1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single mom

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi crystalchanel, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    BRAVO Christal....
    Em quả là một cô gái dũng cảm, chúc em mẹ tròn con vuông. Đừng suy nghĩ lo lắng trong thời gian mang thai nhiều ảnh hưởng tới bé yêu nhé... Chồng mà chẳng ra chồng thì bỏ đi em ạ, đeo làm gì cho nặng nợ, con em lớn sau sẽ hiểu thôi... con cái là điều quan trọng nhất với phụ nữ, dũng cảm lên đừng bỏ cuộc nhé, làm single mom kể cũng hơi mệt mỏi và điều tiếng đấy, nhưng chuyện đó giờ cũng là bình thường trong XH giờ thôi...
    Good lucks to you and baby...
  2. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ rất hạnh phúc khi làm mẹ đấy, rất rất hạnh phúc. Bạn thậm chí không còn thời gian để buồn, không còn tâm trí để nghĩ đến bố của bé, và bạn chỉ còn 1 tình yêu duy nhất với em bé của mình thôi.
    Nhưng bạn phải lên kế hoạch từ bây giờ đi nhé, tiền nong, rồi lúc sinh nở thì nhờ ai giúp đỡ, sau khi sinh xong thì thế nào... nói chung cũng rất nhiều vấn đề cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng .
    Và bạn hãy yên tâm đi, 1 phụ nữ như bạn sẽ rất sâu sắc và mặn mà, đẹp về tâm hồn và tư tưởng, sẽ có người sẽ nhìn thấy điều tuyệt đẹp đó và hạnh phúc sẽ lại đến với bạn bạn ạ. Chúc 2 mẹ con bạn luôn luôn hạnh phúc.
  3. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vào đây cùng chia sẻ nhé
    www.webtretho.com/forum
  4. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng biết như vậy sẽ thiệt thòi cho bé lắm, nhưng mình đã chọn lầm người thì thà rằng như vậy còn hơn. Nghĩ lại những ngày chung sống nặng nề mình cũng chẳng muốn tiếp tục hàn gắn nữa. Hơn nữa mình cũng ngoài 30 tuổi rồi, có em bé bây giờ cũng không sớm, mình xác định từ nay chỉ sống vì con thôi. Cha nó xin được thỉnh thoảng điện thoại, nhắn tin hỏi thăm, mình thấy vừa buồn cười vừa chua xót...
    [/quote]
    Chào chị! Điều đầu tiên em xin chúc chị khoẻ mạnh mẹ tròn con vuông. Có lẽ điều hạnh phúc nhất với chị có lẽ là có 1 em bé trai ( hay gái) xinh xắn và khoẻ mạnh được ra đời, phải ko ạ.Em là con trai nhưng em phải rất khâm phục ý chí của chị cho dù đây mới chỉ là nhưng bước đi đầu tiên trên con đường dài phía trước. Em cũng trẻ hơn chị rất nhiều nên ko thể có kinh nghiệm gì để gửi giúp chị được, nhưng em có câu chuyện này về người giống chị. Hy vọng chị coi đó như là sự động viên nhé
    Truyện kể về về bạn thân mẹ em. Ngày xưa, cô ý cũng như chị bây giờ không chồng, ko nhà phải đi ở nhờ. Bây giờ thì cô ý thật hạnh phúc. Khi thằng bé lớn lên, cao to, đẹp trai và học rất giỏi. Học phổ thông nó đứng đầu lớp chuyên toán TP Hà Nội, thi đại học nó đỗ thủ khoa trường Kiến Trúc. Bây giờ thì nó đi du học rồi (học bổng mà)Thỉnh thoảng cô ý mang ảnh nó gửi về, trông chả khác bọn người mẫu. Thế mà suốt từng ấy năm thằng bố thì đi lăng nhăng hết con này đến con khác, bây giờ hết tiền bò về đòi chia tài sản bị đuổi thẳng cẳng. Cho đáng đời
    Truyện về những người như thế này nhiều lắm, chỉ sợ chị ko đủ thời gian để đọc đầu. Phải tranh thủ mà chăm cho bé chứ. Có gì em sẽ trao đổi với chị thêm.
    " Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng có ai bằng mình"
  5. crystalchanel

    crystalchanel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mazibata nhé. Chị cảm thấy vững lòng hơn rất nhiều. Tuy nhiên trước mắt còn nhiều khó khăn lắm. May mắn là chị đã có một căn hộ nhỏ, tương đối đủ tiện nghi, nên tạm thời không phải lo chuyện chỗ ở, sau này chỉ lo kiếm xiền nuôi con thôi. Được cái gia đình chị cũng ủng hộ quyết định của chị nên thấy cũng không đến nỗi lẻ loi, đơn độc. Mong muốn lớn nhất của chị bây giờ là em bé được sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh thôi, mọi cái khác chỉ là phụ
  6. stefan

    stefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn! Đây rõ ràng là chuyện vạn bất đắc dĩ. Bây giờ cứ nói thì có vẻ dễ dàng chứ thực ra thì khó khăn chồng chất. Thiếu bất cứ bố hay mẹ đều chỉ gây thiệt thòi cho con trẻ thôi. Nói chung là phải suy nghĩ thật kỹ càng, đừng để trẻ con bị thiệt thòi ngay từ khi chưa được sinh ra.
  7. crystalchanel

    crystalchanel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý là chuyện bất đắc dĩ, chứ ai không muốn con cái sinh ra đầy đủ cha mẹ, nhưng nếu cha mẹ nó suốt ngày xung khắc, cãi vã thì có lẽ như vậy tốt hơn. Hơn nữa, khi mới mang thai thì dĩ nhiên không bắt buộc phải sinh em bé, còn có những lựa chọn khác, nhưng mình quyết định như vậy, bạn là một trong những người phản đối mà hầu hết vì lí do thiệt thòi cho em bé, mình cũng hiểu, đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng vẫn hạ quyết tâm vượt qua thử thách thôi.
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Vàng vàng : Vẫn còn may mắn hơn ối người.
    Cố gắng lên, con khoảng 3-4 tuổi thì kiếm một ông chồng thông cảm với hoàn cảnh đi.
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, một phụ nữ dũng cảm. Tôi nghĩ em bé sau này sẽ rất HP vì có một người mẹ như bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ vì tôi nghe nói, mẹ vui vẻ sẽ sinh ra những em bé xinh xắn và mạnh khoẻ.
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    EM nghi cũng tự hào lắm đấy. Sau này đẻ con xong chị sẽ thấy rất yêu con và đó lẽ sống của mình.
    Chỉ không gặp cháu ruột thôi mà nhớ nó kinh khủng, chẳng biết về sau con mình thì yêu như thế nào nữa.
    Cần gì đàn ông, mình vẫn có thể vừa làm bố và làm mẹ

Chia sẻ trang này