đi của bọn NEWSTARTOUR. Tôi vừa đi Sing về, bọn nó chuyên bán tour thôi
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà,
    Mấy hôm trời nóng quá, mà nhà mình thì lại mọi người không ở nhà đông đủ. Đang cố tập trung offline cả nhà lại, chờ lão gia đi công tác về để đi lang thang một vòng cho thoáng đây.
    Cảm ơn Takemetoyoursoul quan tâm. Bờm nhà mình làm bài cũng được, nhưng phải chờ kết quả chính thức và cả điểm chuẩn của trường nữa. Chắc đầu tháng 8 mới có.
    Chúc mọi người có một kỳ hè nóng bỏng và vui vẻ

  3. DiDayDiDo

    DiDayDiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà BMF
    Mình xin phép được post 1 số hình đi Sing với các bạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. C-class

    C-class Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà BM,
    Em cũng vừa đi SIN cuối tuần trước. Là con gái lại đi chơi một mình và lần đầu tiên ra nước ngoài (thiệt xấu hổ thú nhận vậy, từ bé đến lớn em toàn ở nhà bám váy u thôi) nên những thông tin mà gia đình BM cung cấp rất bổ ích với em.
    Từ trước khi đi em cũng đã đọc nhiều thông tin và cũng có đôi chút lo lắng nhưng quả thực SIN là một đất nước rất đẹp, hiện đại, mọi thứ đều tiện lợi, dễ sử dụng nên hầu như em không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Cứ sáng bảnh mắt cuốc bộ đến ga, giao phó cuộc đời mình cho MRT là có thể đến được bất cứ đâu
    Khá buồn cười là em không đi lạc đường, lạc ga, lạc tàu mà chỉ lạc trong...nhà sách Chính là cái nhà sách Kinokuniya (?!) ở Ngee Ann City vào buổi chiều đầu tiên ở SIN, hihihi. Thực ra cũng không phải là lạc (bào chữa cho mình một tý) mà là em cứ đi lòng vòng vẫn không thấy cái cửa mà mình vào lúc nãy. Các quầy sách cứ xếp chồng chéo nhau (không thẳng hàng, mạch lạc như bên Borders), lại lắm quầy thu ngân, information nên em cứ hoa cả lên, rốt cuộc quyết định đi ra đường khác để quay lại khám phá cái cửa chính sau Đúng là một kỷ niệm "quê mùa" đáng nhớ!
    Em cũng bắt chước nhà BM lên kế hoạch chương trình đi nhưng tiếc là thời tiết không ủng hộ em lắm, toàn mưa thôi. Mưa từ tầm 9-10h sáng đến 3h chiều, sau đó là tình trạng "không biết có mưa không!" vì trời thì cứ âm u, thỉnh thoảng lại có ít giọt vương vương lác đác. Thế nên em đi nhiều, đi mỏi cả chân nhưng quanh đi quẩn lại chủ yếu vẫn là các "city" và shopping mall thôi. Em vừa buồn vừa tiếc không đi được Jurong park và night safari, là hai món hăm he từ nhà vì hễ cứ định lên đường là trời lại ''rục rịch'' chuyển, lại bị dân SIN hăm he "trời này không tốt để đi mấy cái đó đâu, lại xa nữa" hichichic. Giá mà lúc đó em cứ nhắm mắt đại lên đường thì có khi xem thú trong mưa vẫn đỡ hối tiếc như giờ. Bù lại, em khám phá được nhiều mấy cái "city". Em đi chẳng định shopping, vậy mà rốt cuộc cũng tiêu khoảng 400đô SIN cho cái khoản áo quần, giày dép... (tiêu một cách vô cùng kiềm chế và dè xẻn) Rút tiền ra chỉ biết ngửa mặt than trời "Than ôi, quả không hổ danh thiên đường mua sắm!" Thiết nghĩ bên Tổng cục du lịch SIN trong mấy cái brochure giới thiệu chương trình du lịch phải có mục "Đi đâu, làm gì trong những ngày mưa?"
    Em xin lấy câu chuyện làm quà với các bác khác thăm quan topic về chuyện xe bus ở SIN, chuyện nhỏ thôi. Em nghĩ khi đi mình phải xem kỹ bến mình cần dừng, hoặc nhờ hành khách cùng đi nhắc hộ vì nguy cơ bị lạc là có đấy. Em đã rất tự tin bước lên xe, nhờ thẳng bác tài báo cho em khi nào đến Clarke Quay, rồi ung dung ngồi xem brochure. Bác í okie, bảo đảm sẽ kêu em 100%, thế mà lúc em nhìn qua cửa kính mới phát hiện mình đang ở Chinatown và đã đi qua cái trạm ấy từ đời nào. Hoá ra không biết tại tiếng Anh của em hay tiếng Anh của bác tài mà nên nỗi! Bác tài là dân Tàu ạ, mà người Tàu, nhất là người lớn tuổi, không phải ai cũng nói tiếng Anh và có nói cũng không dễ nghe đâu ấy.
    Còn chuyện taxi ở SIN, hãy bắt taxi bên trái đường (nếu điểm cần đến nằm phía bên trái) nếu không sẽ có nguy cơ phải trả thêm vài đồng do phải đi đường vòng, xe sẽ không chạy từ làn xe bên phải quẹo qua bên trái được đâu ạ.
    Thêm một kinh nghiệm nữa của em, có khi bác nào đi chơi phải cầm theo một cái card của khách sạn có map rõ ràng. Em đã bắt taxi 3 đêm và trả 3 giá tiền khác nhau vì tài xế mỗi người chạy một kiểu mà đường ở SIN toàn một chiều nên không đúng là phải chạy vòng lại. Ngồi trên xe thấy đồng hồ nhảy mà em đau cả ruột . Mà công nhận taxi rất nhanh, gọn, lẹ, chạy xe như phóng ấy, đỗ dừng cũng nhanh nữa ạ.
    Thôi em góp vui văn nghệ tý thôi, rốt cuộc vẫn là cảm ơn gia đình BM nhiều lắm ạ. Em sẽ phấn đấu lại một mình khám phá Châu Á đích thực như nhà BM.
    Chuyến đi SIN vừa qua quả là một kỷ niệm tuyệt vời và khó quên với em, em xin tặng nhà BM một bức ảnh của em nhé. Bố cục cực xấu, màu sắc nhoè nhoẹt (hôm ấy trời mưa ạ và em thuộc loại tay ngang nữa) nhưng mà sao em vẫn thích nó
    [​IMG]
    P/S: Em rất ngưỡng mộ mấy tấm ảnh nhà BM chụp ạ, em mới đi về vậy mà lôi ảnh nhà BM chụp ra xem mới chết chứ

  5. honeymoon283

    honeymoon283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bác ơi cho em hỏi cái Chinese Garden nó có cái jì ko ạ?
    Với lại cái Newton foodcourt ở gần khu nào,nghe nói cái món Chilly crab ở đó ngon mà rẻ.Mùng 9 này em sang chơi cùng 1đứa nữa nhưng nó sang học,nó học ở Tyrwhitt Road mà nó vẫn chưa biết cái phố đấy ở khu nào,các bác chỉ cho em đc ko,nó có gần Sim Lim Square ko vì em ở gần SL mà. Thêm 1 ques nữa là em muốn mua giầy Asics mà chẳng biết store của nó ở đâu,các bác chỉ hộ em lun nhé.Thanks các bác nhiều
  6. DiDayDiDo

    DiDayDiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Newton foodcourt thì đến ga Newton khi exit rẽ tay phải đi đền đầu đường đi lên cầu vượt cho người bộ hành trên cầu thì bạn sẽ thấy khu ăn uống ngay ( Newwton foodcourt chỉ mở cửa vào buổi chiều )
    Còn những thắc mắc khác thì nhờ các bạn nào có kinh nghiệm giải đáp dùm vì DDDD không rành về vấn đề đó .Chúc bạn đi chơi vui vẻ
  7. C-class

    C-class Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Bạn honeymoon ơi,
    Mình mới chỉ đi lần đầu nên cũng không rành đường. Bạn thử xem trang web này nhé http://www.can.com.sg/neocan/en/mapfinder.html. Mình cũng thường dùng nó đấy, thấy được địa chỉ nào là search ngay. Chúc bạn chuyến đi vui
  8. dat16af

    dat16af Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin chào BMF,thật thú vị khi được xem topic này.Xin cám ơn! tôi có câu hỏi muốn nhờ góp ý.Vì chuyến bay của gia đình tôi(3người)tới Sing vào lúc 17h nếu tôi muốn bắt xe bus đi thẳng qua Mã thuê ks qua đêm thì phải làm sao? Vì gđ tôi muốn đi 1 vòng Mã trước rồi mới quay lại Sing sau.Rất cám ơn,nếu được hướng dẫn.
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Nhà mình vừa đi xa về, nay mới vào mạng được nên vừa rồi không trả lời được. Mọi người thông cảm nhé.
    Cả nhà mình vẫn ổn. Bờm cũng đã thi đậu ĐH Bách khoa Hà Nội.
    Bạn DiDayDiDo có nhiều hình ảnh mà nhà mình cũng chưa đặt chân đến được. Bạn góp thêm lời bình cho mọi người đi.
    C-class góp vui văn nghệ rất bổ ích, đặc biệt kinh nghiệm taxi nhà mình đang mù mịt. Hình bạn chụp ở góc độ nào mà rộng vậy, chắc là rất cao nhỉ ?
    Dat16af: Bạn đến Sing lúc 17h, sau đó tìm đường sang Malaysia ngay, nếu đi lần đầu không quen thì hơi vất vả đấy, vì Sân bay Changi và Cửa khẩu Sing-Malaysia cách nhau cả đất nước Singapore đấy. Nói cho vui vậy, nhưng đi chỉ độ 1-2h thôi, bạn có thể đến Cửa khẩu rồi. Sau khi làm thủ tục sang Malaysia, nếu muộn bạn có thể nghỉ ở khách sạn gần cửa khẩu ở Johor Bahru, sớm hôm sau tiếp tục hành trình.
    Chúc mọi người vui vẻ cuối tuần.
  10. DiDayDiDo

    DiDayDiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà BMF và các bạn
    Trước hết xin chúc mừng cậu Bờm nhà ta đã đậu vô đại học BKHN ,còn những hình DDDD post là nhà quốc hội Singapore,bờ sông Marina bay , công viên nhỏ trước ga xe điện Rafles place , trong image of Singapore , food street ở Chinatown ,vưòn Lan trong Changi airtport .Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.

Chia sẻ trang này