1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single mom

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi crystalchanel, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jotin

    Jotin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã giật thót tim và đau đớn !
    chỉ biết chia sẻ mà thôi. Vững vàng lên chị nhé!
  2. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn smlulu thử liên lạc với reflection82 trong diễn đàn này xem bạn ấy có giúp được không nhé! Chúc bạn sức khỏe, nghị lực.
    Được singlemom sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 10/07/2007
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ,gắng lên nhé .
  4. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bối rối quá... nhận được động viên hai bạn tớ mừng lắm. tớ mới ra trường mà... muốn kêu khổ một tiếng mà ko dám kêu...
    tự mình đặt mình vào tình huống khó rồi còn nói rì nữa.
    tớ đi siêu âm thì bác sĩ nói được 5 tuần, tớ chẳng biết chuẩn bị gì cả!
    bố mẹ tớ lại quá cổ điển...cụ sẽ chẳng chấp nhận cho tớ như thế đâu.
    tớ sẽ liên lạc với bạn reflex...
    người yêu tớ lại muốn tớ ở hà nội cho tiện chăm sóc, nhưng ở cái thành phố này, tớ cứ trốn mãi trong nhà à.
    tớ cũng fải tự nuôi mình chứ!
    ngyêu tớ ko muốn cưới, thực ra trong thâm tâm tớ biết, vì hắn quá trẻ đẻ làm chồg chứ đừng nói làm bố. tớ cũng không muốn cưới chạy làm rì, mà tớ cũng ko muốn vì đứa con mà buộc trách nhiệm cho người ta...
    chị crystal ơi... e cũng buồn lắm!có đứa bé trong người, e cũng hiểu được phần nào nối niềm của chị...
    giờ đay e cũng lo lắng...liệu mình có nuôi con tốt ko, cũng mong chờ từng ngày ....
    híc
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Thương chị nhiều quá
  6. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chris à, vững vàng lên nhé. Chả biết nói gì hơn, đành chỉ thế thôi
  7. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng dành cho người dũng cảm,hãy cố lên bạn a.Nếu như đã quyết định làm single mom thì nên chuẩn bị dần từ giờ là vừa đó.Chúc mẹ con bạn khỏe.
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Đôi khi có những lúc bế tắc trong chuyện tình cảm em cũng từng nghĩ nếu cứ mệt mỏi thế này thì sau này thà cứ xin nuôi lấy một đứa bé, mình có khả năng tự lập, không sợ người ngoài nói nọ kia, không bị ràng buộc gia đình mà vẫn có thể được làm mẹ. Nhưng thực sự nghĩ thì nghĩ vậy chứ chưa chắc đã có gan làm, lúc nào cũng chắc mẩm đấy là kế hoạch cho 5, 7 năm nữa, bây giờ thì .. chưa. Em thực sự thấy nhói lòng khi đọc được bài của chị, con người thật, hoàn cảnh thật. Chị hãy cố lên nhé, em rất cảm phục chị và tin rằng chị là người sống rất tình cảm và nghị lực rồi hạnh phúc sẽ đến với chị và con trai chị
  9. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng hiểu hai bạn suy nghĩ như thế nào? Ít ra phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm chứ, theo chị em nên nói chuyện nghiêm túc với bạn trai, sinh và nuôi dạy 1 em bé không đơn giản chút nào, thật sự mình cảm thấy phẫn nộ với kiểu suy nghĩ còn quá trẻ con của cả hai. Em tưởng một đứa trẻ ra đời mà không có bố là dễ dàng à. Và rồi một mình vào TP HCM, không mối quan hệ, bụng mang dạ chửa, liệu có công việc nào chấp nhận em không? Ít nhất em phải có trách nhiệm với con mình chứ. Sao thật là giống với tiểu thuyết quá vậy???
    Hợp lý nhất, cô gái ạ, em và bạn trai nên nói chuyện với gia đình và đặt vấn đề để cưới xin một cách nghiêm túc. Cuộc đời không lãng mạn và đơn giản như mình muốn đâu em. Còn không, em nên chấp nhận đương đầu với gia đình, với dư luận để có được những gì tốt nhất cho em bé.
    Theo chị, chỉ nên làm single mom khi đạt được những điều kiện sau:
    1. Đạt tới độ chín chắn nhất định (tất nhiên, điều này không phụ thuộc vào tuổi tác). Chín chắn đủ để hiểu biết và chịu trách nhiệm về những gì mình làm, và tức là đã suy nghĩ kỹ tất cả lợi hại của vấn đề, chứ không thể nông nổi được.
    2. Có sự đảm bảo chắc chắn về kinh tế
    3. Có được chỗ dựa và sự cảm thông từ những người thân yêu. Bạn đừng nghĩ là mình có thể vượt cạn và nuôi em bé dễ dàng một mình.
    Tạo ra sự sống cho một con người đâu chỉ đơn giản là mang nặng đẻ đau. Em còn phải chăm sóc, nuôi dạy con, liệu có dễ dàng không khi em ở một thành phố xa lạ, liệu có nổi công ăn việc làm để nuôi thân không, chưa nói gì đến nuôi con, đó là chưa kể đến những khi trái nắng trở trời, khi con ốm đau ... thật sự nghĩ đến đã rùng mình!!!
    Bao giờ em làm mẹ, em sẽ hiểu vất vả đến thế nào. Em sẽ cảm thấy có tội rất nhiều với con nếu mình không thể tạo cho nó một cuộc sống bằng bạn bằng bè
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Ngay_moi nói rất đúng, làm singlemon không đơn giản chút nào. Người ta chỉ làm singlemon khi không còn người cha của đứa trẻ bên cạnh mà thôi. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước quyết định của mình các bạn ạ.

Chia sẻ trang này