1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single Club (Ngôi nhà ấm áp thứ 2)!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CoolPC_Hanoi, 20/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận à: ê người, mất giọng vui và vui
    @Iro: Chị cứ đinh ninh lần này em đi được đấy. Thôi ưu tiên em lên lịch off lần tới cho cả nhà nhé Xin phép tứ trụ nhà mình ạ
    @ Pik: Xế cậu to béo nhất nhà đấy, thế mà vẫn còn kêu lạnh
    @Time: Hôm qua về chị mệt quá ngủ 1 mạch, thế mà em đã kịp tìm cho chị 1 tá rồi cơ đấy. Nhanh thế, tặng hoa nhé
    @ Bác Chip: Công nhận sữa anh ngon, ngậy, khác hẳn các sữa khác Các em nhà mình đang bảo anh phát huy đấy.
    @ những người không đi off: đợi Iem 1lúc, Iem tường thuật sơ vụ off câu cá nhé
  2. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    To Iro: Tối thứ 6 đi off không thấy bạn nói gì, mình cũng nghĩ là sẽ có bạn đấy, đến tối thứ 7 thì được thông báo là lại mất cậu rồi.
    To Rain: tớ cũng yêu cầu TK giống cậu, nhưng mà cô ấy không nghe, hi vọng lời cậu được coi trọng hơn lời của tớ vì dù sao thì cậu cũng nhiều tuổi hơn tớ
  3. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đúng 8h30 iem có mặt tại cổng BigC, lượn lờ 1 vòng không thấy ai. Gọi điện, Pik bảo để bảo pác Ky ra đón đến quán cà phê. Dập máy, thêm nini + Gấu xuất hiện. 3 chị em duyên dáng lướt theo Kyson.
    8h40 bước vào quán cà phê, Chip đang ngồi giữa 4 em trẻ, đẹp. Mặt vác lên. Thấy hơi lạ, ngó xung quanh mới hiểu. Hóa ra ngồi giữa các em nhà mình xinh như mộng trong khi các bàn
    khác ...
    8h45 anh Kyson chạy vào ( đón 3 em xong đang định ăn phở 24h ở bên cạnh ) hớn hở, cười chúm chím, nói nhỏ nhẹ : lại phải đi đón mấy em nữa. vậy là chị Gin có mặt .
    9h anh Cool rước Fish vào, xinh thế, áo bó , khăn quấn quanh người. Chốt lại 4 khách mời xuất hiện. Chẳng ai chịu đứng dậy đi câu cá, cứ ngồi rôm rả nói chuyện ( Có lẽ trong quán ấm qua mà ghế lại êm nhạc thì du dương). Lúc ra khỏi quán, có 4 em cao 1m 7, trắng, đứng 2 bên , mỉm cười gật đầu chào các Pác giai nhà mình. Mặt các Pác ngẩn ra, cũng mỉm cười, cũng gật đầu chào lại. Cười chết thôi. Tiên lại còn định chạy ra chạy vào vài vòng để mỉm cười với các em nhưng các ôm nhà mình xông vào kéo đi ngay.
    Đúng 9h30, 8 xe đủ xế và ôm xuất phát ( Xế vẫn là xế, ôm vẫn là ôm không bị đảo lộn giá trị và không cần các trù bị) Nhưng CT ơi, cao su đến mức độ này thì có chấp nhận được không? Vẫn chưa bằng lúc về đâu
    10h30 có mặt tại quán câu, chọn ngay phòng rộng 30m2, có 1 đệm, 1 bộ dàn Karaoke, 1 bộ cờ tướng, 2 bộ bài, 1 quầy bar pha chế . Có 2 cửa vào, 4 cửa sổ, tầm nhìn rộng, xa xa có một tràng cỏ giữa hồ, buổi chiều cò về trắng xóa. Thoáng, rộng, tiện nghi, khung cảnh hữu tình.
    Sau màn đi chợ, chia thành 3 nhóm, 1 nhóm cờ tướng, 1 nhóm tá lả, 1 nhóm hát cổ vũ. Chẳng ai nghĩ đến việc đi câu cá
    12h30 bắt đầu đập phá, Cá trắm đen 1con 5kg làm 2 món nướng và om dưa. Gà 1 đàn con làm 3 món hấp, nướng, rang muối nhưng có điều dàn gà này có mỗi 1 cái chân. Mọi người thắc mắc thế gà này đi bằng gì hay gà ở Sơn Tây chỉ biết bay Câu hỏi chưa có câu trả lời. 7 anh uống hết có 5 chai trắng, nhưng riêng 2 chị em Moon và Gấu mỗi người 1 chai, kính nể thật chai đấy cũng 500ml đấy .Còn lại là 1 tá chai mầu nâu nâu
    3h xong bữa trưa, 2 xế lên đệm, Moon và Nini đi câu, hội tá lả lại xòe quạt, hội Karaoke lại hát. Chị Gấu thì phởn vì không phải về trước như dự định, cười suốt, giống iem.
    4h30 Moon thông báo câu được cá 2 hoa nhưng thương con cá không nỡ rán nên phóng sinh luôn. Đấy cứ chê cá 2kg, 3kg đi
    5h chiều, hội tá lả nhập hội karaoke
    6h chiều giải tán về, 6h5 phút chip bắt đầu thầu vụ sữa. Khi bước ra mặt hớn hở.
    Đúng 6h30 phút chiều khởi hành về HN. Dự định là 4h30 chiều về mà giờ này mới về hỏi có cao su quá đáng không.
    Tranh thủ tường thuật nên có chỗ nào sai các Pác chỉnh nhé. Iem hết nhiệm vụ.
    Bái bai
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chắc vì thế mà được mọi người khen "kiên cường"
    Ui, giá mà 300km
  5. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi chơi về chạ thấy có quà cho người ở nhà giề cạ. ăn tham thế?.
  6. chipblue1008

    chipblue1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật thế này thì có mà chít ah...
    Báo cáo pác CT và PCT cùng iem TK của nhà SC. Thực hiện theo sự chỉ đạo (từ xa) của các pác, cánh xế chúng iem đã đưa cánh ôm đi về an toàn. Cánh ôm thì hát & cười suốt thôi (chắc vì được ăn được nói lại có gói mang về ) Tình hình câu được rất nhiều cá, con to xêm xêm cỡ 70 kg, vừa vừa gần 5kg, bé cũng cỡ hơn ngón tay cái. Được cái chị iem nhà ta hiếu đức phóng sinh tha cho con to, con bé chỉ nướng con vừa vừa
    Qua chuyến đi vừa rồi Đề nghị các pác tuyên dương những cá nhân sau:
    - Gấu mèo lý do 1 mình 1 ngựa, phóng như các xế (xi nhan xin vượt như người nhớn) ...đúng theo tinh thần nhà single
    - Moon lý do câu được con cá... bé nhất.
    - Moon & time lý do ca sĩ... bất đắc dĩ
    - Pác Koon chiên da tá lả (vì lỡ gây thù chuốc oán với 1 số thành phần)
    - Pik lý do thành viên tích cực nhất (đêm hôm trước ko ngủ vì ...thao thức mong đến ngày hôm sau đi câu)
    - pác Kyson và cổ đông lý do có lòng hảo tâm mua quà tặng cánh ôm
  7. nini2008

    nini2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    íc, chắc các bác đi ngủ hết roài, tại em chót uống no sữa, bụng ấm ách nên không ngủ được, hihi, vào nhà chơi một tí, hôm qua phải rất rất cám ơn các xế vì khỏi phải nói, đường bụi và lạnh như thế nào, em về nhà mà cái mũ bảo hiểm không còn nhận ra là màu đen nữa.
    @ chị Rain: chị tường thuật hay lắm, có năng khiếu viết văn đây, lại thêm một tài năng mới được khai phá
    @ chị Iro: chị ko đi được, tiếc xế chứ, còn cái vụ sữa, chị cứ xem ai mà vừa được khen sữa vừa nhiều vừa ngon ý thì đòi chị nhá.(đề nghị đọc kĩ trước khi đòi, ko nhầm thì chết dở)
  8. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, bài tường thuật của Rain và tổng kết của anh Chip đã phản ánh được những điểm chính, nhưng lại làm cho những người không đi off thêm tò mò kiểu như: ?o Bác Cool lại gây thù chuốc oán với ai?? hay ?o ai là cổ đông của Bác Kyson??, Hay ?o sao không nói gì đến 4 khách mời?? .v.v.
    Để trả lời hết nhưng câu hỏi thắc mắc của mọi người và còn rất nhiều thông tin cực hot nữa cần chia sẻ cũng như việc bàn cho lần off xa tới, nói ngắn gọn là, chúng ta lại ...đi off
  9. moon9shadow

    moon9shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là các bác đi được thì dư âm vẫn còn váng vất đâu đây. Các bác phải ở nhà thì khóc lóc, kiện cáo, ca cẩm, etc.
    Hay ta làm quả off nem chua rán tiếp để sơ kết chia sẻ kinh nghiệm cho vụ off sau các bác nhể (chú thích: vì em thích ăn món này ).
  10. moon9shadow

    moon9shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, vừa đưa ra ý kiến thì đã thấy bài của chị Fish rồi, 2 người là thành số đông rồi đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này