1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single club

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vmh2010, 01/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên, Nhà cháu cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Nhà các bác để vụ đăng cai off của Nhà cháu thành công tốt đẹp!
    Mấy hôm trước nahf cháu tưởng đã thống nhất nội dung và chương trình rồi, cứ thế làm thôi, không ol lại nữa. Thế rồi chờ mãi cũng đến 7g, rồi 7g30, rồi 8g, rồi 8g30, rồi 9g00. Không thể chịu đựng hơn được nữa, Nhà cháu quyết định: Phải gọi điện thôi tình hình đang rất tình hình.
    Cool: 1 chuong, 2 hồi chuông, 3 hồi chuông, rồi 4 hồi, đang định cúp máy thì có tiếng thưa (mừng thế chứ)
    Cool: alo, Bác PCT phải không ạ?
    PCT: Vâng, PCT đây, Nhà Cool phỏng?
    Cool: Dạ vâng, đúng là cool ạ, tình hình thế nào nhể Bác PCT?
    Ơ, hẹn cả nhà rồi đấy, đang đến cả rồi đấy! (Ơ quả Mơ, chờ từ sáng tới giờ, chẳng đến còn chợ búa, cả nhà chắc nhin đói cả đây)!
    PCT: Nhà Cool cứ chờ đi, yên tâm đi!
    (ừ, PCT đã hứa thì yên tâm rồi)
    Y như rằng, 9g15 số ddt nhà Bác Phing Phíc hiện ra! mừng húm. (buồn mỗi cái là : Nhà cháu bác chẳng đến, Bác đến Cầu Vĩnh Tuy làm giề? Cầu đã xây xong đâu!)
    Cuối cùng cũng đón được Bác Phing Phíc, rồi Bác Píc.
    Đang mải ăn chuyện, thì có người vào hỏi thăm (ấp a ấp úng), Nhà cháu cứ tưởng Có cô xinh tươi nào đến thuê nhà cơ, hóa ra không phải, là nhà bác Tournesol. Rồi Bác Nini đến (Nhà cháu chẳng biết có phải người nhà mình không, cứ ra dắt xe, mời vào nhà) may quá, đúng là người nhà mình. Rồi nhà bác Kyson (vì còn đang bận off cafe với 1 hội khác ngay cạnh nhà) không đón bác được, bác thông củm nhé!
    Thế rồi PCT và TK cũng đến, ồn ào như vừa chiến thắng cái gì đấy oanh liệt lắm í.
    Rồi Nhà tài trợ vụ xem phim hôm trước, nhận lời mời qua d*** nhà bác Phing Phíc cũng đến.
    Đông đủ rồi, các món đã tương đối rồi, thơm như Mần đá rồi, Oánh chén thôi!
    Trận địa được bày ra, bao nhiêu là thứ. Phải không định rằng các Bác gái nhà mình khéo tay thật: Nào là Dạ dày chiên vàng óng, thơm phức;
    Nào là Nem cuốn với bao nhieu thứ bên trong, xinh xinh, hấp dẫn;
    Nem chua nhà bác Phing phíc thái hơi bị chuẩn, đều tăm tắp nhé;
    Ơ, cơ mà phải kể đến nước mắn chấm nêm do Nahf bác Ni ni đạo diễn, tuyệt cú mèo (Nếu bác có ý định mở nhà hàng, bác nhớ cho nhà cháu theo học với nhá)!
    Món xào thơm phức do nhà bác Píc đạo diễn (Nhà bác hơi bị hại anh em đấy nhà, đói mà bác cứ làm cho nó thơm nhức hết cả mũi)!
    Canh nóng, thơm, đượm, vị thanh, ăn bún, uống chống say... tuyệt! Món đó do nhà bác Tournesol đảm nhiệm.
    Trong cuộc chiến, có bao điều muốn nói, bao điều muốn chia sẻ và tự hào... ôi tuổi thơ ta....
    đánh chén no say xong, có 2 bác xung phung rửa bát: hơi bị phục bác Kyson đấy!
    Cả nhà kéo len xem phim, hơi giống rap tí vì hơi chật và không có máy lạnh thui!
    Nhà cháu quá chén, đang mơ về nơi xa lắm, ấy thế mà lại nghe được ai nói: Xuống đánh thức chủ nhà để về nào, hết phim rồi!
    Ơ mình đang mơ cơ mà nhỉ?
    Chạy lên nhà thì đúng hết phim thật, mọi người lwu luyến ra về vì cũng chiều chiều rồi.
    Nhà cháu tường thuật sơ thế!
    Cảm ơn các Bác, cảm ơn mọi người! Hy vọng buổi off sau Nhà cháu lại được đăng cai tiếp.
  2. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi đâu hết cả rồi, nhà Cool lại mời off kìa
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Tiếc là không có ảnh ọt giề cả nhể
  4. nini2008

    nini2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    GẤP GẤP
    Tình hình là đứa bạn em đang rủ rê đi du lịch sông Hồng vào ngày mai với lịch trình như sau:
    07h30: Tàu rời bến, xuôi theo dòng sông Hồng
    09h45: Qúy khách lên bờ thăm đến Dầm, đền Đại Lộ
    11h00: Quý khách trở lại tàu, xuôi theo dòng Sông Hồng
    11h30: Quý khách lên bờ thăm quan đền Chử Đồng tử - Tiên Dung
    12h30: Quý khách ăn trưa trên tàu
    13h30: Tàu tiếp tục hành trình ngược dòng Sông hồng, quý khách thưởng thức quan họ Bắc Ninh
    14h30: Quý khách tham quan và mua sắm đồ lưu niệm tại làng gốm Bát tràng
    15h30: Quý khách lên tàu trở về Hà nội
    16h30: Tàu về bến kết thúc chương trình.
    (p)
    Giá vé: 210.000VNĐ/người (bao gồm: tiền tàu, HDV, Bảo hiểm, ăn trưa, ca nhạc, vé thắng cảnh, VAT)
    Bác nào muốn join thì từ h đến 6hkém 15 ra thẳng 42 Chương Dương Độ để mua vé nhé, vì gấp quá em ko lên danh sách kịp để chắc chắn ai đi mà đóng hộ mọi người, trong trường hợp ko ai ra kịp thì nhắn tin báo em để e nhờ bạn em đang có mặt tại đó xin suất dự bị nhé. Cám ơn cả nhà.
  5. frandumiha

    frandumiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mình chả độc thân nhưng thấy topic các bạn hay hay, đồng trang, đồng lứa cũng thấu hiểu phần nào.
    Mình đang quản lý 1 nhà hàng rượu vang và đây cũng là Club Wine luôn. Nếu các bạn có nhu cầu off thì xin mời đến chỗ mình, mình xin ủng hộ 2 chai rượu vang luôn.
    Mình xin đăng cai làm chỗ off của các bạn luôn và nếu bạn nào thích thì đăng ký làm member wine, có nhiều cái hay lắm.
    Tạm thời thế đã, không lại bảo câu kéo nhiều
  6. nini2008

    nini2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình tinh thần ăn chơi quốc khánh hơi bị kĩ quá đấy nhé, 10h đêm ròai gì mà chẳng có ai trông nhà trông cửa đón khách thế này. Em xin mạn phép thay mặt CT,PCT nói riêng và nhà SC nói chung đón tiếp bác Fradumiha nhá. Em cũng xin phép đi thẳng vào vấn đề trình bày với Frandumiha luôn là nhà em cứ goi là ọp ẹp thường xuyên, không lần nào mà không có ăn,uống,xem phim (phim U18 xem cũng được ấy ạh)và một số thứ khác nữa nên lần nào mà bác cũng có nhã ý 2 chai rượu là quý lắm đấy ạh, tính em được cái thật thà nên có gì không phải mong bác bỏ quá cho nhé.
    Nói vậy thôi chứ có khách đến chơi (có quà thì càng tốt) là bọn em chào đón hết. Bác qua chơi nhà em thưòng xuyên nhé, có gì bọn em sẽ thu xếp qua nhà bác ngay đây.
  7. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, hic đọc bài tường thuật vụ nhậu nhẹt vui thế mà mình ko được tham dự . Fish ui hôm nào làm lại món dạ dày chiên cho anh măm với nhé. Nghỉ 4 ngày mình phải về thăm các cụ, hic thằng con bỏ tụ tập vui chơi về thăm mà các cụ bắt suốt ngày phải nấu cơm rửa bát , Chạ được đi đâu chơi suốt ngày nằm nhà xem Disney Channel chán thì mở karaoke tra tấn hàng xóm.
  8. Tournesol

    Tournesol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    frandumiha ơi, hay quá vì tớ đang tìm một Wine Club để tham gia. Không biết muốn tham gia vào CLB chỗ cậu thì làm thế nào ? Địa chỉ ở đâu tớ ghé qua thăm thú tý hỉ Cảm ơn trước nhé!
    Nice day cả nhà !
    tournesol
  9. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Anh tự nhận làm chuột bạch đấy nhé, không lại bảo em ép anh
  10. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ của Club anh gì ui Và cả số đt liên hệ với ng quản lí trên í nhể Tiện thể sau khí có địa chỉ nhà mình có nên tiến hành buổi off rượu ko nhỉ
    Hế lu cả nhà tuần mới
    A gù Pik: Đã đưa lên topic dính rùi nhá nhưng chưa thấy hồi âm, có khi chị fải chờ thui hihi. Mà tiện thể e thông báo là nhà mới đã xây đc gần chục trang rùi

Chia sẻ trang này