1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single mom

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi crystalchanel, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crystalchanel

    crystalchanel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời gian trôi chậm quá, chỉ mong nhanh hết 3 tuần để biết mình lên chức mẹ vợ hay mẹ chồng. Trưa nay đi thử mấy bộ quần áo bầu, trông mình chả khác gì cái nấm , lần đầu có em bé, cái gì cũng là kinh nghiệm mới, buồn cười thật, nhiều khi thấy chính mình cứ lạ lẫm sao đó.....
  2. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có hai mặt tốt và xấu. Cá nhân tôi ủng hộ bạn. Người Việt nam, đặc biệt là phụ nữ, sao cứ phải sống vì gia đình, vì dư luận, vì bất cứ điều gì ngớ ngẩn nhất, chứ không phải vì bản thân mình nhỉ? Khi nào siêu âm biết giới tính của bé bạn nhớ thông báo sớm nhé. Mình mong đó sẽ là một cô bé. Con gái thường gần và thương mẹ nhiều hơn.
  3. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chị cho em hỏi "single mom" nghĩa là gì ạ? Hì hì tiếng anh dốt quá
    Theo mọi người nói thì có phải là chị một mình sống vậy nuôi con không nhỉ? Vậy thì cũng hơi không công bằng cho em bé ha? Tại sao chị không tìm cho bé một "người cha tinh thần" nhỉ? Giống như là người cha nuôi của trẻ con ở bên Tây ấy. Em nghĩ là sẽ ối người muốn được làm điều đó cho em bé.
    Em không hiểu điều gì chị bỏ qua cho Chúc chị và em bé khoẻ mạnh!
  4. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cảm phục những người như bạn. Bạn sẽ được ban thưởng xứng đáng trong suốt cuộc đời bạn từ nay về sau, khi bé chào đời, khi bé cười, khi bé lẫy, bò, khi bước bước đi đầu tiên, khi bé nói những câu ngây ngô ...
    Tất nhiên là sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng tôi nghĩ với người như bạn thì sẽ vượt qua được hết. Cố lên nhé!
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Làm single mom chẳng có gì là xấu cả miễn là được làm mẹ đã là hạnh phúc nhất trên đời rồi. Em kém chị vài tuổi thế mà vài năm trước đây em đã định làm single mom rồi đấy vì hồi đó chẳng còn niềm tin vào đàn ông nữa, chỉ muốn có một đứa con để vui vầy, chăm bẵm...
    Giờ thì em có một gia đình rồi, cũng có một thằng cu để thỏa nỗi lòng nhưng nhiều lúc ấm ức chồng chỉ muốn trở lại làm single mother thôi. Nhưng chị ơi sau này lúc chị mang thai to rồi sinh ra em bé chị sẽ thấy vô cùng hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà chẳng người đàn ông nào có thể đem đến cho chị. Chị hay tin em đi, làm mẹ đó là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người phụ nữ. Chị đừng u sầu vì hoàn cảnh, đừng đau buồn hay lo lắng vì sau này con mình sẽ bị trêu đùa là chẳng có cha. Thời đại đã thay đổi rồi, em chắc thời con cái mình sau này sẽ biết sống vị tha hơn, sống có tình người hơn và không xét nét đến quá khứ.
    Cầu mong cho chị và cháu hạnh phúc, chúc chị và bé có đầy đủ sức khỏe. Chị phải hiểu rằng giờ đang mang một mầm sống là chị hạnh phúc hơn rất rất nhiều người phụ nữ khác đấy, cố gắng giữ gìn chị nhé!
    Yêu chị và bé nhiều!
  6. bolide123

    bolide123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người đàn ông làm những chuyện nực cười. Họ xin gọi điện nhắn tin để làm gì nhỉ? để tỏ ra mình là người có trách nhiệm à? hay họ sợ bị quả báo! Bạn hãy cố gắng lên, sống vui vẻ, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Hãy vững vàng lên nhé!
  7. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Good idea
  8. thanhthanhbaby

    thanhthanhbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cho mình gửi lời chúc mừng tới 2 mẹ con crystalchanel. Làm single mom cũng có cái hay đấy bạn ạ, con chỉ của riêng mình, mình được tự quyết định mọi việc như cách chăm sóc, nuôi dạy con và các vấn đề khác.... không bị người khác can thiệp. Tất nhiên khi baby ra đời bạn sẽ phát sinh nhiều khó khăn, nhưng mình tin vớ tình yêu của mình bạn sẽ vượt qua.
    Chúc mẹ khoẻ, con khoẻ
  9. gunnroseus

    gunnroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu trẻ con vô cùng.
    Nếu được thì bạn cho mình làm mẹ đỡ đầu nhé. Mình nuôi trẻ mát tay lắm đây
    Mình không được dũng cảm như bạn. Thật sự thấy khâm phục bạn. Nếu có khó khăn hãy lên tiếng. Mình sẵn sàng giúp bạn những gì mình có thể.
    Chúc hai mẹ con an lành
  10. ngonghech2006

    ngonghech2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn ạ, đành rằng vạn bất đắc dĩ, nhưng cũng có nhiều người đi trước rùi mà: Phương Thanh, Hiền Thục, Như Quỳnh,....Tôi thấy khâm phục và quý trọng bạn ấy!

Chia sẻ trang này