1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single club

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vmh2010, 01/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathu0608

    muathu0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi giờ em mới hỏi thăm chị được , chị ốm đau thế nào
    hôm qua nhà mìn đi vui lắm , chị không tham dự cũng tiếc thật đấy thôi để dịp khác còn nhiều dịp lắm ạ nhà mình thì độ máu ăn chơi thác noạn mà
    Em thì văn vẻ dốt đặc nhưng cũng xin tường thuật tàm tạm thế này
    Chị nini phải đến sớm nhất vì mang trọng trách cao cả đi đặt chỗ ( nhà mình thanks chị nhiều nhiều )
    Tiếp đó là chị Pik đến sau mấy phút và kế đến là chị Fish và bác Kyson mải ngắm đường ngăm trăng đến sau
    Còn PCT em thì đến muộn 15 phút không phải tại em đâu nhé tại em ra khỏi nhà chị Pik bảo mua một ít hoa quả nên em mới đến muộn mà bác Chủ tịt đi chậm ah em bảo cứ phóng đi vượt đèn đỏ mà đi lo gì công an chứ
    Đang lơ ngơ ở cửa định gửi xe rồi gọi cho mọi người xem đang ở đâu thì thấy chị Pik tưởng xuống đón mình cơ chứ hoá ra là xuống hóng chỉ đường cho cô TK đang bò lạc không biết đường về .
    Mà cô TK sướng nhất nhé lúc đó được tận 3 người quan tâm trông ngóng . Và em đang thấy lạ chị Pik gọi điện cho TK mấy lần lại chẳng được mà CT gọi một phát được luôn có mờ ám đây chị Pik nhở .
    Sau khi đón được TK , cả 4 người tầng 2 thẳng tiến . Lên trên thì 3 bác nhà mìn đã oánh chén được mấy cốc nước rồi .
    Sau một lúc nghỉ ngơi điểm danh hết quân số , quyết định mang món ra không đợi nữa ai đến sau thì ăn xương thế thôi
    Đúng là nhà mình khi vào mâm có khác tập trung cao độ ( hì thực ra chỉ có mỗi em tập trung nhất , làm ai cũng thắc mắc sao hôm nay ít nói thế em đã bảo rồi ai làm gì thì cứ làm việc em là ăn )
    Trong bữa ăn em với chị Pik ngồi giữa đến khổ thỉnh thoảng có mấy hòn đá cứ rơi bôm bốp vào đầu . Nói cho cô TK và bác Kyson biết nhé hôm qua là ném đá nhiều gây thương tích 2 chị em em lắm đấy .
    Tầm 8 h bác Cool sau một chuyến đi vất vả vì tinh thần ăn uống không chịu kém miếng về đến HN là phi thẳng đến để oánh chén , phát huy tinh thần này ná bác . Lúc bác ấy đến được chị Fish chăm sóc tần tình phải nói là tị nạnh ganh tị lắm đấy bác nhé .
    Tiếp đến là chị Tumesol cũng đến góp vui sau khi đã oánh chén no say ở nhà , em đã nói trước hôm đi roài phải nhìn từ trưa đến đấy còn ăn được nhiều lần sau đi với nhà mìn chị phải thế chị à không thiệt đấy .
    Nhà mìn đã có một bứa ăn thật vui vẻ , với nhiều tiết mục cũng khá là ấn tượng . Tiếc là PCT không tham gia tăng 2 cùng cả nhà ạ , em xin nỗi cả nhà nhé bọn bạn em nó doạ oánh em nên em phải bỏ không tăng 2 được ạ .
    Nhưng em cũng hóng hớt được nhà mình tăng 2 rất vui cà fê cà pháo cứ gọi là bét nhé nhưng chạ ai phần em cốc nào nhỉ .
    Em tạm thời làm bài tường thuật đến đây bùn ngủ em đi ngụ đã
    @ Cả nhà : em thì giờ được nghỉ thứ 7 cả chủ nhật nên em không từ chối mọi cuộc ăn chơi thán noạn nào của nhà mìn đâu ạ . Làm tiếp vụ nữa nhé cả nhà , phải chi tuần nào cũng một vụ thì hay nhỉ
    CT xem thế nào đi nhỉ lên chương trình đi nhé , mấy nơi CT nói ở trên được đấy mà nhà mình đi xa tầm từ 20 km đến < 50km là vô tư nhỉ . Em thấy đi xa thú vị phết
  2. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Heeeee cười fát đã
    @ PCT: Sai tên chị Dung - Rainbown rùi nhá , ko fải là tu xê đô nhá . Mới dính keo của CT có tí chút mà đã nhầm cả nhà nhờ
    @ Kỳ són : Em ném đá chạ mỏi tay, quen ồi mà lại . K lại với em mừ cứ thích đú cơ kekee
    @ Cả nhà: Chuẩn bị sức khoẻ để tuần này lại thác loạn đê
  3. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Được pik19001570 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 15/09/2008
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Anh định ăn chia thế nào? 5:5 hay 7:3 đây
    Em 7, anh 3 ná
    em đang giữ quỹ mừ.
    @ cả nhà: Đi trúc lâm thiền viện đi, pik đang mún đến đấy
  5. gingerwine

    gingerwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chán quá. Hôm qua mình lại lỡ vụ ra mắt hoành tráng. Sorry cả nhà, đặc biệt là pik và muathu đã nhắn tin cho tớ. Nhưng lý do của tớ cực kỳ chính đáng, nói túm lại là bất khả kháng, nên rất mong cả nhà cho một chữ đại xá.
    Bực mình lắm rồi vì mãi không được tham gia một cách chính thức.
    Thế nếu có ăn chơi đập phá tiếp hay đặc biệt là đi xa đâu đó thì nhớ ới tớ một câu nhé.
  6. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
  7. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    DU LỊCH TÂM LINH Ở THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN
    Hoàng Tuyên - Anh Thắng
    Chúng tôi bước đi, trong lòng hướng Phật, chợt thấy cảnh vật xung quanh bỗng thanh tịnh đến lạ lùng, chỉ nghe tiếng suối Tây Thiên róc rách, tiếng thông reo và tiếng chuông thiền ngân nga, vang vọng...

    Là một trong 3 thiền viện tầm cỡ lớn nhất của Việt Nam, Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên (TVTLTT) thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, được xây dựng ngay bên cạnh khu di tích danh thắng Tây Thiên cổ tự. Nơi đây không chỉ được biết đến là nơi đất linh mà còn là địa danh thu hút không ít những du khách hành hương về cõi Phật, thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình.
    Nơi tĩnh tâm niệm ước
    Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên được khởi công từ ngày 4/4/2004 (15/2 âm lịch) với tổng số vốn 30 tỷ đồng, có diện tích rộng 4,5ha, rừng ngoại vi rộng 50ha. Sau hơn 2 năm xây dựng công trình mang tầm cỡ quốc gia này đã chính thức hoàn thiện và được khánh thành ngày 25/11/2005. Từ đó tới nay, ngày ngày Thiền Viện đón hàng trăm phật tử, du khách trong và ngoài nước hành hương về ?ocội nguồn Phật giáo Việt Nam?o, thắp hương khấn phật và thưởng ngoạn cảnh đẹp rừng núi Tây Thiên.
  8. nini2008

    nini2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính chút ,hôm qua lúc em đến thì nhà chị Pik, chị Fish, bác Kyson đã yên vị rồi ạh,nên được PCT tuyên dương mà ngại quá . Nhà mình có tổ chức đi đâu thì lùi tuần sau nhá chứ tuần này là em phải đi làm thứ 7, CN rồi đới. Buồn ngủ quá nhưng cố phải vào bon chen cái.
  9. nini2008

    nini2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hai bác Pik với Kyson chưa biết ăn chia thế nào thì đưa em mua cổ phiếu cho, hehe
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    PCT nhà mình có năng khiếu viết văn nhỉ, tường thuật chi tiết mà vẫn tràn đầy cảm xúc, chị đọc xong nổi ghen tỵ khắp mình mẩy, hik hik...
    Báo cáo cả nhà, em vẫn ốm o lắm, nhưng đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cả nhà mình ko quên hỏi thăm em trong lúc bận rộn, mồm nhai, tay gắp, mắt ngắm trăng còn tâm hồn thì làm thơ... hi..hi..
    Vụ đi Thiên viện trúc lâm em ủng hộ, hì, em cũng có đang muốn đi. Nhưng hình như lên đó phải trèo cũng khá cao, mọi người chuẩn bị tinh thần trước nhé.
    Em làm việc tiếp đây, chúc cả nhà 1 ngày tốt lành.

Chia sẻ trang này