1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single Club (Ngôi nhà ấm áp thứ 2)!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CoolPC_Hanoi, 20/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh cái, thật hạnh phúc là đã về đến nhà. Rời cơ quan lúc 7h00 và 9h30 đã có mặt ở nhà mình thật là tài giỏi ( từ TTCPQG về nhà văn hoá HBT). Đấy là chưa kể còn kịp rẽ qua quán Ngon - Phan bội châu làm bát bún ôc chuối đậu ngon tuyệt, và còn làm một vòng bơi lõm bõm quanh các các phố phường Hà nội nữa chứ . Hoan hô Hà lội lụt
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật thông tin lúc 10h, nhà mình đã có 3 người ngủ bờ ngủ bụi, bao gồm: Fish, TK và pik. Đây là báo cáo cuối cùng về đợt ngập lụt ngày hôm nay.
  3. nini2008

    nini2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hix, tình hình có vẻ tình hình nhỉ, mưa vẫn chưa ngớt, huhu. Mấy chị em bảo trọng nhá.
  4. moon9shadow

    moon9shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lên lịch nhớ xem dự báo thời tiết nhé, nghe nói sẽ có mưa cả 2 ngày cuối tuần đấy. Nếu mưa chắc nằm nhà ôm TV thôi chứ nhỉ ?
    Nếu không mưa thì mai em confirm là tiến hành vụ nem nhé.
    Hẹn gặp lại các bác.
  5. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO HOÃN LỊCH OFF NHÀ SC
    VÌ LÝ DO KHÁCH QUAN MƯA GIÓ LŨ LỤT NÊN LỊCH OFF NHÀ SC ĐÀNH NGẬM NGÙI LÙI LẠI.
    THỜI GIAN OFF SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO SAU.​
    Đau buồn thông báo với cả nhà là em, fish và TK vẫn đang fải ngủ lang, chưa biết đến khi nào mới được về nhà.
    Được pik19001570 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 01/11/2008
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Báo cáo cả nhà, em ra đường lúc 3h chiều hôm qua đến 10h sáng nay về đến nhà. Chiều qua tắc đường mấy tiếng ướt như chuột lột từ đầu đến chân, điện thoại cũng uống nước giờ nằm im thin thít, hu hu...
    Nghe nói nhà mình cũng tan tác mỗi người một kiểu, hik hik... ko biết bao giờ HN mới hết điệp khúc mưa ngập, tắc đường đây... hu .. hu...
    Hẹn cả nhà lần off tới tha hồ kể chuyện mưa
  7. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói hôm qua em bị ngã, có sao k? đt uống nước thảo nào mã gọi mãi chẳng được. Mọi người lo cho em lắm đấy, í ới hỏi nhau xem có số cố định của em k để hỏi thăm, thế tối qua ở đâu?
    Em vừa lội nước đi siêu thị về. Cả nhà thấy em giỏi k? Đi lội nước trông thế chứ vui đáo để các bác ạ. Hí hí.
  8. muathu0608

    muathu0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    em hôm qua cũng sắp như chị đấy tưởng không về nhà được cơ , từ sáng đến công ty người ngợm đã ướt mèm lạnh run cầm cập chiều về lại thêm một trận bơi xung quanh đường láng hạ ( nhà mìn chiều qua ai mà đi qua đó thì được xem lợn bơi à )
    @ Chị Pik : Chị thấy em siêu chưa bơi từ công ty ra được tận TTCPQG đấy . Mà chiều qua đoạn đường trước mặt công ty của chị em mình nhìn thích chị nhở mênh mông nước thỉnh thoảng có vài con cá tung tăng bơi lội nữa chứ
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Cả nhà yêu quí, em ko sao, chỉ bị đau chân 1 tí ti thôi vì xe đè lên. Hik, em đến là chán toàn để cả nhà phải lo lắng cho em thôi. Em cảm ơn cả nhà nhiều nhé, yêu cả nhà lắm ý, hí hí...
    @ Chị Pik: hqua em ở lại chỗ trọ với mấy đứa em, thanks chị iu nhiều nhé
  10. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Oài. xinxit bị ngã à? khổ thân, may mà k sao thế là mưng rồi.
    @all: Em đúng là dính phải sao quả tạ hôm nay cả nhà ợ, mưa ngập như thế mừ em phải lặn lội từ Hoàng Quốc Việt xuống Văn Điển.. iem đố cả nhà biết đi đg nào thì ngập ít nước (chỉ cần là ít thoai). iem nhìn con xe santafe 5chỗ chết từ bao giờ nước ngập đến xít gương chiếu hậu (độ cỡ ngang bụng iem cả nhà nhỉ?) iem choáng luôn, gọi ngay một xe kéo tay. hihi. hnay xe kéo tay đc việc phết (cái xe bò í). 2 thanh niên lực lưỡng (giả vờ xế chứ, trông giống Hiệp "gà" hơn) bốc xe máy em lên xe kéo tay, iem cũng chễm chệ trên đó luôn. Một chị nữa xin đi cùng, đến lúc chị í xuống ngang đg, anh chàng đủn đằng sau mải thu tiền thế nào để bềnh xe cái anh kéo đằng trước k đỡ đc thế là ... ùm 1 phát - tuởng trời sập. Thế đấy! mất 50 khìn xe kéo + 30k tiền sửa xe (vì bị uống nc nên máy k nổ nữa) - tai vạ. biết thế khỏi đi xe kéo, mình lội qua đằng nào cũng ướt mờ lại chả mất tiền.
    Lúc về chả bit nghĩ sao nhắm ngay đg 70 (đi từ Văn Điển sang Hà Đông í). úi giời ơi, 2 phát ngập ngang ngửa cửa Giáp bát nhá, lại ngồi xe kéo thoai. Lúc đi qua chỗ Cầu Bươu, thấy mọi ng đang hò nhau lôi 1 cái xe máy dưới sông lên, một chị đg lóp ngóp lội vào bờ (hix, lề đg thôi lấy đâu ra bờ chỗ í). Hỏi mọi ng mới biết là chị í dắt xe đến đấy đi chệch ra rìa rồi thụt xuống (chả biết là rãnh hay sông nữa).
    Công cuộc chinh chiến của iem kéo dài từ 7h15'' đến 14h32'' thì về đến nhà. Hoan hô mình phát, chưa bao giờ mình thấy mình dũng cảm như giờ.
    Chúc cả nhà bình an qua đc mấy ngày này. Chúc Pik, fish, TK sớm đc đoàn tụ với gđ.
    Được lrosalia sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 02/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này