1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Singin' in the rain - Bạn sẽ muốn xem 3 lần chỉ trong 1 ngày.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phicau, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Singin' in the rain - Bạn sẽ muốn xem 3 lần chỉ trong 1 ngày.

    Singin'''' in the rain(1952)​



    Diễn viên:
    Gene Kelly .... Don Lockwood
    Donald O''''Connor .... Cosmo Brown
    Debbie Reynolds .... Kathy Seldon
    Jean Hagen .... Lina Lamont
    Millard Mitchell .... R.F. Simpson
    Cyd Charisse .... Dancer
    Douglas Fowley .... Roscoe Dexter
    Rita Moreno .... Zelda Zanders




    Mặc dù không đoạt bất kỳ một giải thưởng lớn nào, nhưng Singin'''' in the rain vẫn được Viện phim Mĩ xếp hàng thứ 10 trong 100 bộ phim Mĩ hay nhất mọi thời đại.

    Bối cảnh phim diễn ra trong những năm 20 của thế kỷ trước, khi ngành công nghiệp điện ảnh từ phim câm bắt đầu chuyển qua giai đoạn phim ***g tiếng. Don Lockwood (Gene Kelly) là một diễn viên phim câm nổi tiếng. Anh có một tuổi thơ nghèo khổ nhưng luôn gắn liền với âm nhạc. Trong một dịp may mắn, Don đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn studio R.F và trở thành diễn viên. Cuộc sống của Don có lẽ vẫn không có gì thay đổi nếu anh ko gặp Kathy Selden (Debbie Reynolds), cô gái gây cho anh ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bắt đầu từ đây, rắc rối bắt đầu đến với anh khi anh ko thể tiếp tục mối quan hệ "người tình phim ảnh" với Lina Lamond(Jean Hagen) cũng như không thể công khai tình cảm của mình dành cho Kathy. Kathy-một cô gái đầy sức sống- một điểm nhấn tuyệt vời trong cả bộ phim. Kathy gặp Don trong một tình huống mà cô tưởng anh chàng bảnh bao kia là một gã đểu cáng, và thực ra sau đó khi biết anh là sao, cô vẫn ko thể chấp nhận Don. Vậy làm thế nào họ có thể đến với nhau ?
    Rắc rối liên tiếp xảy đến với Don. Bộ phim ***g tiếng đầu tiên của Holywood Jazz singer(thật sự ngoài đời vẫn vậy-phim do hãng WB sản xuất-địch thủ chính của )MGM lúc bấy giờ) là một cuộc cách mạng trong làng giải trí. Để thích ứng với nó, Don buộc phải đóng các bộ phim ***g tiếng, điều này cũng ok thôi nếu nữ diễn viên chính Lina lại ko có một chất giọng quá tệ. Đến đây thì ai cũng biết chuyện sẽ xảy ra. Kathy chấp nhận ***g tiếng cho nhân vật do Lina đóng. Cô làm điều này vì Don. Bộ phim ***g tiếng liệu có thành công?
    Mọi chuyện càng đi xa hơn khi Lina trở mặt, muốn độc quyền giọng nói của Kathy trong 5 năm, điều này cũng có nghĩa là sự nghiệp của Kathy sẽ đi vào ngõ cụt. Làm thế nào để mọi việc được sáng tỏ?
    Tất cả những câu hỏi trên đều được trả lời bằng âm nhạc. Đây là một bộ phim âm nhạc, nên hơn một nửa thời lượng phim dành cho âm nhạc. Bạn có thể dễ dàng nhận ra một bản nhạc quen thuộc trong...Tom&Jerry:D, hay hoà mình vào sự rộn ràng của những tiếng gõ giày, sự lãng mạn trong từng câu hát, sự trầm lắng của những bản nhạc jazz. Bạn xem phim và không thể nhận thấy mình ...cười trong suốt phim.
    Cảnh ấn tượng nhất trong phim, phicau rất đồng ý với nhiều ý kiến, là cảnh Don mặc áo mưa vàng hát dưới mưa trong tâm trạng một kẻ đang yêu.
    Phim được hai đề cử Oscar cho nhạc nền và nữ diễn viên phụ nhưng đều hụt(sau này người ta cho rằng Jean Hagen thật sự là người xứng đáng nhất đoạt Oscar vai phụ năm đấy).Một điều thú vị là chính Jean Hagen lại là người thể hiện gần như tất cả các ca khúc của nhân vật Kathy khi trong phim, cô lại là người được người khác hát thế:D.
    Các ca khúc trong phim: Singin'''' in the rain, Would you?,All i do is dream of You, I''''ve got a felling You''''ve fooling, wedding of the painted doll, should i?, Make them laugh, You were meant for me, fit as a fiddle, good morning, beautiful girl, the broadway melody, broadway rhythm, Moses Supposes.
    Chẳng biết ai đã xem phim này đánh giá thế nào, riêng phicau cho 4,5*. SITR hay ko phải ở cốt truyện, mà khi xem phim ta thật sự bị đắm chìm trong phim, luôn bị cuốn hút trong từng giai điệu. Phim này có khả năng tăng chỉ số niềm tin vào cuộc sống cũng như chỉ số vui vẻ. Đây cũng là phim duy nhất phicau xem được 3 lần chỉ trong một ngày.
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì phàn nàn về bài viết, trừ một điểm : Khi Don hát dưới mưa, anh ko hề mặc áo mưa màu vàng, anh chỉ cầm một cái ô thôi. Đoạn mặc áo mưa là Don, Cosmo và Kathy cùng hát.
    Nhại lại bài hát "Singin'' in the Rain" để tặng một người ....
    She"s singin" in the rain
    Just singin" in the rain
    What"s a glorious feeling
    She"s happy again ....
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 22/08/2004
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào kiếm máy ảnh, làm một quả như thế này.
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Công nhận trông giống anh SSKKB thật. Hôm nào anh SSKKB chụp ảnh bán kèm theo vé xem phim cho MFC.
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Em muốn mua đĩa này : Bản VCD hoặc DVD thì có thể mua ở đâu ạ ! Hiện tai cần gấp để gửi đi trong tuần tới ! Ai giúp em được ko ạ !
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, nhầm nhọt to. Tại bị ảnh hưởng bởi mấy cái lời bình luận trong tờ báo ấy mà. Hix, tức quá...
  7. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể ra Đinh Liệt tìm - thứ 5 trước thì thấy vẫn còn trong rổ - nhưng đến giờ thì ko chắc là còn
    Được Oracle sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 23/08/2004
  8. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Câu tagline của phim này quá chuẩn: What a Glorious Feeling - một phim tràn ngập âm nhạc khiến bạn càng cảm thấy yêu đời hơn.
    Phim này đối với tớ còn là một kỷ niệm nữa: hồi trước tớ lùng khắp Hanoi mà ko thấy phim này, thế là phải nhờ đứa bạn mua hộ gửi về. Chưa kịp hết mừng thì độ nửa tháng sau thấy bán khắp nơi. An ủi là đĩa xịn nó là 2 disc set, mà lại ko mất xiền, hehê!
  9. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    I''m singin'' in the rain, just singin'' in the rain. What a glorious feeling! I''m happy again! ...
    Xem xong phim thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm hát mấy câu này.
    Không biết có ai để ý không nhưng trong ''To Catch a Thief'' anh chàng Cary Grant cũng nhẩm những câu hát này khi đang ... tắm
    Tui thích xem đi xem lại đoạn giới thiệu ở đầu khi ba người mặc áo mưa vàng hát dưới mưa.
    I''m cryin'' in the rain. Just cryin'' in the rain. What a precious feeling! I''m ... sleepy again!
  10. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Các bác ơi, có phải trong phim Leon - The Professional có cảnh Leon xem phim này trong rạp không vậy?

Chia sẻ trang này