1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single mom

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi crystalchanel, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chán nhỉ, toàn đau thương và mất mát. Chia buồn với chủ topic
    @Những single mom: Cố gắng lên, hay tin tưởng cuộc sống rất công bằng, lấy của người ta cái này sẽ trả cho người ta cái khác
  2. crystalchanel

    crystalchanel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào cuộc đời chỉ lấy đi mà ko mang lại những gì mình mong muốn ko bạn? Có những niềm hi vọng theo thời gian lại thành một nỗi tuyệt vọng. Niềm tin vào cuộc sống nhiều khi cứ bị xói mòn đi....
  3. emanhva

    emanhva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã sống theo cách mình lưạ chọn thì hãy vững tin và vui lên chị ạ. Làm mẹ là điều hạnh phúc nhất thế gian rồi ko còn gì hạnh phúc bằng. Chị hãy thoải mái lên có 1 tâm lý tốt để bé sinh ra luôn xinh tươi và khoẻ mạnh chị nhé.
  4. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em bận quá... lên ttvnol thì đã thấy topic của em bị lock rồi... hic... hơi tiếc vì chưa kịp đổi tên thì đã bị lock, nhưng em vào đây cũng được...
    Em thấy bài viết cuối cùng trên topic này là vào tháng 9 năm 07, tức là cách đây một năm rồi. Đủ cho một đứa trẻ được sinh ra, và có lẽ bây giờ cu cậu (nếu có) đã biết lẫy rồi các chị nhỉ...
    Em thấy hạnh phúc lắm khi được gọi là Mom, và em sẽ là một single mom hạnh phúc... Single, but Not Lonely...
    Em vẫn phấn chấn và sung sướng lắm, nên em ko thể ko viết ra, vậy em xin phép chị chủ topic cho em được viết tiếp vào topic này của chị nha...
    Một lần nữa, em cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã chia sẻ với em niềm hạnh phúc này... vì em fải giấu kín nó với tất cả mọi người, nên lúc nào em cũng chỉ muốn vỡ oà ra hạnh phúc... em cảm ơn nhiều lắm ạ... tặng hoa hồng cho một tình yêu...
    Mẹ yêu con, con gái ạ!
  5. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    .... Mùa đông mẹ nằm ôm con trong chăn kể chuyện chú gấu mút tay. Mùa hè mẹ đưa con đi thăm những vùng đất mới. Cuộc sống không phụ thuộc, không bất an, không làm đau ai và cũng không sợ ai làm đau mình.
    Con của những người mẹ đơn thân rất nhạy cảm, dễ tổn thương nhưng bù lại sâu sắc, chín chắn, trưởng thành sớm và biết sống vì mọi người.
    ....
  6. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Con dog này - mày trộm nick của tao mà cũng lên đây bầy đặt chia sẻ à
    Đồ đạo đức giả
    Tao đang chờ mày thề độc chuyện trộm nick đây mà chưa thấy mày nói gì
    To Mod: so ri vì phải buông những lời này, vì bức xúc cái loại chuyên đi trộm nick mà còn bầy đặt cảm thông này nọ. Mời mod thực hiện nhiệm vụ của mình - tôi ko oán thán
  7. Fairest

    Fairest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Được fairest sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 09/12/2008
  8. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Không biết tình hình bạn chủ topic giờ thế nào nhỉ? Bạn đã vượt qua được nỗi đau và trở lại cuộc sống bt chưa???
    Topic này từ năm ngoái mà bây giờ mình mới đọc được... bất ngờ và xót xa... như ký ức của mình bị đào bới lên vậy. Ngồi giữa công ty mà ko kiềm nổi nước mắt.
    Cùng 1 nỗi đau - cùng một sự đồng cảm. Rất mong bạn chủ topic ổn cả rồi, bạn nhé! Vững vàng lên mà sống. Và cả các bạn single mom khác nữa ...
    Được be_muon-hoc sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 09/12/2008
  9. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    MsLeoni ơi, bạn đang làm người mẹ độc thân ở tuổi bao nhiêu vậy? Thật lòng cảm phục sự quyết tâm của bạn. Một mình nuôi dạy một mầm sống cho tới khi phương trưởng...biết bao nhiêu là cay đắng ngọt bùi đây!?
  10. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hihihi... cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ nha... tớ mới 24 tuổi 1 tháng... thực ra không fải trong lòng tớ ko lo lắng... tớ cùng hồi hộp, lo lắng, và sợ hãi... có lúc tớ khóc nữa... nhưng cứ hình dung ra một thời gian nữa, sẽ có một nhóc bé xíu nằm giữa giường, vung tay vung chân cười toe toét, rồi nó khóc nó cười, nó hờn dỗi, nó nũng nịu... tớ thấy yêu lắm... tớ nghĩ tớ phải hạnh phúc thôi... cho con tớ được hạnh phúc...
    ... cũng may tớ có công việc, cũng có được chút tiền tích luỹ để trang trải trong thời gian nghỉ sinh em bé... tớ cũng tính khi bầu bí được 5, 6 tháng thì sẽ ra ở riêng để đỡ phiền bố mẹ... tớ sợ bị phụ thuộc, sợ bố mẹ buồn (mà tớ biết rõ chuyện này sẽ làm bố mẹ tớ tức điên)... nhưng chắc bố mẹ tớ cũng ko nỡ lòng bắt tớ bỏ em bé đâu, hoặc ít nhất thì tớ cũng tự an ủi thế...
    Single mom thì có sao đâu... mẹ con tớ sẽ ở cùng nhau, sẽ chăm sóc nhau... tớ cũng chỉ muốn ở một mình thôi... khi người ta có quá nhiều sự đổ vỡ, thì tớ nghĩ đây sẽ là sự bắt đầu tốt... có em bé, tớ sẽ sống tốt hơn và trách nhiệm hơn...
    Người ta nói sinh con sẽ được lộc đấy... Còn tớ... tớ thấy từ lúc tớ bắt đầu mang trong mình giọt máu của người đàn ông tớ yêu (giờ chắc vẫn yêu thêm người khác nữa)... cuộc sống của tớ đã thay đổi và hạnh phúc lên rất nhiều rồi...
    Hãy theo tình yêu của cha đậu vào lòng mẹ... tình yêu sinh ra con người...
    Được MsLeoni sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 10/12/2008

Chia sẻ trang này