1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single Club (Ngôi nhà ấm áp thứ 2)!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CoolPC_Hanoi, 20/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hihi, pik vào nhà quét nhà cái, ấn tượng nhất lần đi này là bụi và lạnh ạ.
    Chào cả nhà roài ngụ đơi.
  2. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Úi giời. vừa dập dòm cái thì chị Pik đã out roài, chạ kịp hỏi han giề.
    Cả nhà hnay chơi vui hok? đẹp hok? măm ngon và no hok? ai vào kể chuyện nào.
    í giời thấy chị Gấu biểu là có khoản mang về.... có mang quà về cho những ng ở nhà ạ ? tò mò quá thôi.
  3. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chân ướt, chân ráo đến công ty là em vào điểm danh ở nhà đây. Lâu lâu mới được đi dã ngoại, hôm qua rất vui, mỗi tội đường đi bụi qúa !
    @ chị Iro : Hôm qua thịt gà cá mú chén thoải mái nhé. Tiếc cho chị qúa ! Nói thế khối người...thèm đây . Em ủng hộ chị vụ xin chuyển nơi khác. Ông chủ "sức lao động" thế này thì
    @ chị Rain : Bi giờ mới biết "gu âm nhạc" của chị ná . E sưu tầm cho chị một tá bài hát về "Chim chóc" roài, đợt hò hát tới, chị tha hồ thể hiện nhá
    @ Moon ơi : Vụ câu cá 65kg, coi như lần này "trượt vỏ chuối" roài. Đến nơi "cơm no rượu say", lều mát, gió hiu hiu thổi, nên thì câu cái giề . Hẹn bạn vụ câu tới nhá
    @ anh Chip : Lúc anh vào mua sữa í, mấy chị em cứ thắc mắc "Ko bít có phải nhà bác nì là đại lý sữa Mộc Châu ko? mà mua nhiều thế? " .
    Hoá ra là các anh nhà mình chu đáo qúa. Nên chị em vừa "được ăn, được gói, được gói mang về" . Chu đáo qúa !
    Cảm ơn tất cả các anh nhà ta ná . Phát huy các anh ná
    Thôi em điểm danh sơ qua thế thôi. Còn nhiều cái hay nữa, nhưng nói ra sợ những người ko đi được lại .
    E đây.
    Chúc cả nhà một tuần mới nhiều niềm vui
    Được lonelytime46 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 01/12/2008
    Được lonelytime46 sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 01/12/2008
  4. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    Hoa tặng các xế hôm qua của nhà mình, cám ơn các xế đã chắn gió, bụi và lạnh cho các ôm.
    To chị Gau: Mọi người phục sự kiên cường của chị đấy
    To Rain: bạn tường thuật lại cho ai ở nhà thèm đi.
    Hôm qua ai câu được con cá to nhất nhỉ
  5. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi về tường thuật vụ hôm qua đi, cho hóng cái nào
  6. moon9shadow

    moon9shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt em điểm danh. Hôm qua đi mệt phết, nhưng mà vui
    Cảm ơn hội oánh bài nhé, sáng nay mắt nhắm mắt mở dậy chỉ kịp mở tủ lạnh vớ can sữa các bác kỷ niệm nốc vào bụng rồi phi đến công ty.
  7. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Hix, e ốm mừ chạ thấy các anh chị có sữa bò sữa dê mang về cho e chóng khỏi ốm nhỉ
    ăn vạ tí
  8. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc, các anh gửi chị, chị thì gửi cái tủ lạnh nhà chị, em gặp nó lấy hộ chị với.
  9. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về buồn ngủ dã man nhưng mà theo thói quen vẫn phải về nhà quét nhà cái đã ngủ mới ngon đc nên viết hơi linh tinh tí tẹo
    Điểm lại ngày hôm qua có những gì ấn tượng cái nào!
    Thứ nhất: Lạnh và bụi. Sáng thì bụi nhưng còn đỡ chứ tối về thì lạnh và bụi dã man. Các ôm ngồi sau còn thấy lạnh và bụi thì xế ngồi trước chịu gấp mấy lần.
    Thứ hai: Phục gấu. Một mình một ngựa. Thế mới gọi là mấu gấu nhờ!
    Thứ ba: Cá. Nhà mình câu được những 2 con cá. Một: gần 5kg, một bằng ngón tay, phóng sinh luôn. Nhà mình từ bi thế nhẩy! Ức một nỗi là chờ mãi mà chả thấy nó cắn câu thế mà mình vừa quay đi nó lại ...
    Thứ tư: Cám ơn sự chu đáo của hội tá lả.
  10. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu Thư ký xóa hoặc thay đổi chữ ký.
    Lý do: Chuối 1nải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này