1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINGLE HOÀNH TRÁNG CLUB!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tieuthuvuive, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    To die_hard: sorry nha. Hôm bữa không đi ăn trưa được. Bữa nào mdx bù lỗ cho nha
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    để nó chạm .... rùi giựt .... tưng ...tưng chơi
  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuối tuần buồn chán. Dân single những lúc này sao thầy tủi thân quá. hix hix
  4. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nếu lỡ đã tưng tưng sẵn rồi sao?
  5. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chán thiệt hén
  6. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Muốn xì pam quá à. Mà xì pam 1 mình buồn ghê
  7. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Sợi buồn con nhện giăng mau
    Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây
  8. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bán cho tôi một bông hồng đi cô bé
    Đoá nào tươi còn búp nụ mịm màng
    Tôi ngước lên xin ông chờ tôi lựa
    Một bông hồng vừa ý nghĩa vừa sang
    Khách mỉm cười cô thật tài quảng cáo
    Thế bông hồng mang ý nghĩa sao cô?
    Tôi bối rối hình như người ta nói
    Là tượng trưng tình nồng thắm vô bờ
    Cám ơn cô giá bao nhiêu ấy nhỉ?
    Tôi mỉm cười xin biếu không ông
    Một đoá hoa không bao nhiêu ông ạ
    Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng
    Khách nhìn tôi bổng dưng dịu xuống
    Cô bé lầm tôi không tặng người yêu
    Thằng bạn thân tuần qua vào nghĩa địa
    Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu
    (Còn tiếp)
  9. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng cô phải nhận tiền tôi chứ
    Hoa cho không rồi mẹ mắng làm sao?
    Tôi cuối mặt xin gửi người xấu số
    Chuyện của ông làm tôi bổng nghẹn ngào
    (Còn nữa)
  10. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Khách quay đi áo hoa rừng đã bạc
    Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng
    Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh
    Mẹ giữ gìn cho người ấy bình yên
    (Chờ đọc tiếp nha)

Chia sẻ trang này