1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single Club (Ngôi nhà ấm áp thứ 2)!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CoolPC_Hanoi, 20/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Trời đang lạnh rồi đấy, mọi người có mang áo đi không? đi chơi vui vẻ nhé, tớ về nhà nằm đắp chăn một mình vậy
  2. tuan655

    tuan655 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khổ thưn em,anh cũng bị sếp cho đắp chăn đây.Cuối năm bù đầu,tóc tai dựng đứng.Cố gắng về uống nước hồ vậy
    Chúc cả nhà nhậu vui vẻ.Chắc gờ này chúc mọi người đang yên vị mất rồi
    Được tuan655 sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 18/11/2008
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    G đã được gặp mọi người hôm trước, toàn người vui vẻ hay chuyện bẩu sao ngày càng đông đúc
    Hôm nay mặc ít áo nên chả dám bon chen vụ ốc
    Thanh iu bạn Pik vì lần nào cũng sms cho G, bạn ơi cứ thế dài dài nhá vì G ít ol mà
    Anh tuan655 gặp khó hơn gặp Thủ tướng ấy
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới, hôm nay lạnh ơi là lạnh, sáng chả muốn dậy đi làm và thực tế là hôm nay em đi làm muộn roài. Em vào nhà quét nhà cái roài
    Chủ yếu là để kéo nhà mình lên thôi.
  5. moon9shadow

    moon9shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng,
    Mời các bác một cốc cà phê cho ấm nhé. Trời lạnh khiếp, lại còn mưa nữa.
    Chị Fish hôm qua ngủ ngon không? Hôm qua vắng chị mọi người rất buồn (thề luôn, chắc cũng phải được 5'' ý chứ
    Hôm qua lần đầu tiên em chứng kiến và tham gia 3 ca luôn (không nghĩ xấu về ca 3 nha), thật là hoành tráng
    Kể vậy cho các bác không đi được thèm. Chị Gấu ơi cố gắng tham gia đi, em thấy nhà này không chỉ vui tính mà còn Unique - độc đáo nữa he he.
    P/S. Bác Kỳ Sơn, cho mọi người hỏi thăm phần còn lại của chân một con lợn nhé
  6. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Em đến thực hiện nhiệm vụ đây. Tường thuật sơ qua vụ off tối qua.
    Báo cáo hôm qua nhà mìn càn quét khu Giảng Võ tơi bơi.
    Ca 1: 6h trước cửa trường Amterdam, đủ 4 mống. Phi thẳng ra quán Cay, bảo nhau gọi từ từ đợi mọi người đến. 3 đĩa các loại được mang ra ngay, 5 phút 4 cái đầu ngửng lên buông 1 tiếng ngon. Trên bàn còn lại 3 cái đĩa không, dưới đất mấy đống vỏ - Choáng thứ nhất
    10phút sau, Moon xuất hiện và không có ông anh họ đi kèm. Rồi đến Tiên. 5đĩa, 3 bát tô được đưa lên. Không đã, gọi thêm 2 xuất phở xào ròn. Vẫn chưa đủ độ, quyết định đi ăn cơm rang - Choáng thứ 2
    Ca 2: Phi ra quán ăn cách đó 200m, được 5 phút Pác Kun xuất hiện. Chẳng thấy mọi người gọi cơm rang, mà tẩn hết chân của 1
    con lợn, 8 bộ lòng mề, tràng,tim, gan, dạ con, buồng trứng của 8 con gà mái haha...(Pác Tiên bẩu, số trứng này nở ra được mấy đàn gà trong sân) thêm 5 chai 500ml. 9h tối, mắt lờ đờ, người biêng biêng, tất cả đứng dậy về - Choáng thứ 3 ( Choáng nhất)
    Ra đến cửa,
    Pác Kun: thế về à.
    Các em buồn rầu : vâng.
    Rain : Hay caphe ngay bên cạnh đi
    Những người còn lại: Mắt sáng rực, đồng thanh ok ( May mà mình đang đứng dưới đất chứ đang ngồi trên xe thì đảm bảo lộn nhào)
    Ca 3, vừa bước chân vào quán, đến lượt Chip gọi điện, 10 phút sau có mặt luôn ( Pác này cũng hóng chẳng kém ai nhẩy). Ngồi nước đến 10h15, các con ngoan giải tán về nhà với u.
    @all: Hoành tráng thế mà tối qua về Iem không bị ông Tào rượt, hoá ra mìn quá tốt bụng
    Note: Hôm qua nước với nhau nhiều thứ hay lắm, nhưng Iem chỉ có nhiệm vụ kể tổng quát thôi nên chi tiết thế nào xin liên hệ với các thành viên còn lại. Bật mí, sắp có vụ đi chơi xa rồi.
  7. muathu0608

    muathu0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hức hức lại hụt bữa nhậu hôm qua cả nhà toàn chọn đi những hôm em phải học thoai , chị rain ơi ời đi chơi xa ạ nghe đến thế chân tay em đã nhảy cẫng muốn đi ngay roài
    @ Chị Pik : chị lại trốn học roài
    @ Chị Fish : hum qua chị cũng không đi được ạ em cũng thế hức hức nghe chị rain kể lại cũng tiếc thật đấy mà lần sau tránh những hôm thứ 3 , 5 , 7 cho em nhé điểm danh dữ wá em không trốn được ạ
    @ All : cả nhà biết mai là ngày gì không ah
    em mạn phép các bác trong nhà mìn ạ em chúc trước em gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô giáo ( Chị xinxit ) trong nhà mìn nhé
    ------------Hoa tặng chị cô giáo iu quý của nhà mìn -----------------
    Được muathu0608 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 19/11/2008
  8. love0x0kiss

    love0x0kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tiếc vụ ốc hôm qua quá.Nếu em không nửa khoẻ nửa ốm thì em cũng bon chen rồi đấy
  9. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo cô là chị trốn học nào? Hôm qua có fải là ngày học của chị đâu mờ. Sướng thế chứ . Lâu lâu mới có ngày đi chơi k fải ngày học của mình
    Mai là ngày gì í nhỉ??? Mai mới tính, k tính hôm nay, 30 chưa fải là tết mà
    Hoa cho xinxit nì
    Hôm nay xinxit chắc nhiều hoa lắm rồi, chị mời tí bia nhé .
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hik hik.. cảm động quá, cảm ơn cả nhà, cảm ơn chị Pik, cảm ơn em Muathu...
    Mai em mới bận mới nhiều hoa cơ, hôm nay thì đang ngồi hễu ở nhà đây, chán quaaaaaaaaaáa... có ai đi off với em kooooooooôo???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này