1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single mom

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi crystalchanel, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Chị Crys.....quả thật dũng cảm. Không biết giờ này tình hình mẹ con chị thế nào rồi? Chúc mẹ con chị khỏe mạnh, bình an!!!
    Nói gì thì nói, ở trong hoàn cảnh đó rồi thì phải chấp nhận và chiến thắng nó thôi.
    Em thấy sợ nếu có nh hoàn cảnh thể này. Bản thân cũng là 1 đứa con sống trong cảnh 1 mẹ 1 con....em hiểu nỗi đau của mẹ, hiểu cái sự thiệt thòi của người con....
    Lúc còn nhỏ, có thể sự ngây thơ trong sáng của đứa trẻ giúp chị vơi đi phần nào, nhưng lúc đó mới chỉ là những bước đầu tiên của cuộc chiến thôi. Sau này nó lớn lên, mọi chuyện sẽ lớn dần theo. Đồng nghĩa với nó là sự gồng mình lên của mẹ. Cuộc chiến cơm áo gạo tiền,lại phải đối chọi với miệng lưỡi thế gian, làm cả trách nhiệm của ng cha, ng mẹ....rồi chẳng biết tự bao giờ mẹ trở thành con ng bảo thủ và độc đoán! Nghĩ lại,nếu có cha cùng gánh vác, có lẽ mẹ được sống là ng PHỤ NỮ đúng nghĩa hơn!. Nghĩ lại, chính cái sự bảo thủ, độc đoán ấy, mình mới nên ng như bây giờ!!!!
    Còn về phần đứa con, khi biết làm ng, biết suy nghĩ nó đã biết yêu thương mẹ nhều hơn, và biết cảm nhận sâu hơn cái sự thiệt thòi.Thiếu cha, thiếu thốn tình cảm, thiếu sự giáo dục của cha, hình thành nên những nét tính cách mà khi lớn lên rồi, biết là cần p sửa nhưng ko thể......gia đình NY xét nét cái TÔNG của nhà nó....quả là đau lòng....lỗi đâu phải tại ai???
    Các MẸ....ai cũng mong muốn đc hưởng cái hạnh phúc của đấng sinh thành, ko ai có quyền tước đi cái quyền cao đẹp ấy, nhưng nên chăng cũng cần cân nhắc thật kĩ trước quyết định của mình. Và khii đã quyết rồi thì hãy thực sự vững lòng!!!!!!!!!
  2. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng chị và mong những điều tốt đẹp nhất đến vói hai mẹ con!
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em thích trẻ con lắm, cứ muốn có phải 3-4 đứa con trở lên, mà muốn có con sớm kia. Thế nhưng mà ngặt nỗi cạch không muốn chồng con gì cả. Thế nên giờ phải phấn đấu làm kiếm nhiều tiền sau này tự đẻ con tự nuôi mới được.
  4. crystalchanel

    crystalchanel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Tuần sau em bé được 33 tuần, mình sẽ đi khám lại. Cách đây 1 tuần thì tiên lượng của bé rất xấu, các BS nói chưa gặp trường hợp như thế bao giờ. Mình buồn và lo lắng lắm, cũng liên hệ nhiều BS giỏi, tìm hiểu về bệnh của bé khắp nơi, mình chỉ cầu mong cho lâm sàng của bé tốt để còn có cơ hội can thiệp bằng y học sau sinh thôi. Chẳng hiểu sao số mình nó lại lận đận thế. Hi vọng em bé nhà mình sẽ vượt qua được, nếu không chắc mình chết mất
    Được crystalchanel sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 04/05/2007
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên vào đọc topic này thấy thông cảm và muốn chia sẻ với mẹ con chị crystal.Em kể cho chị nghe một câu chuyện của một singlemom.
    Mấy năm trước em có một người bạn,người chị cũng phải đứng trước việc quyết định làm singlemom.Mặc dù đã có lời khuyên singlemom là ko nên vì sẽ rất vất vả nhưng chị ấy ko ngần ngại khi vẫn quyết định giữ lại cái thai để được làm thiên chức của phụ nữ.Và kể từ ngày đó em đã là người đứng sau hậu thuẫn để chăm sóc cho mẹ và bé con nhà chị ấy.Có những lúc em cũng cảm thấy hạnh phúc như mình sắp được làm mẹ,có những lúc cảm giác lo âu ko biết rồi đến ngày sinh nở mẹ con chị rồi sẽ ra sao?Thời gian cứ trôi dần và bé cũng đã ra đời.Cái cảm giác của em lúc đứng ngoài phòng đẻ lo âu và sợ.Trong đầu em có cả suy nghỉ nếu có chuyện gì xảy ra thì giữ mẹ mà ko giữ bé vì trước khi đi sinh em cũng tham khảo qua một số sách vở và biết một số trường hợp khó đẻ thì nguy cơ tử vong là hoàn toàn có ( vì lúc đó em chưa được làm mẹ).Sau 12h vào viện chị lên bàn mổ và bé cũng được ra đời, mẹ tròn con vuông.Bác sĩ gọi vào đón bé mà em rơi nước mắt vì cái khó khăn đầu tiên đã qua sau bao ngày mong chờ và lo lắng.Những tháng ngày chị mang bầu là những ngày tủi nhục và cơ cực về mặt tinh thần.Chị nói với gia đình đi công tác nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ để chị sinh con tránh những lời bàn tán của dư luận.Cuộc sống trong suốt thời gian mang thai hoàn toàn ko phải lo về kinh tế nếu như ko muốn nói là rất thoải mái,nhưng cuộc sống tinh thần của chị cũng tủi cực.Nhiều hôm chị cả nghĩ bảo sẽ tha thứ nhưng em bảo :" việc gì phải thế,trẻ con lớn ko có bố đâu có sao miễn là nó được sống trong môi trường có tình thương, còn hơn ngày nào cũng phải nhìn cha mẹ cãi nhau".Sau ngày chị sinh em đã nói với chị trở về nhà với gia đình,bố mẹ để bớt đi phần nào khó khăn vì việc chăm sóc con một mình là rất khó.Bản thân em thì chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc chăm sóc bà đẻ cũng như trẻ sơ sinh.Vậy là chị về nhà của chị, mặc dù ba mẹ cũng buồn và cảm thấy sốc với quyết định của chị nhưng rồi mọi cái cũng qua.Ông bà đón cháu về chăm lo cho cả mẹ lẫn con, bé lớn lên từng ngày và rất thông mình.Giờ bé đã đi học,chỉ có những ngày cuối tuần bé được ở nhà với ông bà,với các anh các chị.Bé rất thông minh nhưng trong mắt bé hiện lên vẻ hơi buồn.Ở nhà với ông bà thì bà trở thành mẹ và ông trở thành bố.Bé sống trong tình yêu thương và được dạy dỗ đầy đủ.Những ngày lễ bé cũng được đi chơi và cũng có bố
    ( chồng dì,chồng bác trở thành bố).Em cũng trở thành mẹ của bé và em cũng sắp được làm mẹ bé của em.
    Em kể câu chuyện này để chia sẻ với mẹ con chị,mong mẹ con chị có thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn.Chúc mẹ con chị hạnh phúc.
  6. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bây giờ hai mẹ con crystalchanel thế nào rồi nhỉ?
    Đúng là có 1 đứa con làm cho mình mạnh mẽ hơn, sống trách nhiệm hơn, muốn chết cũng khó chứ chẳng dễ vì nghĩ thương con. Hôm nay vào topic này đúng lúc đang buồn nên lại nói linh tinh rồi...Dù sao cũng mong cho 2 mẹ con crystalchanel luôn luôn mạnh khoẻ.
  7. phiva

    phiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chị Crys cố lên, em trước đây cũng có suy nghĩ như chị, single mom. Không biết sau này thế nào nhưng xin ủng hộ chị, chúc hai mẹ con chị luôn khỏe!
    Nhớ update tình hình bé bi lên chị nhé!
  8. crystalchanel

    crystalchanel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không vào topic của mình, một phần vì quá mệt mỏi, một phần vì không biết phải viết gì, ko biết phải viết thế nào khi bệnh tình của con ngày càng nặng... Mẹ thắt lòng dõi theo từng lần đi khám bác sỹ, đi siêu âm...Và hơn 2 tuần trước thì con đã lặng lẽ bỏ mẹ ra đi, trái tim yếu ớt của con đã lặng lẽ ngừng lại... Mẹ như rơi xuống một vực thẳm không đáy, 9 tháng mang nặng đẻ đau, bao nhiêu vất vả cuối cùng lúc sinh con ra đến mặt con mẹ cũng không được nhìn Bây giờ chỉ có mẹ trong căn phòng lẽ ra là của hai mẹ con mình, mẹ vẫn hàng ngày nói chuyện với con, không tin được là con đã bỏ đi, rồi mẹ cố hình dung ra con trai bé bỏng của mẹ trong bộ quần áo bé xíu mẹ chuẩn bị để người ta liệm cho con... Cứ nghĩ linh hồn bé bỏng của con đang bơ vơ ở đâu đó mẹ đau thắt cả tim, con ơi!
  9. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thương bạn quá crystalchannel ơi, mình đã theo dõi topic của bạn từ những ngày đầu, mình đã rất mong bạn và em bé khỏe mạnh ... Đâu phải lúc nào mình muốn cũng là được đâu ...
    Bạn can đảm lên nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ và kiêng khem kỹ. Một con sa bằng ba con đẻ đó bạn ạ.
    Rồi bạn sẽ có những em bé khác, khoẻ mạnh, xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn. Đừng buồn nhiều bạn nhé, mình chúc bạn sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai.
    Vote cho bạn vì lòng dũng cảm của bạn, vì nghị lực và bản lĩnh của bạn. Cố lên bạn nhé
  10. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mình lặng lẽ đọc topic này của các singlemum, thầm cảm phục sự dũng cảm của các bà mẹ. Dạo này cứ tự hỏi, không biết mẹ con nhà Crys thế nào rồi.
    Hôm nay, vào đây, không ngờ có tin buồn của em Crys. Thương hai mẹ con em lắm. Nhận ở chị một vòng tay chia sẻ nhé.
    Cứ tin rằng cuộc đời bé đã sang một trang mới. ở đâu đó trên thiên đàng, bé con thiên thần của Crys đang vui vẻ cười đùa với các bạn thiên thần nhỏ của mình và dõi mắt về người mẹ của bé.
    Crys nhé, hãy an lòng, bé sẽ phù hộ cho Crys đấy, bé sẽ luôn bên Crys đấy. Chắc chắn bé sẽ không muốn bạn buồn nhiều đâu.
    Giữ sức khoẻ nhé, Crys.

Chia sẻ trang này