1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single club

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vmh2010, 01/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathu0608

    muathu0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hì chị Pik cũng chỉ ăn chơi thác loạn hết tuần này thui à , chị em mình làm gần nhau thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ọp riêng măm ốc chị nhé . Vậy em đề nghị cuối tuần này làm vụ ọp ẹp nhỉ , bác cool và bác gì gì ấy đều có lời mời he he nhà mình sướng ghê . Nếu tiếp tục măm măm thì chọn món gì dễ làm và một món cho nhanh ăn uống nói chuyện rất vui . Như lần trước phải nói là em há hốc mồm ngồi hóng nhiều chuyện hay quá em nghe thích quá ạ , em thấy nhà mình rảnh tụ tập nấu nướng cũng hay phết . Nếu tụ tập thì mọi người pm cho em nhé em sẽ cố gắng đến tham gia .
    Hì hì chị pik thỉnh thoảng buôn bán chị nhé , mà chị chát trên trình duyệt web đi tiện không lo bị phát hiện đâu ạ
  2. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ đỏ cho anh tham gia với chứ, anh cũng làm gần mừ
  3. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nhà mình cuối tuần này off lun đê . Ăn chơi sợ giề mưa rơi nhệ, học hành cũng vưỡn đú chứ nhệ
    Off lun cho ko khí nó nóng sốt, mí cả để bác chủ nhà ở ^ thấy tinh thần nhà mình rất chi là nhiệt tình nhá, rất chi là thân thiện ná
    PS: Mí cả đảm báo bác í cũng mong đón tiếp nhà mìn lắm đó, bác frandumiha nhờ
  4. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    @ PCT, TK: Hix. sao mừ 2 kí kô ni máu ăn máu chén thế chứ nị. Tuần sau đê, tuần này tớ hok bon chen đc. Người giề mờ cứ nhắc đến off là cứ phải luôn chứ k là mốc mép à? tuần sau cho a e đông đủ.
    Thế nhá nhớ PM cho tớ
  5. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ui chào mọi người nha
    lâu hôm nay mứi vào thấy mọi nguời đâng bàn chuyện j đó he
    cho iem xin 1 chân ké nào .truớc bỏ lỡ mât hôm off đầu oài .mọi nguời đi về kể thấy vui ghê"tủi thân"vì hôm ấy hông đi đc lần này wuyết tham gia với cả nhà
    tặng cả nhà nhé
  6. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành!
    Lịch off nhà mình lần này tránh hộ em ngày 13 và 14 tháng 9 ra nhé, bé bạn rủ em đi Rừng Cúc Phương rồi, có ai đi với em không ?
  7. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi Cúc Phương chơi đi, Fish ui đi bằng gì vậy ?
  8. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi Cúc Phương chơi đi, Fish ui đi bằng gì vậy ?
    [[/quote]
    em biết ngay mà, nói đến "bé bạn" là dụ được chủ tịch mà
    Em nghe nói là đi ô tô to lắm, hình như là câu lạc bộ tiếng anh trên ttvnol này vì bạn em tham gia bên đó mà. Bây giờ em mới nhớ , sinh nhật cô này đúng vào ngày 13/9, có ai đi với em không ??????????????
  9. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Lại được đánh chén rồi, sướng thế! hê...hế...
    Theo dự định thì Nhà cháu đinh sáng sớm 02/9 mới lên đường, dưng mà nghi sáng đi, chiều về mệt thì sức đâu mà đi off với nhà SC được, mới lại đi như thế thì có 1 thân 1 mình thôi, tội nghiệp.
    Thế là Nhà cháu quyết định "rủ rê" vợ chồng đứa em cùng đi tối hôm trước (vì bọn chúng có cháu nhỏ mà), đi thế thì khoẻ cho tương lai của đất nước. Nhìn đồng hồ 16g30, quyết định olô cho chủ xe: Ông chủ đấy là, tôi muốn lấy xe sớm hơn được chứ?
    Chủ xe: Ừ, chủ xe đây, mà sớm hơn là khi nào thế hử?
    Cool: Nhà cháu định 19g có xe thì tốt, chạy loanh quanh tí (nói dối đấy, nói là đi trong đêm, chắc gì hắn cho lấy sớm thế).
    Chủ xe: 19g phỏng, được đấy, có rồi đấy, đến nhá, để tớ còn đi có việc!
    Cool: Hơ, thằng cha, thế mà được, hay (lần sau tớ sẽ quảng cáo không công giúp vì tinh thần phục vụ thượng đế khá đấy).
    Cool: Thankiu Ông chủ nhá.
    Ấy thế mà mới 18g50, điện thoại kêu. (ai í nhỉ? mình có hẹn hò ai đâu! Hay vơ chồng đứa Em? Nó mà hoãn thì đời mình buồn thêm đây!) Mở điện thoại ra, Ồ, Chủ xe gọi. Chết cha, nó mà đổi í thì toi mình!
    Cool: Alo! Chủ xe hả?
    Chủ xe: Ừ, là tớ, đến lấy xe ngay, để tớ còn đi. Nhanh, đượng vội.
    (Bố khỉ, lão này chơi được, là khách, phải nói thật là tớ rất thích lão)
    Đúng 19g đến Nam ĐỒng nhận xe (1 con Zase xanh G biển 30 mới cóng). Đang tưng tửng định chạy thì thấy tiếng Chủ xe hú, tưởng chuyện giề, hóa ra hắn nhắc khéo: Ông ra đầu đường TĐT, mua xăng đi, xăng trong bình chỉ đi được mấy km thôi (lão này làm ăn chăt quá nhỉ, ôtô mà ít xăng thế chứ) Lão còn nhắc: cây xăng có nhiều cột bơm í, ở đấy bán chuẩn hơn cây xăng bên cạnh!
    ừ thì mua xăng, cứ làm tạm 400k nhỉ, hết lại mua.
    Có xe, có xăng rồi, lên đường thôi, à, đón vơ chồng đứa Em đã, suýt quên. Chạy vào Thành Công, 19g15 La thành đông thế không biết, bò mãi... đang chăn chú lái xe, ngắn người đi đường (nóng kinh, minh trong này mát, sướng thế), điện thoại kêu... vừa mở máy đã nghe í éo: alo bác dén chưa? bác đang ở đâu, sao lâu thế, hẹn 19g mà? Đấy, nó làm 1 nèo, chẳng nghỉ gì, chẳng kịp phản ứng gì! Bỗng nhiễn mất hết cả uy quyền, như 1 người phục vụ thực thụ: Dạ, Anh đang đến ạ. Đang ở La Thành rồi ạ, Cô ra đi là vừa ạ! (Thế đấy, mình cho đi nhờ mà cứ như là xin đi nhờ í, thế mới cú chứ).
    Đến nơi, đã thấy cả nhà nó đứng chờ rồi: 2 vợ chồng với 1 cô con gái 2 tuổi mà hành lý mang theo như là đi sơ tán, túi, balo, lỉnh kỉnh, bọc nhiều khủng khiếp. Thế là đủ, sau màn chào hỏi, tạm biệt người tiễn, thế là lên đường!...
    Trên xe, có trẻ con kể cũng vui, đầu tiên là chào hỏi, sau đó chỉ có cô nhóc hỏi, còn mọi người chỉ có 1 việc duy nhất là : Trả lời sao cho nó không hỏi lại nữa! ờ, sao nó lại có thể đặt ra nhiiêù câu hỏi 1 lúc thế nhỉ? 1 câu hỏi mà 3 người lớn tha hồ trả lời mà không hết! lạ thật!..
    Hỏi chán chê, nó bắt đầu hát, 1 bài, 2 bài, 3 bài... rồi rất nhiiêù bài,,, (chắc cô giáo nó ở trường phải giỏi lắm mới dạy nó thuộc nhiều đến thế. Nghề giáo vất vả thật). Mà giá như nó làm gì cũng được, chứ đừng hát thì tốt. tối rồi, ngọng lắm mà cứ ê với a... :)
    Qua Vĩnh Yên 1 tẹo thì nhận được tin nhắn cuae nhà Phing Phíc (đang lái xe thì đọc tin nhắn làm sao), thôi dừng xe hái hoa và đọc tn luôn thể! Đọc tn xong mà tỉnh cả người, sướng thế (vì là tin cá nhân nên không tiện nêu ra, các bác thông củm nhé). Hoa tặng bác Phing phíc
    21g45 xe đến cửa nhà máy giấy Bãi Bằng (cũng là cửa nhà cô em luôn) Bon chúng mới vào nhà nghỉ ngơi và ngủ lại, nhưng nhất quyết không! Anh quay lại khách sạn ở VT, nhà cậu vừa có người sinh được hơn tháng, Anh ở lại không tiện, nói với cả Phụ huynh thế, đây là quà của A gửi Phụ huynh nhá. Ngày mai chịu khó bắt xe khách xuống VT rồi cùng về với A, vì A sơ không có nhiều thời gian lắm, sáng mai con phải đi máy viêc đã. Thế nhá, bb
    Trên đường về VT, ơ lái xe trong đêm 1 mình bùn nhỉ! Phải làm tí cafe mới được. Loanh quanh mãi thấy mấy quán cafe nhưng toàn bên kia đường, chẳng quay xe được, thôi thì làm cốc nước mía ở trung tâm vậy, đông, vui, đêm hôm mà sầm uất gớm!
    Vừa gọi được cốc nước mía thì Ông bạn gọi điện: Mai Ông lên phỏng? khoảng mấy giờ thế? Tôi đang ở cách nhà khoảng 40km, say quá.
    Cool: Ơ, tôi đang ở VT đây rồi! vừa lên được tẹo!
    Ô.bạn: Ơ thế hả, sao không báo lại thế, đợi tôi về luôn, cứ vào nhà đi!
    Cool: Ơ, đang say mà, vào sao được?
    Ô.Bạn: Say cũng về, chờ đấy!
    Cool: Ôi mẹ ơi! Say thì ngủ đi, về để chết hả, sáng mai tính há?
    Ô.Bạn: ừ, hay vào nhà ngủ, mai tau về.
    Cool: Tao thuê KS rồi, sáng mai tao qua nhà, thế nhá (nói dối đấy, đã thuê Ks đâu. vào nhà nó thì ngủ với ai chứ? Vơ nó ở nhà 1 mình mà! Đấy say sưa, dễ gửi trứng cho ác thế đấy - mặc dù mình không ác tẹo nào!)
    ...
    7g sáng. Ông bạn đã gọi điện hỏi đêm qua đi gì lên mà muôn thế? đang ở Ks nào để nó đến. (Thằng này say mà nhớ nhiều thế không biết!). 15'' sau nó đã đi xe ôm đến rồi! 2 AE lượn lờ ăn sáng, cafe, gặp gỡ 1 số người, thế là hết buổi sáng.
    Xong việc, không thuận lắm, nhưng kể thế là tạm ổn, đang phởn, tự nhiên nó bảo: Về tôi ăn cơm đi, mụ vợ tôi chắc chuẩn bị xong rồi đấy!
    Ơ cái thằng, hay nhỉ, ăn uống là chuyện lớn, phải báo trước chứ? Tao có hẹn ăn cơm ở chỗ khác rồi, không đến là bị cuốc mặt ra đấy!
    Ô.bạn buồn so: Thế thì thội vậy, Tôi về nói khó với mụ vợ ở nhà vậy, kiểu này chắc phải ăn đến mai mới hết đồ (cái thằng này vẫn tham ăn như ngày xưa, nó nghĩ nghì ăn khoẻ như nó không bằng).
    2 người tạm biệt, hẹn gặp lại 1 ngày gần nhất!
    Đến nhà người quên ăn cơm khách (mình là khách quý có khác, thịnh soạn gớm). Sau khi đong đưa vài chén với chủ nhà, vừa buông bát thì có điện thaọi của cô em: Bác ăn uống gì chửa? (sao nó lại quan tâm mình giờ này nhỉ, chắc có chuyện gì rồi) i rằng:
    Cô em: Bác ạ, trời nắng quá, cháu nhà Em thì nhỏ, bác qua đón em tí được không? (nó mang con nhóc ra làm lá chắn thì bác nào từ chối! tệ)
    Cool: ừ, đành vậy, khổ con bé thía. khoảng hơn 14g tẹo nhá.
    Thế là gần 14g lại chạy xe gần 50km (cả đi cả về) để đón nhà nó.
    14g45 bắt đầu từ VT thẳng HN tiến, đường đông khủng khiếp, 17g cũng về đến Hoàng Quốc Việt, đã đông còn đông hơn, 18g mới bồ về đến Thành Công, rồi về Nam ĐỒng trả xe, rồi về nhà... mệt nhừ người. Trên đường về nhà, chỉ ước ao 1 diều nho nhỏ: về đến nơi, phải tắm 1 cái mới được! suốt từ hôm qua rồi!
    ... Hết...
    Đấy hành hành trình, Nhà cháu được cho mấy quả Bí to đùng, Nhà cháu cho tiếp người khác, còn 1 quả các bác ạ! Các bác bóng bàn xen chén thế nào đi.
    T7 này nhà cháu thi hết môn cả ngày rồi, chỉ còn CN thôi, nhà SC có off thì Nhà cháu ké 1 chân và 1 quả Bí ạ.
  10. muathu0608

    muathu0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chị đi rừng cúc phương hả chị hay quá , mà có khi đợt này nhóm 83 của em cũng đi đấy , chị em mình chắc sẽ gặp nhau .
    Từ ngày được nghỉ thứ 7 ứ phải đi làm em rảnh rỗi thứ 7 ở nhà chẳng biết làm gì chỉ ăn và chơi thôi , nên phải đi cho nó máu ạ . Mà tuần sau là Trung Thu em muốn đi chơi chứ ở nhà chán nhắm , chị fish iu đi nhé có gì đi cùng hội em luôn
    Mà nhà mình có ọp ẹp cuối tuần này không ạ , mọi người cho em cái lịch chốt ạ để em còn xin phép chứ không như hôm trước suýt hụt năn nỉ gãy lưỡi mãi mới đi được cũng may em ăn ở tích đức trời thương ạ

Chia sẻ trang này