1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINGLE CLUB - Phút thăng hoa ngọt ngào

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 11/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Giờ đấy rủ thì ai mà đi đc ! Ghét nhờ !
    @ He : anh rủ hả? VCT nhá !

  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đăng kí 02 xuât nhá ! Pé Pi đang cần tẩm bổ lấy lại sức!
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    [red]Uh nhỉ ! Thoai hok đập hắn nữa, hắn mà lăn ra đấy em lại hok ăn đc, mất công nhà mình lại hương hoa! He nhờ !!!
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật òi! Chìu nay 5h ở 109 Triệu Việt Vương cả nhà nhé !
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thoai ! Về nào! Hun cả nhà cái! Sáng nay em vẫn phải lên cty! Đêm qua chút xíu nữa em đc ngủ ở đó òi ! Mệt mún chít !
  6. anhchang_nongtinh

    anhchang_nongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    5h thì sẽ cố gắng có mặt , hè hè .
    Chúc mừng sinh nhật em Anna Mít nhá
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hic, Les giao cho việc xây nhà tối nay, vậy muh chả thấy ai trông nom nhà cửa gì cả. Làm sao muh xây kịp đây?
    Có ai vào trông nhà cùng em ko ah? Nhanh còn đón nhà mới nào

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ko đi được, tiếc quá
    Có gì vui, kể lại cho em nghe với nhá

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cho mọi người đọc thơ vậy nhé!
    Dạo này tự nhiên toàn đi save thơ vào máy mới chết chứ

    Bài đầu tiên ah, toàn tình yêu thui nhá
    Có một điều...
    Có một điều đâu dễ gì nhận ra
    Là tình yêu dành cho anh nhiều lắm
    Trời bao la chưa chắc gì vô tận
    Mặt trăng tròn nhưng đã thiệt tròn đâu
    Đêm dẫu dài cũng chẳng được bao lâu
    Hoa có nở, cuối mùa hoa cũng héo
    Vết thương sâu thời gian rồi liền sẹo
    Duy chúng mình hiếm mấy thuở gặp nhau
    Có một điều em chẳng hiểu làm sao
    Mà trái tim cứ vì anh trăn trở
    Cứ vì anh buộc trăm thương, ngàn nhớ
    Mong suốt đời chung hơi thở tình yêu
    Anh yêu ơi, anh yêu em bao nhiêu...???
    Có nhiều như em yêu anh vĩnh viễn
    Nếu một ngày thuyền bỏ bờ theo biển
    Nên nhớ rằng con sóng vẫn chính em
    Có một điều đâu dễ gì kiếm tìm
    Là tình yêu dành cho anh có thật
    Em tin chắc có một điều duy nhất
    Là tình yêu mình dành trọn cho nhau

  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng E không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ kia cháy đến trăm lần

    E ko thể làm phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng rồi đốt lịm những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không

    Nhưng E sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu

    Dẫu cho A có tham đến bao nhiêu
    Và sau mỗi cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Nhưng ko oán hờn đâu vì E tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu

    Nhưng nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người ơi rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này