1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single mom

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi crystalchanel, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kemsua

    kemsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mất đi một người thân yêu thật là khủng khiếp, em xin chia buồn với chị, chị hãy cố gắng tiếp tục sống thật mạnh mẽ, và những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với chị.Em thương chị rất nhiều.
  2. crystalchanel

    crystalchanel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự chia sẻ của mọi người . Mình vẫn chưa hết sốc, nhưng cũng phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh để mọi người xung quanh không phải lo lắng vì mình nữa, và có lẽ bé con của mình cũng không muốn mẹ ngày nào cũng khóc sưng cả mắt lên vì nhớ thương bé như bây giờ đâu nhỉ. Sau 49 ngày nhà mình sẽ gửi bé lên chùa, hi vọng linh hồn của bé yêu luôn được thanh thản.
    Mẹ sẽ cố để cứng rắn hơn, con yêu ạ. Yêu con nhiều lắm ...
  3. hanoimuathuhn_hcm

    hanoimuathuhn_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, thương quá. Chị cố lên nhé. HP rồi sẽ mỉm cười với chị.
  4. PIBeauty

    PIBeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên em đọc topic này. E đọc từ đầu đến cuối, và không cầm được nước mắt.
    Chẳng biết nói gì hơn, nhưng em mong và tin chị sẽ có đủ vững vàng để vượt qua thời điểm khó khăn này.
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Không sao đâu chị ui, mẹ em cũng nuôi em 1 mình nhưng mọi chuyện vẫn tốt lắm. Em thấy rất tự hào vì có 1 người mẹ hết sức yêu thương em. Khi nhỏ cũng có lúc tủi thân nhưng em cho lả không đáng kể. Nhưng kinh tế cũng rất quan trọng đó chị, chị hãy cố gắng cho con chị có cuộc sống thật tốt cả về tinh thần lẫn vật chất nhé. Chúc chị hạnh phúc!
  6. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    híc, e cũng xin được chia sẻ với chị....
    hình như e cũng nằm trong hòan cảnh của chị thì phải, cũng mang trong mình một mầm sống mới...
    e sẽ phải làm gì đây ??? ko công việc
    e ko biết sẽ phải nuôi nó thế nào? nhưng nếu bỏ, thì bỏ luôn cả hai mẹ con luôn.
    nhiều lúc nghĩ, rớt nước mắt... e ko thể bỏ được ... cũng mong anh chị động viên
    lúc này em thật sự cảm thấy rấtbuồn và tuyệt vọng...
    muốn có người bên cạnh ủng hộ em lúc này... cuộc sống của 2 người mới, mới hòan tòan!!!
  7. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em, nhưng trước hết, nếu không tìm được công việc em nên tìm sự ủng hộ từ phía gia đình mình. Mọi người trên diễn đàn luôn đứng về phía em
  8. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Hic, cứ tưởng topic này nổi lên là chị Crys vào báo tin vui, ai ngờ
    Em cũng đã mất bé đầu tiên, mới 3 tháng trước đây thôi, nên em có thể hiểu phần nào nỗi đau và mất mát mà chị đang chịu đựng.
    Nhưng chị ơi, đôi khi bé ra đi cũng chưa chắc là điều quá xấu đâu, chị hãy nghỉ rằng như thế, bé sẽ không phải chịu những đau đớn về bệnh tật, bé không muốn làm khổ mẹ mình. Bé vẫn luôn bên chị mà, rồi 1 ngày không xa, chị sẽ lại có những đứa con khoẻ mạnh, với 1 người thực sự yêu thương mình.
    Thương chị nhiều. Hãy cố lên chị nhé
  9. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    híc, khôn gbiết tình hình chị Cry thế nào rồi....
    mình đã hút thai một lần rồi, cách đây cũng gần 3 tháng bạn ạ
  10. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này