1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single Club (Ngôi nhà ấm áp thứ 2)!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CoolPC_Hanoi, 20/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ý, tôi đang ăn sữa chua nếp cẩm, suýt chút nữa thì phun hii..( tranh thủ khoe cho mọi người thèm)
    Mìn ơi, buồn này là buồn giiiiiiiiiiiiiiiiii... mà buồn ..............lâu thế . Chỉ cho buồn đến 12h trưa nay thôi đấy nhé không thì phải dỗ mệt lắm.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Oài, xèm quá, tối về k khéo lại fải đi ăn cho đỡ vật nhờ .
    Buồn thì chả đúng lắm, chỉ là thấy áy nay thôi. Hờ dưng mờ giờ thì đỡ roài, nếu cứ áy náy mãi chẳng hoá ra mình sai à! Mình đúng chứ nhờ. Nghĩ thế cho đỡ fải nghĩ nữa .
  3. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc chiến tranh đã qua. Muốn viết một bài tổng kết vì vẫn còn chim cú lắm. Nhưng lại được gàn là "nó qua rồi, cho nó qua đi". Thôi thì nể lời người gàn, không viết nữa.
    Nhưng mà vẫn phải nói mấy lời công bằng một chút nhé:
    Khi nào cuộc chiến tranh mới dừng lại, đó là khi ATOB xuất hiện. Chỉ đến khi ATOB lên tiếng thì OB mới sang nhà SC xin lỗi. Nhưng có ai chỉ cho tôi thấy OB thành thật hối lỗi ở đâu không ! có thấy anh ta xin lỗi vì sự phát ngôn bừa bãi xúc phạm thành viên nhà SC không ! Hay chỉ là vì anh ta sợ nhà Dê bị sập nhà vì spam thì anh ta mới xin lỗi mà chẳng biết mình có lỗi gì.
    Đến đây thì chiến tranh coi như chấm dứt. Vậy là chỉ khi có 1 người chua hơn, gấu hơn và chuối hơn OB thì OB mới im.
    Cá nhân Fish cám ơn ATOB vì đã không để cho OB tiếp tục xúc phạm nhà SC.
    Tôi muốn cám ơn lần nữa vì ATOB đã cho nhà SC môt bài học " Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", không thể hiền lành được, cần phải chuối với nhưng kẻ chuối.
  4. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Pik nhà mình đa cảm quá cơ. Thôi đừng buồn, đừng áy náy nữa mà, hay tớ mua kẹo mút cho Pik nhé.
    Này này cái người làm cho Pik mấy ngủ, Bắt đền đấy, vào dỗ Pik đi.
  5. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Chiện giề? chiện giề thế? Khiếp mới bỏ một buổi ăn chơi, thế mà vào hóng hớt mãi mà chả hỉu hóng gì????
    Nghe gay cấn nhể? .
    @ Rain: Thế ngoài tâm sự ra thì còn gì nữa hok chị? Thôi pm cho em hóng ké cũng đc
  6. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    E chào cả nhà
    @ các chị: hwa e ko qua đc, sr các chị nhìu nhìu . Tối mai hay tối nay lại cafe ná . Chị Pik ơi, Fish ơi, Rain ơi, chị Ginger ơi .....
    @ Pik ơi: nhớ e hem, iu e hem hết buồn nhanh lên Pik iu quý của e ná
  7. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Dựng hết cả tóc lên
  8. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    em nghe cả Tây và ta đồn là nhà mình có mấy người bị ốm, thế đã khỏi chưa để em mua hoa quả đến thăm à ? ( đang ốm thì ko thăm, em đã nhiều lần đi thăm người ốm về rồi cũng ốm theo rồi, em chỉ thăm người khoẻ thôi )
  9. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Ô hay tóc bác mọc hòi nào dzậy ta???? mờ có cái để dựng?
  10. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chiện giề? chiện giề thế? Khiếp mới bỏ một buổi ăn chơi, thế mà vào hóng hớt mãi mà chả hỉu hóng gì????
    Nghe gay cấn nhể? .
    @ Rain: Thế ngoài tâm sự ra thì còn gì nữa hok chị? Thôi pm cho em hóng ké cũng đc
    [/quote]
    Tâm sự thôi đã oải lắm rồi, thế em muốn mọi ngưòi làm zeeee....eeeee..eee. Đã bảo hóng thì làm sao mà hiểu được, thế mà cũng kêu. Cho em biết cũng được thôi nhưng để chị suy nghĩ cái nhé, chị suy nghĩ lâu hay nhanh còn tuỳ ở em đấy Nói đến thế mà không hiểu thì ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này