1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single club

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vmh2010, 01/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    [vỗ tay hoan hô nào cả nhà] Bài văn tả cảnh này thật là sinh động hehê
    Báo cáo là chiều nay e định nghỉ làm cơ mờ chạ bít có đc nghị ko
    Hình như e sắp ốm dồi thì fải hix hix
  2. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mã số bí mật ký sự ( Tiếp )
    Phải nói là mình chưa thấy cái chương trình game show nào kém chuyên nghiệp như cái thằng này, lịch là 3h00 quay thế nhưng MC Thành Chung ngủ quên đến tận 4h00 mới có mẹt làm bà con chờ dài cổ. Trong 4 người chơi có 2 nữ một là Fish nhà mình xinh thứ nhì còn người thứ 2 là một cô bé 9x mới học lớp 12 xong xinh nhất nhưng Fish nhà mình nổi nhất trường quay với quả váy vàng chói lọi.
    Cuối cùng giây phút mong đợi đã tới cuộc thi bắt đầu MC đọc câu hỏi xong lần luợt câu 1 đến câu 14 Fish nhà mình chẳng quen câu nào cả , hic cái bọn đểu thía định chơi Fish nhà mình hay sao ý đưa ra toàn câu hỏi ở đâu ý, chả hỏi những cái Fish biết gì cả mà hỏi cái người ta ko bít thì chạ lời bằng niềm tin à
    Sau khi trình bày đủ 32 điệu cười từ ỏn ẻn đến ủn ỉn bạn Fish đã yêu điệu bước xuống với 500k trong tài khoản và để chị Fish khỏi bơ vơ em gái 9x cũng xuống làm bạn với Fish cùng 500k trong túi.
    Nhưng thực ra thắng thua ko quạn trọng tiền cũng là chiện nhỏ ( Nhưng giá mà dc thì vẫn tốt hơn ) quan trọng là Fish đã được show hàng trên TV ( hic mơ ước xa vời của mình ) và đã biết thêm một số kiên thức nho nho như : Con gà ta nói hello ----> nó là gà tây ----> Turkey ----> Thổ nhĩ kỳ . đấy đại loại là thía
    5h30 Chương trình kết thúc tất cả ra về thế nhưng bà pik hậu đậu nhà mình vứt béng cái vé xe đâu mất thía là bà ý khóc nức khóc nở cứ như là mất xe đến nơi roài ý, cũng may mà cái thằng cu trông xe ko chuyên nghiệp nó ko phạt 30k mà chỉ bắt viết cam đoan roài cho về. Trên đg về bà pik cứ phàn nàn là làm bà ấy mất mất mấy lit nước mắt biết thế chả cần khóc nữa xong./.
    Thiên phóng sự đến đây kết thúc bà con mún bít Fish nhà mình xinh đẹp đến mức nào thì chờ khi nào chương trình phát sóng vậy. Có chụp một số ảnh nhưng chưa đc phép của khổ chủ nên ko dám đưa lên.
    @all: Vẫn bắt Fish khao dc vì có 500K mừ
  3. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cái mầu cam cam ý: Đảm bẩu anh em mình có mặt trên tivi đới, trên hàng ghế khán giả ý mờ, Sao lúc xem trên tivi thường thấy khán giả đông thía cơ chứ, thế mà đi cổ vũ đếm mãi mới được 20 nhân (đới là lúc tàn cuộc đới chứ lúc pik chưa đến hóng thấy đc có 4 nhân thoai).
    Fish ui, cứ bẩu là tại cái pik nó hậu đậu nên iem lo cho nó mới xế chứ, ko thì ...
    Bài của pik đới, thỉnh thoảng hay làm thía cho đỡ cảm thấy tội lỗi.
  4. muathu0608

    muathu0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Pik : CT dám chê chị hậu đậu chị oánh một trận đi cho em đánh hôi cùng nhé
    khi nào nhà mình lên ti vi bẩu em để em còn coi nhé
    mà tình hình Chủ nhật nhà mình ai dậy sớm ới em một tiếng để em biết đường , em sẽ đi sớm cuốc bộ từ nhà ra vincom ạ
    Được muathu0608 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 26/09/2008
  5. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hậu đậu thì bẩu là hậu đậu chứ bẩu là gì nữa đây.
    Phê bình đúng thì phải tiếp thu chứ còn cãi đài à. Thế thì chết.
  6. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là giới thiệu bản thân: vụ này dễ ợt, nói về mình thì quá đơn giản, việc dễ nhất đây mà.
    Câu hỏi 1: Tên một bộ phim truyền hình dựa theo tác phẩm truyện thơ của Nguyễn Đình Chiểu. ơ ông này nghe quen quen nhỉ, mới nghĩ có vậy thì ree..............eng, chuông cậu đứng cạnh mình reo
    ---------------------------**************---------------------------------------
    Phải công nhận nhà mình rất nhiều người có năng khiếu văn kể. Rain đọc mà như đang ngồi tại trường quay
    Pish: Cái đoạn trên là đoạn hay nhất trong phần kể này. Mình thấy cậu được tuyển vào thi là giỏi lắm rồi. ối người bị loại từ vòng soát vé như CT chẳng hạn
    Pik: Khóc thật à? dễ thương thế
    CT: có chụp được tấm ảnh nào pik khóc không? CN cho em xem với nhé
  7. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình tối nay lại ăn chơi thác loạn mà chả có cái mẹt mình Chạ hỉu có ai nói xấu gì mình ko nhỉ mà ngồi học cứ giật mình thon thót.. Mà tôn chỉ mục đích đề ra lúc đầu là chỉ đi ngồi lê hóng hớt vào thứ 7 , CN thôi mà
  8. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Pik khóc nhìn dễ xương lém
  9. nini2008

    nini2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thế, em không đi cổ vũ cho chị Fish được, để biết đâu lại chẳng được ké cẩm lên Tivi, hehe, hôm nào phát sóng chị Fish nhớ thông báo để em xem nhé,nghe mọi người tường thuật hấp dẫn quá, không được đích mục sở thị xem mà tiếc đứt ruột. Tình hình là thời tiết đẹp lên rồi đóa, đúng là nhà mình tòan người ở hiền nên gặp lành đây mà (chẳng biết có hiền thật không, híhí). Mà tối nay ọp ẹp gì mà không gọi em nhá
    Được nini2008 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 26/09/2008
  10. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ọp ẹp j đâu, chỉ có mỗi 3 nường thoai, oánh lẻ tí tẹo, nói xấu CT tí tẹo, bàn bạc vụ ăn chơi tí tẹo, mỗi thứ một tí tẹo thui.
    Sáng sớm mai bác nào thương em qua đón em cái, nhiềuthứ mà mai chắc chắn ko có xe roài...

Chia sẻ trang này