1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single mom

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi crystalchanel, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Hai cái tên đều hay cả, nhưng anh thích tên con gái hơn em ạ
  2. sand8x

    sand8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nên bạn nhé! dù biết trước mặt sẽ là vô vàn những khó khăn, nhưng không vì thế mà ta phải lùi bước bạn nhỉ? Mạnh mẽ lên dù ta là con gái. Yêu thuơng và không dừng yêu thương. Chăm lo cho bé thật tốt nhé. Bạn phải thật vui, cười nhiều, ăn nhiều nữa để bé sinh ra khoẻ mạnh va xinh đẹp. Tớ rất khâm phục bạn. Người mẹ trẻ đáng iu!
    [sign]<p align=center>Dũng cảm là vượt qua nỗi sợ hãi chứ ko phải là ko sợ hãi..!
    </font></font>
    Được sand8x sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 19/12/2008
  3. traingheohn1

    traingheohn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chị crys ơi giờ chị thế nào rồi , có cần em giúp gì không
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của tôi đây:
    _ Tôi rất muốn có một đứa con, ao ước tột cùng từ bấy lâu nay
    Muốn quá... nhưng chả có ai làm vợ tôi hết cả
    Nên tui bùn
    Nên tui khộ
    Nghiêm cấm phụ nữ chưa chồng và trẻ em dưới 18 tuổi được click vào link blog ở dưới phần chữ ký của tôi nghe
  5. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bíêt cả nhà đag bàn đến đâu. Nhưng thật sự chị chọn quyết định đúng đắn đấy chị ạ. Mặc dù em biết khó khăn phía trước còn rất nhiều. NHưng thà là ko có cha , còn hơn có 1 người cha mà ảnh hưởng đến đưá trẻ sau này.
    EM đây là 1 điển hình. Từ nhỏ, vì mẹ sợ em nên mới tha thứ cho ba em, sợ rằng con ko có cha sẽ khổ , sẽ bị gia đình chồng sau này coi thường.... Nhưng sau này rồi thì sau, không còn lăng nhăng nữa mà là rựơu chè, sống dựa vào đồng tiền của người vợ, vũ phu, gia trưởng. Ngày còn bé, khi không biết gì , em rất tự hào về cha, thế mà bây giờ hình tượng đấy sụp đổ hẵn chị ạ. Giờ em sống như chống đối, đôi lúc tự hỏi rằng ông trời sao mà đối xử với em thế cơ chứ., Thà từ nhỏ em không có cha còn hơn , giờ em sợ đàn ông, em sợ kết hôn. Nói chung là thà không có cha, còn hơn 1 người cha không tốt chị ạ.

Chia sẻ trang này