1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single Club (Ngôi nhà ấm áp thứ 2)!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CoolPC_Hanoi, 20/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nhất Pish nhé, đến tận hôm nay lời chúc SN vẫn bay đến ào ào. Lại còn được tặng thơ nữa chứ, chắc bạn phải lâng lâng từ hôm nhận đến giờ Mong gặp mặt quá cơ để xem phửn như thế nào
    Pik: Cậu giỏi thế, cái gì cũng đoán ra
    Iem
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN muộn của hót gơn nhà SC nhé
    Sinh nhật mà thấy bơi lội tung tăng ngòai đường thấy bảo thừa hoa quà và lời chúc rùi nên không dám chúc nhìu nữa ​
  3. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà thành viên cuối cùng của vất vưởng hội đã về đến nhà an toàn rồi.
  4. gingerwine

    gingerwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Pik nhớ! Gớm lang thang lâu quá cơ...
  5. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà, gớm quá, hôm nay Nhà cháu mới được điểm danh ạ! Chúc mừng cả nhà Sc đã trải qua trạn lụt, có người nói vui là "Hà Lội" mới đúng!
    Cho phép Nhà cháu "kêu ca 1 tí ạ", vì mấy ngày vừa qua, Nhà cháu "Ngộ" ra mấy thứ, đại khái là:
    1- Mọi ngả đường dẫn về Thành Rôm đều tắc.
    Thứ 6, ngày 31 tháng 10 năm nay đấy các Bác:
    - 6g giờ sáng tỉnh giấc, tự nhủ, dậy thôi, đến giờ đi làm rồi, hôm nay là cuối tuần, giải quyết mọi việc xong mai nghỉ cuối tuần cho thoải mái, mà chiều nay còn phải họp nữa - quan trọng đây, mệt đây!
    - Trời mưa quá nhỉ, mưa to thế này chắc trưa là tạnh, tối nay vui rồi, đường xá sẽ sạch bong - thứ 6 máu hơn thứ 7 mờ. Đi làm thôi, đến văm phòng thi ăn sáng, hôm nay mưa mà!
    - 7g ra khỏi nhà, áo mưa chỉnh tề, mũ bảo hiểm đầy đủ, lên đường! Mưa tí cho mát, không sao, xe mình ngon - áo mưa tốt thế này sẽ không bị ướt!
    - đi được 200m, đường ngập, lạ nhỉ con đường này hơn 30 năm nay chửa ngập bao giờ, hôm nay ngập - chứg tỏ hôm qua mưa to. Người và xe qua ngon (đi tên vỉa hè mà)!
    - Đi thêm khoảng 2km, ngập kinh khủng, nhiều người hoang mang quay đầu xe. Ối giời, đoạn đường này mọi khi hễ mưa to là ngập mà, không hề gì, lên vỉa hè nối duôi xe trước đi tiếp, chắc sẽ đến Vp muộn rồi, đường đông thế này. Người và xe qua ngon (đi trên vỉa hè mờ)!
    - Đến đường Trường Chinh (đoạn cách Hố Mẻ 500m) đường đông quá, nối đuôi thế này thì có mà cả giờ đồng hồ cũng khôg qua được! moingười đi trái đường rồi, mà sao đường ngược chiều vắng thế nhỉ, chẳng có ai (chắc đoạn Bảo tàng tắc rồi), thì đi ngược chiều vậy. ối giời ơi - mênh mông nước Vespa của mình mờ đi chắc đến yên mất, à, đi trên vỉa hè, nhiều người phía trước đang đi, đông lắm. Cuối cùng cũng đi hết đường Trường Chinh. (đi trên vỉa hè mờ)!
    - Xe đến Siêu thị Pinco, đường đông, toàn người dừng xe, quái, không tắc, phía trước vấng, không ngập, mấy chú Công an hướng dẫn mọi người quay lại (Chắc có đoàn đi qua hay sao ý nhỉ?) chờ mãi rồi cũng qua được chỗ đông, lạ nhỉ mọi hôm chỗ này đông lắm, sao hôm nay vắng nhỉ? Thôi đi nhanh kẻo đến Vp lại muộn quá.
    - Xe đến Đại học Tự nhiên, nước mênh mông, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đứng, tắt máy, các Chú công an hôm nay nhàn vì mọi người không chen nhau đi như mọi khi mà đứng xếp hàng dưới đường rất chật tự. Xe buyts chết máy đỗ đầy đường, hành khách xuống xe lội tì tũm, ướt như không thể ướt được hơn.
    - Xe mình 2 thì, bugi cao, đi tốt, đi thôi... càng đi nước càng sâu, nhìn về phía trước nước vẫn mênh mông, chưa thấy điểm cạn. Gay nhỉ quay đầu lại thì khó, ống pô đang sôi sùng sục vì ngập ngước, vẫn phải đi... bỗng 1 cơn sóng như ở biển Đồ Sơn đánh tới (nguyên nhân là do xe buyts chạy bên cạnh đẩy nước) oạch... thế là phải chốg chân, quần, giầy, tất ướt rồi, xe chết máy, thế mới cú xe buyts. Dắt xe quay lại, đến được chỗ cao, cũng xếp hàng như mọi người vừa nãy, nhìn đồng hồ: 9g15, gọi điện.. 4-5 số mới có1 số nghe máy nói: về đi, đừng đến Vp nữa, Vp ngập rồi mà đường vào ngập còn sâu hơn, chiều đến họp. Trời vẫn mưa to như vừa bắt đầu mưa... Thôi thì về, đằng nào cũg bị ướt rồi, chẳng làm ăn gì được, về chờ nước rút, chiều vào họp sau.
    - Quay về là cả 1 quá trình, gian khổ hơn lúc đi, đường nào cũng ngập sâu hơn, đường nào cũng tắc khủng khiếp! Thôi thì ghé Công ty Ông bạn ở đường Láng tá túc tí, chờ đỡ mưa, đỡ tắc đường rồi về sau chưa muộn!
    - Công ty ôg bạn đặt tại nhà nên cũng thoải mái, được ăn, uống, chuyện trò, đánh một giấc... thỉnh thoảng giật mình tỉnh dậy hỏi hết mưa chưa? hết tắc đường chưa? và câu trả lời luôn là: "chưa đâu, cứ ngủ đi". Gọi điện hỏi, thấy báo hoãn cuộc họp chiều, ờ, yên tâm rồi, ngủ ngon rồi...
    - Ngủ mãi rồi cũng phải dậy 6g30 rồi, về thôi, Ông bạn tư vấn, về nhà bây giờ chỉ đi Kim Mã, đường này cao, không ngập, mưa 1 tí, xa 1 tí nhưng an toàn. Thankiu Ông bạn, tôi về, hẹn gặp lại vào 1 ngày đẹp giời nhé!
    - Xe về đến Nhà hát Kim Mã, đường tắc. Ờ đúng rồi, đoạn này mọi khi mưa to ngập kinh lắm, trận mưa trước mình vòng qua Giang Văn Minh, đi Đội Cấn về mờ. Quay xe vào Giang Văn Minh, ối giời ơi, ngập gì mà gập sâu thế, xe otô cứu hộ chạy như mắc cửi chở, kéo ô tô sặc nước. Thôi đằng nào cũng thế, Nguyễn Thái Học được cái ngập sâu, nhưng rút cũng nhanh, vào quán cafe quen làm vài tuần vậy... thỉnh thoảng chạy ra vỉa hề, mắt nhìn xa xa về phí đường Kim Mã xem thông đường chưa! ...
    - 9g15, đường thông rồi, hay rồi, về thôi.... về đến nhà đúng 10g10, mệt mỏi, đói, lạnh...
    Sau cơn mưa, trời sẽ nắng đẹp!
    ai ngờ đâu, những ngày kế tiếp...
    2- Phởn cũng cần đúng lúc.
    - Chuyện kể rằng, trời mưa như bão, có 1 "Cô bé" đi thi, Bé vừa đi vừa hát "Hôm nay Bé đi thi, cũng dậy từ gà gáy..." nói chung là đang phởn - đi thi mà, trời mưa thì mặc trời mưa chứ, can hệ gì!
    - Ừ, người ta đi thi, người ta phởn thì kệ người ta các Bác nhỉ? Nhưng phởn quá, không nhìn đường, mà đường thì ngập, thế là ùm - xuống cống, (thật là may và hạnh phúc vì cái xe nằm ngang cốg, mà cái người thì nằm ngang cái xe, nên không bị nước cuốn vào cống như 1 số trường hợp khác - Hạnh phúc và may mắn luôn đi đôi với nhau các Bác nhỉ!). Bé vừa kịp uống 1 bụng nước (chắc cỡ dăm ụm cái thứ nước mà Cháo vịt Vân Đình gọi bằng Cụ í) sợ thật, thảo nào thấy Bé khang khác ngay, lạ lắm.
    - Vừa uống nước xog, đang hoảng hốt, mắt đang hoa chửa hiểu mô tê thế nào, thì 1 cụ già tốt bụng từ đâu đi tới, nâng xe, giúp đỡ đứng dậy! Vậy mà Bé cứ ngỡ đấy là Hoàng tử "đẹp chai đến cứu Công chúa" cơ đấy - Chắc đọc tiểu thuyết nhiều cảnh có "Anh hùng cứu mỹ nhân" rồi!
    - Điện thoại, tài liệu, người, xe ướt như chuột lội, chẳng liên lạc được, chẳng biết đường nào mà...
    - Bạn bè thì mấy khi có số điện thoại cố định!
    Điện thoại cố định muôn năm
    3- "Cô đơn" giữa biển người mênh mông!
    - Mưa to, ngập, mất điện, mất nước, điện thoại di động mấy cái đều trong tình trạng sắp hết pin. Mà cái trạm phát sóng của vinaphon cũng ngừng phát sóng hay sao mà chỉ có 1 tí sóng, hễ có tín hiệu là phải vồ đt, phi ra đường (không quên cầm theo cái ô), mọi người thắc mắc: Nhà ngay đấy sao nó cứ đứng giữa đừờng dưới trời mưa to nghe điện thoại hể? nhỡ sét nó cho 1 phát thì có mà đen thui, thơm phức!
    - Lúc còn pin, thì bạn bè ở các nơi còn có thể gọi điện hỏi thăm tình hình, lúc hết pin thì chịu.
    - Mấy ngày mất điện, chẳng làm ăn gì, chẳng đi lại được, chỉ nằm nhà, gặm mì tôm sống. Thế mới biết giá trị của cái Bếp than Tổ ong quan trọng lắm lúc đấy!
    Mừng cả nhà bình an!
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    May quá, chưa ai quote bài, em sửa đi ko viết theo ngôn ngữ của Sếp em thế nào cả nhà cũng bẩu em đanh đá cá cầy.
    Em lưu ý cả nhà là rất nhiều thông tin trong bài tường thuật của Sếp em là ko chính xác. Điển hình như là cái vụ mà Sếp bảo "gặm mỳ tôm trừ bữa" thì cả nhà thay hộ em là "uống nước sông Kim Ngưu trừ bữa"
    Tốt nhất là mọi người nên tin 70% thôi. Tạm thời thế, em đi ngủ đã, chúc cả nhà ngủ ngon
    Được xinxit sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 04/11/2008
  7. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa trời gió, sáng sáng iem phải đi làm sớm nhất nhà. Vào chào cả nhà trời mưa 1 cái roài đi làm.
  8. qtcl42

    qtcl42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em là Female 8x thì có được tham gia SC ko ạ???
  9. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Eo căm em, giờ SC nhà 7X thì 8X nhiều hơn 7X em ạ. Có gì cho chị xin 500 thông tin nhờ.
  10. qtcl42

    qtcl42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dạ:
    - Giới tính: Nữ
    - Tình trạng hôn nhân: chưa có gia đình & cũng chưa người yêu luôn
    - Cư trú: Hà Nôi (đang ở cùng bố mẹ)
    - Công ăn việc làm ổn định
    - Tính tình vui vẻ, hoà đồng. Chưa gặp duyên nên vẫn đang phải đi tìm 1 nửa của mình.
    (thế đã đủ 500 chưa nhể)
    Lúc nào SC ọp thì bác pm em phát
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này