1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single club

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vmh2010, 01/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathu0608

    muathu0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    em không làm đầu tầu đâu ăn uống bảo em làm đầu tầu còn được chứ việc này em nhường cho chị đấy ah
    Khổ thân chị nhỉ mang vác nặng quá cơ để em tìm xế cho chị nhé điều bác nào trong nhà làm xem ôm cho chị , em này mang cũng nặng ghê tha lôi mấy kg hoa quả liền lại cả cái balô to tướng của em kiểu này em gầy mấy ký vì mang vác đồ ạ
    Được muathu0608 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 25/09/2008
  2. nini2008

    nini2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng tin cả nhà cái, thế em có phải làm nhiệm vụ gì không thế, chứ không hôm đó vác cái mẹt đến lại bị mắng chít, nhưng mấy hôm rồi em hơi bận nên cũng chẳng tham gia hóng hớt được gì cả, nhà mình thông cảm nhé.
  3. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Chỉ có 2cân nọ, 2 cân kia, thế đã kêu nhiều, lại còn có xế ròai nữa chứ. Nàng đòi hỏi hơi nhiều nhờ, chị oánh cho nát đít giờ. Dừng có loai thoai, lo mà hòan thànhnhiệm vụ đê.
    Được pik19001570 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 25/09/2008
  4. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa cả nhà hôm nay mình có vinh dự đi hộ tống Fish tham gia game show Mã số bí mật của Đài PT&TH Hà nội và xin mạn phép chủ nhân tường thuật cái
    Đúng 13h00 mặc dù trời mưa như trút nước nhưng mình vẫn mặc áo mưa phi xe máy qua nhà Fish để thực hiện nv cao cả, do quá sốt sắng nên mình phi vèo qua nhà Fish mà ko biết chỉ thấy đang đi có một bóng vàng vàng phi cái vèo từ trong nhà ra gào toáng lên " a Hà đây cơ mà chạy đi đâu vậy ?" Hix thì chạy đi đón em chứ chạy đi đâu.
    13h30 tới trường quay TVplus đang ngơ ngác tìm chỗ gửi xe thì Fish bảo
    Đi , đi theo xe đằng trước.
    Ô hay biết nó đi đâu mà đi theo chứ
    Đi theo đi, em vừa nghe thấy nó hỏi bảo vệ xem gửi xe ở đâu
    Sợ thật, thế mới biết độ hóng hớt cao thế nào mình ngồi trước gần hơn mà chạ nghe thấy gì thía mà...
    14h00 4 nhân vật chính đã đến đủ kèm theo 4 người cổ vũ, bạn Fish nhà ta nổi bật với quả váy màu vàng yểu điệu thuớt tha lướt vào phòng makeup
    14h30 makeup xong các nv chính và khán giả ngồi vạ vật mỗi người một góc chờ đến giờ lên hình
    .................. ngủ đã mai tg thuật tiếp
    Được vmh2010 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 25/09/2008
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    tả chính xác chân thật đến từng phút hả bác
  6. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Alua,Á lùa. Chủ tịt, chủ tịt dậy mau dậy mau, tường thuật tiếp nèo, đang dỏng tai căng mắt, đc mấy dòng đã đứt phựt roài.
    CT dậy tường thuật tiếp iem nghe nào, trưa òy.
    @Fish: bao giờ chiếu lên TV vậy? thông báo cái để dòm ? cụ thể chi tiết nhá. K cần phải kể trc thành công đến mức nào để tớ tự xem.
    Được lrosalia sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 26/09/2008
  7. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cuối tuần rồi đới, chủ nhật này chắc hết mưa đới. Số nhà mình may thía chứ.
    Hôm nay thời tiết kho chịu thế cớ chứ, chỉ muốn chui xuống kho ngả lưng thoai. Mắt cứ ríu hết cả lại.
  8. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần trời đẹp,vậy mà nhiều người bỏ,chán luôn
  9. muathu0608

    muathu0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    khổ em thía có xế nào đâu ah , xế em suốt ngày bỏ rơi em thôi chị oai em nhờ chị xử lý hộ em đấy ạ em hết cách dạy dỗ roài à
    Vâng em sẽ hoàn thành nhiệm vụ đến nơi đến chốn ạ
    @ Cả nhà : nhà mình ăn ở tốt bụng trời thương chủ nhật này thời tiết sẽ đẹp lắm ah
    Ngày hôm nay đẹp giờ thế cả nhà mình có ai đi đâu không , em mấy hôm nay vì mưa gió từ chối mấy vụ hôm nay đẹp giời thế ai lại ở nhà chán nhắm đi ném đá thoai có ai lượn cùng em không tối nay em lượn đi măm ốc nóng và cà fê
  10. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Anh CT yêu quý, sao anh cứ làm cả nhà sốt ruột vậy, để em kể tiếp cho cả nhà nghe.
    Em đi thi một cách tất tự tín, em vốn thế mà, chả biết sợ là gì.
    Đầu tiên là giới thiệu bản thân: vụ này dễ ợt, nói về mình thì quá đơn giản, việc dễ nhất đây mà.
    Câu hỏi 1: Tên một bộ phim truyền hình dựa theo tác phẩm truyện thơ của Nguyễn Đình Chiểu. ơ ông này nghe quen quen nhỉ, mới nghĩ có vậy thì ree..............eng, chuông cậu đứng cạnh mình reo : câu trả lời của em là: Lục Vân Tiên, cậu này chỉ được cái nói đúng. Vụ này hơi om xòm vì có mấy cảnh tắm suối hở ngực thì phải.
    Câu thứ hai: là gì quên mất rồi, vì mình chẳng thấy nó quen gì cả
    Câu thứ 3: ôi, cái gì kỳ lạ vậy...
    Đến đây thì cả nhà đã hình dung ra em ngố thế nào khi đứng ở đó chưa, chắc lúc ấy nhìn mặt mình hơi đần đần rồi thì phải.
    Nói thật là trong 16 câu hỏi đó em chỉ có thể trả lời được chắc chắn 2 câu: một câu về cụ Tago, nói là cụ vì vẫn nhớ mãi bộ râu dài và trắng của cụ, nhìn như tiên ấy, nhưng ko giống bác kyson đâu nhé. câu nữa là hạt cà phê, nhưng em không nhanh tay, chuyện, em già rồi mà lại.
    Nói túm lại là trong cuộc thi này, em đã được gặp mẹ của thành
    công, đã xuống đất để đi bằng chân chứ không còn được bay bổng trên mây nữa. Đau đớn nhất là khi em gọi điện thông báo kết quả là em đứng thứ 4/4 người thì không mấy người chịu tin đó là sự thật ( trừ anh Cool tin ngay lại còn an ủi em nữa, cám ơn anh nhé), họ tưởng em trốn khao, tất nhiên là em không trốn đâu, phải khao chứ, khao to là đằng khác, nhưng mà cả nhà phải đợi khi nào em lấy lưong đã, hết xiền rồi, một sự thật phũ phàng

Chia sẻ trang này