1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINGLE CLUB - Phút thăng hoa ngọt ngào

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 11/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2

    Trò Chơi Duyên Nợ !
    Trên nửa đoạn đường đi
    Một người dừng chân lại
    Giọt lệ mặn khoé mi
    Khóc cho lần vụng dại.
    Còn lại nửa đoạn đường
    Phơi úa vàng bờ cỏ
    Hoàng hôn tím màu hờn
    Phủ bờ vai nho nhỏ.
    Bàn chân không nỡ bước
    Đường như càng xa thêm
    Thú đau chưa hết cuộc
    Lòng rã rời. Sang đêm
    Tìm đâu ra ánh đuốc
    Soi sáng hồn cô liêu
    Đèo quanh co, dốc ngược
    Chạnh sầu con tim. Yêu !
    Mê muội lắm phải chăng ?
    Làn sương pha mắt ướt
    Giọt vô tình ngở lăn
    Thắm lòng đau. Bởn cợt !
    Trả được không ai ơi
    Nửa đoạn đường khúc khuỷ
    Xa nhau, xa thiệt rồi
    Đêm gục buồn. Nhỏ luỵ !
    Giữa lối về bơ vơ
    Một người toan chối bỏ
    Một người vùi duyên tơ
    Tình rơi trên ngọn cỏ
    Đêm dài hơn bao đêm
    Đường xa, xa hơn nữa
    Sương giăng mờ, mờ thêm
    Tàn trò chơi Duyên Nợ !
    TTTT

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cho Kẻ Đa Tình !
    Đêm không còn nữa những vì sao
    Gió thốc hoang mang rụng cánh đào
    Biết người trai ấy còn trông ngóng
    Cánh nhạn tàn Xuân lối nghẹn ngào
    Đêm không còn nữa những bài thơ
    Hẳn chẳng người quen nhớ thẫn thờ
    Thưởng thức cho lòng say men ái
    Trầm tư cho dạ nhớ vật vờ
    Đêm không còn nữa những thực hư
    Ảo ảnh cuộn trong khối tâm tư
    Mở mắt nhìn đời bằng da thịt
    Bằng cả miên man nỗi mệt nhừ
    Đêm không còn nữa những khát khao
    Hạnh phúc yêu thương trước và sau
    Gục xuống hỏi lòng người trong mộng
    Đa tình mấy kẻ thủy chung đâu...
    TTTT

  3. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    ơ
    sao lại thế
    chị đến lúc nào
    sao em ko gặp dc chị nhỉ?
    cũng tham gia SC dc lâu rồi, mà chưa có dịp ọp với mọi người, chỉ bít mặt mỗi anh TC
    sắp sang nhà mới òy , chị xây nhà mới à

  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chị đến có 1 tẹo thui, gọi là có ghé qua
    Hum nào có dịp ọp cùng SC nhé, cũng vui ko kém đâu

  5. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Tặng cả nhà 1 viên gạch gọi là lễ ra mắt nhá... nhà mới nhà mới nào....nhà mới nhà mới đê
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Xây nốt cái nóc nào!
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tối đi với nhà mình ăn no căng rún, giờ vẫn còn no!
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    ặ, hôm nay quên chặa chào em Toto
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ai mà hứng thú với blog thì vào thăm quan nhá:
    http://360.yahoo.com/matrix_cnt

  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Oài, mãi vẫn chưa thấy tới nóc, buồn ngủ quá rùi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này