1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single Club.

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trannam136, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    8h38' ngày 14-2-2003.
    Chán đời quá. Lại phải ngồi bên máy tính cả đêm nay nữa, có ai đến rủ tui đi chơi nào.
    Tui đã mua Chocolate rồi mà chả có ai để mà tặng cả. Chán đời quá đi . híc híc...
    ppt136 is number one !
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Trannam vẫn mãi là trannam.Hôm nay không thấy ông đến Nhân là tôi đoán ngay lại lên mạng than thở .Đúng vậy thật.
    To gungcay : Hic hic.Hôm nay bà bóp tôi ghê quá

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
  3. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Híc 9h25'pm 14-02-2003
    Cuộc đời vẫn thật buồn. YF vào một lát rồi lại out rồi, chả ai hỏi han gì tới tui cả. Chán quá! Tui thề là tui sẽ không yêu ai nữa nếu không ai chịu yêu tui đâu.
    Chán thật, những ngày thế này mà cứ phải ngồi nhà mới chán chứ.
    Chán đời quá!
    ppt136 is number one !
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hôm qua tôi cũng muốn chat với ông lắm nhưng mà tại sao YI của ông không hoạt động ,tôi gọi khản cổ mà không thấy trả lời.Ông cho lại YI đi.

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
  5. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Ah, tớ online cả đêm qua nhung mà không cài YM nên chịu không chat với cậu được. Chán quá, thế hôm qua đi chơi có vui không vậy ? Hôm qua đến Nhân có đông không và gungcayvn đã rửa ảnh chưa hả YF ?
    Cái cô gungcayvn ấy chả có lòng thương người cái gì cả. Tớ bị giam lỏng suốt ngày trong nhà, muốn có cái ảnh của cô bạn gái mới mà cô ta cứ đưa hết điều kiện này đến điều kiện khac.
    Tớ mà ế, tớ sẽ bắt đền cô ấy.
    Thật chán quá. Nick của tớ là trannam136 ở YM đó. Cậu có thể gửi tin nhắn vào đó cũng được mà.
    Ah, Nếu có thể thì YF lấy cho mình hai cái ảnh của mình và bạn gái + cái ảnh tập thể nha và sau đó gửi về địa chỉ của mình được không. Mình không thể ra ngoài được,các bạn hiểu cho.
    Híc...
    ppt136 is number one !
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, hôm nay chả có ma nào vào đây cả.
    ppt136 is number one !
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Đây này ông ạ.Không chịu tìm chưa chi đã chửi um anh em lên rồi.

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
  8. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cuối cùng thì nó cũng thò ra rồi.
    Chà chà xem nick của ông naỳ là cái gì nhỉ ? hi hi....
    ppt136 is number one !
  9. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ặc, hôm nayem mới vào lại xem, thấy lời mời của chị Connector mà...sợ quá! Hix, cái anh rì ri` ấy ở tận đẩu đâu, em ở tận đâu mà chị bảo cứ nhận đại?/
    Với lại, hì hì, phu quân em còn đó, đâu dám vượt mặt phu quân chứ! May mà qua 14/2 em mới vào!! Hì hì!

    I never be overpowered by anyone, except...
  10. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rất buồn, muốn lên đây để nói chuyện cùng mọi người. Cuộc sống của tôi đang đi vào những ngày đen tối.
    Tôi đang rất buồn, rất buồn.
    Ngày trước mỗi khi có chuyện buồn gì tôi thường bỏ ra ngoài cánh đồng. Ở ngoài đó, tôi thấy mình như được thanh thản hơn. Bầu trời và không gian ngoài đó đem lại cho tôi sự thoải mái. Tôi còn nhớ, rất nhớ vào dịp này hay thêm một chút thời gian nữa ngoài cánh đồng ở Thái Bình quê tôi có những thửa ruộng xanh rì, đứng giữa cánh đồng tôi như lạc vào một thế giới khác lạ hoàn toàn. Tôi thấy mình được yên ổn hơn, được tự do suy nghĩ hơn và cũng thấy là mình thật be nhỏ trong cuộc đời này. Còn nữa, giữa cánh đồng quê tôi ngày ấy còn có dòng sông, nó chỉ là sông đào thôi nhưng cũng rất sâu và nước của nó rất trong xanh. Nhưng lúc buồn như bây giờ tôi cũng hay ngồi bên cây cầu đá ngoài đó để nhìn dòng nước chảy và để suy nghĩ nữa.
    Thật là buồn, trên này không có cánh đồng cũng không có dòng sông. Trên này chỉ toàn là những con người bận mải, họ bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời và rất ít khi họ có thời gian để nhìn lại con người mình và những ngày đã qua. Tôi cũng là một người như thế.!
    Chán quá, lâu lắm rồi tôi mới buồn thật sự như này và tôi thấy nhớ quê, nhớ nhà cũ của mình quá. Nơi ấy có tuổi thơ yên bình của tôi, có con sông nhỏ giữa cánh đồng.
    Ôi, thật buồn.
    ppt136 đã đi rồi !
    Được trannam136 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 25/02/2003

Chia sẻ trang này