1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single club

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vmh2010, 01/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Em về nhà muộn nhất, tất cả chỉ vì tính hậu đậu, hay quên, hu hu... cảm ơn cả nhà đã lo lắng cho em.
    Hnay đi vui quá, lâu lắm em mới có chuyến rèn luyện thể lực thú vị thế này, he he... Mà hôm nay ăn gì cũng ngon, các chị em nhà mình đảm đang quá, hì hì...
    Thui em phải xuống ăn cơm tiếp đây, đã lại đói muốn chết roài, chúc cả nhà ngủ ngon nhé.
  2. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0

    Hê nhô cạ nhà. Đầu tuần chúc cạ nhà k ai bị đau chân như iem . hom nay đi tâp tễnh roài. Vui thật, thích thật, xong món gà đồi (à gà rừng) của a Kyson iem cũng sắp thành tiên roài.
    @ TK : hqua cô bị chuột rút thế mà về k đau chân hơn chị à.
    @PCT: vẫn còn khoái lội suối trèo đèo nữa hả, nhát xế mừ vẫn máu nhỉ?
    @Cool: hè hè tặng bác cả rổ hoa này thank bác đã xả thân vì các kiều nữ SC. Hỏi khí hok phải bác bị uống mấy ngụm nc suối ạ?
    @CT, Fish: 2 cây văn nhà mình dậy tường thuật lại vụ hqua cho những ai k đi đc thấy tiếc đi. iem sẽ lãnh phần bổ xung những chỗ còn thiếu, hoặc bình thêm cho thêm phần sinh động nào.
  3. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà buổi sáng.
    Hờ hờ đau chân quá cơ các bác ạ, rón rén từng bước một mà vẫn đau.
    Hôm qua cảm thấy tội lỗi đầy mình, xin lỗi người em cần xin lỗi.
  4. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, vừa hôm qua đi chùa xong tưởng thoát tục roài chứ, sao đi chùa về lại thấy cái vàng vàng nhể?
  5. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng á? Có gì mà ấn tượng nhỉ?
    Lỡ chẳng may có gặp thì bác lại thất vọng tràn trề thôi.
  6. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ko chấp nhận xin lỗi suông đâu, giờ là thế kỷ nào rồi mà có lỗi chỉ nói một câu xin lỗi là xong à ? . Phải thật sự ăn năn tạ lỗi bằng một cái gì đó chứ , chè cháo ốc ếch gì đó cũng đc túm lại là phải xin lỗi bằng hành động.
  7. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa thấy ai trong nhà mình tường thuật vụ đi chơi hwa nhỉ. Mấy cây văn nhà mình đi đâu hết rùi í nhể
    Hix đau lắm chị àh . Đến giờ này chân e xưng to rùi hix. Đau dã man lun í
    Mai mà ko đỡ là e nghỉ làm thôi, ko đi đc
    @ Bác Cool: E làm như a bẩu mừ ko đỡ gì hết, cái chân noá đag xưng nhiều hơn
  8. nini2008

    nini2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là tinh thần ăn và chơi không sợ mưa rơi, hết mình của SC phải được ghi nhận vào kỉ lục Guiness , để đến nỗi sau gần 48 tiếng mà dư âm của nó vẫn còn đọng nguyên xi trong từng đường gân, thớ thịt của iem. Nhà mình cố gắng phát huy nhé
    Tình hình là em tuyên bố sẽ bán đấu giá một số bức ảnh, tiền thu được sẽ xung quỹ SC :), CT & PCT gương mẫu trước nhá. Tiếp đến bức ảnh chụp nhà Gingerwine đang nắm tay bác Cool rất chi là tình tứ, lúc sau thì có nhà Rain và một số nhà khác xin được ôm vai bá cổ (bác Cool vụ này lãi to,hehe). Nhà TK thì cả chuyến đi rất vui lại có phút giây rất tâm trạng, ngồi thẫn thờ bên bờ suối (đề nghị giải trình ngay nhá). Ngoài ra là những bức ảnh chụp khác nữa chụp các thành viên SC với nụ cười luôn nở trên môi mà em e là nếu kể tiếp thì sáng mai chưa hết. Nhưng tiếc nhất là mải tập trung vào chuyên môn mà em quên mất ko ghi lại hình ảnh vụ đánh chén rất nhiệt tình bên bờ suối của SC và giây phút chuyển giao giữa tiên thành quỷ của bác Kyson . Lần ọp ẹp sau đề nghị nhà mình diễn lại để em chụp bù nhé.

  9. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà. Chúc một ngày làm việc không mệt mỏi, nhiều tiếng cười vui nhé
    Hôm nay lần đầu tiên được là người đầu tiên chúc cả nhà ngày mới vui quá
  10. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua khi đi làm iem thấy người chỉ hơi ê ê, mừng khôn xiết. Khoe mọi người tứ tung không việc gì nhưng đến trưa lúc rời khỏi ghế làm việc thì ôi thôi, không nhấc người lên được. Chẳng nhẽ lại khóc như thư ký . Hôm nay thì đỡ hơn chút rồi, mọi người rút kinh nghiệm lần sau nếu có đú thì cũng vừa phải thôi nhé
    @nini: Em đừng vội tống tiền chị, chị có nhiều ảnh của em lắm đấy. Chẳng biết ai phải quyên góp nhiều hơn ai đâu.
    @TK: Chưa gửi ảnh cho em là tại em đấy nhé, hôm về đã hẹn lên mạng gửi ảnh luôn thì em lại ngủ trước. Không trách chị được đâu đấy
    @xinxit: tường thuật lại vụ xin xe đi, để chị biết em phải cười bao nhiêu điệu thì mới lấy được xe về. Nhưng có vẻ nhanh hay sao ý vì thấy em ntin báo rất sớm

Chia sẻ trang này